U19 Việt Nam thua đáng tiếc U19 AS Roma
- Cập nhật: Thứ ba, 7/1/2014 | 7:35:19 AM
U19 Việt Nam đã phần nào đáp ứng kỳ vọng khi trình diễn một lối chơi đẹp mắt, đầy tự tin trước U19 AS Roma. Dù thua 1-2 nhưng U19 Việt Nam cũng không khiến người hâm mộ phải phiền lòng.
![]() |
Pha đột phá của Công Phượng.
|
U19 Việt Nam đã tạo ra một thế trận quá tốt trước U19 AS Roma khi cầm bóng nhiều hơn hẳn. Khả năng giữ bóng của U19 Việt Nam đã giúp đội bóng đứng vững trước lối chơi áp sát của đối thủ. Sự tự tin cũng như nhuần nhuyễn trong các pha phối hợp một chạm đoạn ngắn khiến U19 Việt Nam liên tục đưa bóng áp sát vòng cấm địa của U19 AS Roma.
Từ đây, U19 Việt Nam tiếp tục thực hiện các pha tỉa bóng vào vòng cấm địa để các tiền đạo băng vào. Chỉ trong 15 phút đầu, các chân sút U19 Việt Nam đã có tới 3 lần có dịp đối mặt với thủ môn đội khách. Tuy nhiên, thủ môn của AS Roma đã ngăn chặn hầu hết các pha tiếp bóng của tiền đạo U19 Việt Nam. Kể cả khi thủ thành U19 AS Roma bị vượt qua thì hậu vệ đội này cũng kịp về bọc lót.
Không tấn công nhiều nhưng AS Roma đã tỏ ra là đội bóng được tổ chức cũng như tận dụng cơ hội ghi bàn tốt. Phút 19, chỉ cần tận dụng tình huống ra lố của hậu vệ Văn Sơn là U19 AS Roma tổ chức phản công cực nhanh và dẫn bàn 1-0 sau pha dứt điểm gần khung thành của Trani.
Dù bị dẫn bàn song lối chơi của U19 Việt Nam vẫn giữ được sự thanh thoát, bài bản. Liên tục là các pha tấn công nhanh, ít chạm được thực hiện cộng với sự đột phá thẳng vào vòng cấm địa của các cầu thủ tiền đạo U19 Việt Nam. Đến phút 32, bài tấn công này của U19 Việt Nam đã phát huy tác dụng khi Văn Toàn bị cản trái phép trong vòng cấm địa. Trên chấm phạt đền, Lê Văn Sơn đánh lừa thủ môn đội khách để gỡ hòa 1-1.
Đến cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, U19 Việt Nam vẫn cầm bóng nhiều hơn và trung thành với các bài tấn công trung lộ. Còn U19 AS Roma rình rập chờ phản công. Trong thế trận ấy, Công Phượng đã một lần đột phá thành công trong khu cấm địa những sút bóng trúng người thủ môn đối phương. Còn AS Roma không tấn công màu mè lại có bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 51. Một pha tấn công biên tưởng vô hại đã được tiền đạo Trani cụ thể hóa bằng pha tiếp bóng một chạm ở tốc độ cao.
Đến cuối trận, AS Roma tập trung đông người ở khu trung lộ và ngăn cản khá thành công các pha tấn công trung lộ của U19 Việt Nam. Còn U19 Việt Nam có một vài lần xuyên thủng được hàng phòng ngự đội khách nhưng không thắng được thủ thành đối phương. U19 Việt Nam còn suýt thua bàn thứ 3 ở phút 86. Thủ thành Lê Văn Trường đã cản được cú 11m của đội khách nên U19 Việt Nam chỉ thua 1-2.
Dù thua nhưng U19 Việt Nam vẫn để lại ấn tượng về một lối chơi đầy tự tin, có đường nét và giàu tốc độ.
(Theo HNMO)
Các tin khác
Vòng đấu đầu năm 2014 đã diễn ra thuận lợi cho các đội đang dẫn đầu Serie A và La Liga.

Chelsea vừa tái khởi động thương vụ Rooney. So với thời điểm cách đây 6 tháng, giá của tiền đạo người Anh đã giảm đi 10 triệu bảng. Muốn “R10”, giờ Chelsea chỉ cần bỏ ra 20 triệu bảng.

Trước trận đấu chính thức đầu tiên của năm 2014, Cristiano Ronaldo đang hướng đến bàn thắng thứ 400 trong sự nghiệp. Một cú đúp hoàn toàn nằm trong tầm tay CR7 khi đối thủ chính là “con mồi ưa thích” Celta Vigo.

Tấn công ngay từ đầu và áp đặt lối chơi trước đối thủ để chiến thắng là mục tiêu mà U19 Việt Nam muốn thực hiện trong trận gặp AS Roma hôm nay.