U.23 Lào - U.23 Indonesia 2-0: “Địa chấn” ở Viêng-Chăn

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/12/2009 | 12:00:00 AM

Chuyện khó tin nhưng đã xảy ra: đội U.23 Lào hạ đẹp U.23 Indonesia - một thế lực của bóng đá Đông Nam Á - 2 bàn không gỡ!

Singto (trái), người hùng của U.23 Lào trong trận thắng U.23 Indonesia.
Singto (trái), người hùng của U.23 Lào trong trận thắng U.23 Indonesia.

Cả hai bàn thắng đều do tiền đạo Lamnao Singto - người đang khoác áo đội CLB Điện lực Thái Lan - ghi. Và cả hai bàn đều chứng tỏ khả năng chớp thời cơ rất nhạy bén của cầu thủ Lào tài năng này.

Sau 2 lượt trận, U.23 Lào vươn lên dẫn đầu bảng B nhờ hơn hiệu số bàn thắng so với U.23 Singapore - thắng U.23 Myanmar 2-1 trong trận đấu trước đó. Cửa vào bán kết đã mở ra rất rộng trước đội chủ nhà.

Mấy năm nay, công tác đào tạo trẻ của bóng đá Lào đã gặt hái nhiều thành công, vì thế kết quả này tuy là cơn “địa chấn” ở Viêng-Chăn, nhưng nó lại có những cơ sở thuyết phục để trở thành hiện thực. Xem cả trận đấu, thì ưu thế luôn thuộc về đội chủ nhà, chứ không hề có chút ăn may nào ở đây.

Singapore cũng thắng Myanmar 2-1 ở trận đấu còn lại ở bảng B. Lào hiện đang xếp đầu bảng B vì bằng điểm với Singapore nhưng hơn hiệu số.

U.23 Indonesia có lẽ đang thời kỳ khủng hoảng, nhưng bao giờ họ cũng là đội bóng có đẳng cấp trong khu vực, thế mà họ đã gần như bất lực khi tìm cách ngăn chặn những pha tấn công sắc sảo từ hai biên của đội chủ nhà. Cộng với sự vụng về của thủ môn, U.23 Indonesia đã có một trận đấu tệ nhất trong nhiều năm nay. Trong khi đội U.23 Lào lại có một trận đấu hay nhất của mình cũng trong nhiều năm nay. Hai cái tệ và hay ấy cộng lại đã đưa đến kết quả có vẻ bất ngờ nhưng hoàn toàn hợp lý trong trận đấu này.

Bộ ba tấn công của U.23 Lào đã chơi một trận rất tuyệt, và Singto là người đã cụ thể hóa được ưu thế tấn công này. Trong khi đó, hàng phòng ngự U.23 Indonesia lại tỏ ra bị động, nhiều khi lúng túng, và họ chống đỡ nhiều hơn là chủ động phòng ngự để phản công. Hàng công của U.23 Indonesia cũng chơi một trận không hiệu quả, hời hợt trong nhiều pha bóng, và gần như mất chủ đích ở những phút cuối trận.

Nếu trong trận gặp U.23 Singapore, U.23 Indonesia mặc dù bị dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1 nhưng đã chơi bình tĩnh và có đường nét ở hiệp 2 để biến trận đấu có ưu thế nghiêng hẳn về mình, thì ở trận này, họ chơi như bị mất hồn, và khi bị dẫn 2 bàn ở hiệp 2, họ gần như đã tuyệt vọng. Nói như thế để thấy áp lực của đội chủ nhà là lớn, và lối chơi của U.23 Lào là hợp lý, khiến U.23 Indonesia gần như bế tắc trong phần lớn trận đấu, nhất là ở hiệp 2.

Chơi như thế này, đội U.23 Lào khi vào bán kết sẽ là đối thủ không dễ chơi cho bất cứ đội bóng nào, dù là U.23 Thái Lan hay U.23 VN. Ngay từ giờ, ông Calisto đã có thể tìm hiểu cặn kẽ lối chơi của đội U.23 Lào, vì khả năng U.23 Lào sẽ gặp U.23 VN ở bán kết là khá lớn. Hàng phòng ngự tuyển U.23 VN sẽ phải làm việc vất vả nếu đối mặt với bộ ba tấn công của đội U.23 Lào, nhất là tìm cách ngăn chặn những cú ra chân nhanh và bất ngờ của Singto.

Phát biểu sau trận đấu

* HLV A.Riedl (U.23 Lào): Tôi quá đỗi hạnh phúc với chiến thắng này. Đây có thể xem là một kết quả lao động bền bỉ của toàn đội. Tôi cám ơn các cầu thủ đã chơi một trận tưng bừng và đầy khát vọng bằng cả trái tim nóng bỏng. Tôi cũng xin cám ơn người hâm mộ Lào đã cổ vũ hết sức mình giúp các tuyển thủ hưng phấn. Điều đó đã dẫn đến 2 bàn thắng đẹp trong hiệp 2. Lẽ ra U.23 Lào còn có thể ghi thêm bàn nếu các chân sút dứt điểm tốt hơn. Trong đội Lào không có cá nhân nào nổi bật vì chúng tôi là một tập thể giàu sức chiến đấu và luôn vào trận với khí thế mạnh mẽ. Có thể nói chúng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của vòng bán kết. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn vì U.23 Lào cần phải có điểm trong trận đấu với U.23 Singapore. Do vậy chúng tôi không được phép chủ quan.

Trước câu hỏi liệu ông đã nghĩ đến đối thủ ở bán kết và nếu gặp lại VN, ông nghĩ thế nào? HLV Riedl cho biết: “Vượt qua vòng bảng đã là thành công của bóng đá Lào, còn gặp ai ở bán kết, chúng tôi không được phép chọn lựa vì các trận bảng B kết thúc trước bảng A. Nếu lọt vào bán kết thì dù đối thủ là U.23 Thái Lan hay U.23 VN, U.23 Lào cũng phải chơi với tinh thần của những trận đã qua và cần phải chơi hay hơn nữa thì mới thể hiện được sự tiến bộ của mình”.

* HLV Alberto Bica (U.23 Indonesia): Tôi không thể tưởng tượng nổi khi hàng thủ của chúng tôi lại mắc nhiều sai lầm như vậy. 2 bàn thua đều xuất phát từ những tình huống để cho tiền đạo đối phương ung dung có mặt trong vòng cấm. Về thế trận chúng tôi vẫn là đội chơi tốt, nếu dứt điểm tốt đã có bàn thắng trong hiệp đầu. Nhưng phải nhìn nhận đội Lào đã chơi khá hay trong hiệp 2. Tôi rất buồn vì trận thua này sẽ khiến cơ hội đi tiếp của Indonesia gần như bị tắt hẳn. Dù sao bóng đá là vậy!

* HLV Calisto (U.23 VN, ông có mặt trên sân chứng kiến đủ 2 trận đấu bảng B): Tôi rất ấn tượng với những gì đội U.23 Lào đã thể hiện. Chơi trên sân nhà, họ được sự động viên lớn của người hâm mộ rất cuồng nhiệt. Nhưng điều đó sẽ không có ý nghĩa gì nếu U.23 Lào không có thực lực. Họ đã cho thấy một đội hình chơi gắn kết và rất có tổ chức. Lối đá của U.23 Lào nhìn chung đơn giản khi chơi bóng dài vượt tuyến và xẻ biên nhanh nhưng phong cách chơi này luôn mang lại sự sinh động bởi nỗ lực của nhiều vị trí trên sân cũng như khát vọng thể hiện của họ rất lớn. Trong 2 bàn thắng của U.23 Lào tuy có sai lầm từ thủ môn đội U.23 Indonesia, nhưng phải công bằng nhận xét U.23 Lào đã tổ chức phối hợp khá bài bản và gọn gàng. Tiền đạo số 8 Lamnao Singto di chuyển rất nhanh nhạy và xử lý khôn ngoan. Chắc chắn tôi sẽ còn phải chú ý nhiều đến đội U.23 Lào.

 

(Theo TTO)

Các tin khác

Đây là thông tin được ông Hoàng Vĩnh Giang cung cấp ngay sau phiên họp Tiểu ban chuyên môn và luật của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á do nước chủ nhà SEA Games 25 Lào chủ trì ngày 7/12.

Trong một buổi lễ trang trọng diễn ra rạng sáng 7/12, ngôi sao Lionel Messi đã chính thức được trao tặng danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2009. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho tài năng người Argentina sau một mùa giải đặc biệt xuất sắc.

Tấm huy chương vàng đầu tiên của kỳ đại hội này có thể thuộc về Singapore nếu đội bóng nước nam của họ đánh bại đội Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng diễn ra hôm nay (7/12).

Pha ăn mừng bàn thắng trước U23 Malaysia của Thanh Bình.

Chiều 6/12, với việc ghi được 3 bàn thắng vào lưới U23 Malaysia và chỉ để thủng lưới 1 bàn, U23 Việt Nam đã có được 7 điểm và tràn trề hy vọng giành quyền đi tiếp vào vòng bán kết môn bóng đá nam, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 25) đang diễn ra tại nước bạn Lào.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục