Tổng thống xin lỗi người dân sau thất bại của Brazil

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/7/2014 | 1:50:01 PM

Ngay sau thất bại tủi hổ 1-7 của Brazil trước tuyển Đức, nữ Tổng thống Dilma Rousseff đã phải lên tiếng xin lỗi người dân.

Tổng thống Dilma Rousseff phải xin lỗi dân chúng sau thất bại của Brazil.
Tổng thống Dilma Rousseff phải xin lỗi dân chúng sau thất bại của Brazil.

Rạng sáng nay (9/7), Brazil đã bị người Đức dạy cho một bài học bằng chiến thắng đậm khó tin 7-1, trong đó Kroos và Schurrle đều lập cú đúp bàn thắng. Chứng kiến thất bại gây sốc của Selecao, Tổng thống Dilma Rousseff đã phải đăng đàn xin lỗi dân chúng.
 
“Tương tự như bất cứ người dân Brazil nào khác, tôi rất buồn khi chứng kiến thất bại của đội nhà. Tôi thực sự muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người”, bà Dilma Rousseff viết trên Twitters.
 
Để động viên tinh thần của thày trò ông Scolari, bà Dilma Rousseff đã trích dẫn một đoạn trong bài hát quen thuộc của Brazil: “Brazil, hãy đứng dậy và tiến lên phía trước”.
 
Tổng thống Dilma Rousseff là người phải nhận nhiều chỉ trích từ người dân Brazil khi chi ra quá nhiều tiền cho ngày hội của bóng đá Thế giới, trong bối cảnh đất nước vẫn còn nhiều khó khăn.
 
Trước đó, HLV Scolari đã nhận trách nhiệm về mình khi Brazil bại trận. “Đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Thực sự tôi muốn gửi lời xin lỗi và mong người dân Brazil tha thứ cho sai lầm này. Tôi là người phải chịu trách nhiệm vì những lựa chọn của mình”, ông Scolari nói trong buổi họp báo sau trận đấu.
 
Ông Scolari cũng khẳng định, việc mất Neymar không thể lấy làm cái cớ để bào chữa cho thất bại này. “Neymar là một tiền đạo và cậu ấy không thể góp gì nhiều cho hệ thống phòng ngự của Brazil cũng như ngăn cản tuyển Đức ghi bàn. Đội Đức đã áp đảo Brazil và biết cách tận dụng các cơ hội. Chúng tôi đã thua trước một đội bóng được tổ chức và thi đấu tốt hơn”.

* Bạo động bùng phát sau thất bại lịch sử 1-7 của tuyển Brazil

Bạo lực đã bùng nổ mạnh mẽ sau khi người hâm mộ Brazil phải chứng kiến đội nhà đón nhận thất bại cay đắng 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup 2014 diễn ra vào rạng sáng nay, 9.7 (giờ VN).
Bạo động bùng phát sau thất bại lịch sử 1-7 của tuyển Brazil - ảnh 1
Fan Brazil thất vọng với màn trình diễn của đội nhà

Theo hãng tin Reuters, bạo lực đã diễn ra khi trận đấu mới chỉ diễn ra vỏn vẹn 30 phút, thời điểm mà các cầu thủ Đức hoàn tất 5 bàn thắng vào lưới đội tuyển Brazil.

Và ngay sau khi hiệp 1 kết thúc, một số fan cuồng Brazil nổi điên đã đốt luôn lá quốc kỳ trên đường phố Vila Madalena, Pinheiros, Sao Paulo.

Những người theo dõi trận đấu qua màn hình công cộng ở bãi biển Copacabana đã có xung đột với nhau. Thậm chí, người dân nơi đây còn nghe thấy tiếng nổ nhưng không rõ xuất phát từ đâu.
 
Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, có 7 người đã bị bắt giữ sau vụ bạo loạn trên. Tuy nhiên, số người bị thương trong vụ này đã không được tiết lộ.

Bạo động bùng phát sau thất bại lịch sử 1-7 của tuyển Brazil - ảnh 2  Một số fan quá khích đã đốt cả quốc kỳ Brazil

Theo giới truyền thông, tại Botafogo, người hâm mộ đã bắt đầu có những tranh chấp với nhau. Trong khi đó, Sao Paulo cũng xảy ra rối loạn. Người hâm mộ thậm chí còn phá hủy và cướp một cửa hàng thiết bị sau trận đấu.

Còn ở Curitiba, cảnh sát cho biết đã có 15 cuộc bạo loạn xảy ra xung quanh thành phố và tất cả đều diễn ra sau khi trận đấu giữa Brazil và Đức khép lại.

Một fan nữ đã được đưa ngay đến viện vì quá sốc sau trận thua thảm của nước chủ nhà, trong khi có một cuộc xung đột nhỏ giữa nhóm fan Brazil với một nhóm CĐV châu Âu, có thể đến từ Đức.

“Vấn đề là tâm lý. Thất bại trước một đội bóng lớn như Đức không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Nhưng thua tới 1-7 thì rõ ràng làm một kết quả không thể chấp nhận được”, một fan có tên Fabio Fontes vẫn chưa hết sốc sau trận thua thảm của đội nhà nói với AFP.
Bạo động bùng phát sau thất bại lịch sử 1-7 của tuyển Brazil - ảnh 3
Một fan nữ khóc nức nở sau thất bại lịch sử của Brazil

“Quá xấu hổ. Tôi chẳng biết phải chui vào đâu nữa. Tôi không thể tin điều gì đang diễn ra trước mắt mình. Những bàn thắng đến liên tiếp, giống như là một trận đấu phát lại vậy”, Valeria Mazure, một giáo viên 69 tuổi đã về hưu không giấu được sự thất vọng.

“Tôi hy vọng thất bại thảm hại này sẽ thức tỉnh một điều gì đó với những người quản lý. Bóng đá chỉ là ảo tưởng và Chính phủ phải nhìn thẳng vào thực tế”, Antonio Polinito, nhân viên bán sách ở Rio chia sẻ.

Quá trình chuẩn bị World Cup 2014 của Brazil đã gặp vô vàn sự cố với những cuộc biểu tình bạo động phản đối bởi chính phủ chi hơn 1 tỉ USD cho bóng đá thay vì các mục đích xã hội như y tế, trường học…

(Theo VnMedia - TNO)

Các tin khác
Klose đi vào lịch sử World Cup.

Tiền đạo người Đức Miroslav Klose đã chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup khi ghi được tổng cộng 16 bàn thắng.

Một CĐV Brazil gào khóc thảm thiết sau khi chứng kiến trận đấu thảm họa của đội nhà.

Đức đã hủy diệt chủ nhà Brazil theo một cách không tưởng. Trận thua ở Mineirao có thể trở thành một phần đen tối nhất trong lịch sử của Selecao và có lẽ phải rất lâu nữa người Brazil mới có thể quên được nỗi đau này.

Lớp karate thu hút nhiều trẻ tham gia mỗi dịp hè.

YBĐT - Được biết đến là một môn võ thuật với nghệ thuật chiến đấu là các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở, karate đang thu hút rất nhiều trẻ mỗi dịp hè về.

Chú lạc đà nổi tiếng với tài... đoán toàn sai.

Trước trận bán kết thứ nhất giữa đội chủ nhà World Cup 2014 và tuyển Đức, chú lạc đà Shaheen ở Dubai dự đoán đoàn quân do HLV Scolari dẫn dắt sẽ giành chiến thắng ở bán kết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục