U21 Malaysia và U21 Singapore dừng bước tại giải U21 quốc tế

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/9/2011 | 2:12:22 PM

Không mang đến giải lần này đội hình mạnh nhất, cả 2 đội bóng này đều nhanh chóng bật bãi sau khi kết thúc lượt trận thứ 2 chiều 28/9.

Trận đấu đầu tiên giữa U21 Malaysia và các cầu thủ trẻ U17 của Học viện Aspire (Qatar) đã cống hiến cho khán giả có mặt ở SVĐ Pleiku nhiều pha bóng đẹp mắt. Dù sở hữu thể hình nhỏ bé và tuổi đời non trẻ hơn, nhưng các cầu thủ Học viện Aspire lại là những người làm chủ trận đấu.

Ngay ở phút 20, Học viện Aspire đã có bàn mở tỷ số. Từ sai lầm của hậu vệ U21 Malaysia, Jasper dẫn bóng tốc độ vào vòng cấm và chuyền bóng rất đồng đội cho Papa dễ dàng đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số.

Ở những phút còn lại của hiệp một, dù vẫn áp đảo khung thành Malaysia nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm cho Học viện Aspire. Tuy lép vế hơn nhưng U21 Malaysia lại tỏ ra nguy hiểm trong những tình huống phản công. Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, nếu tận dụng thành công tình huống đối mặt với thủ thành John, có thể Shalihin đã gỡ hòa cho U21 Malaysia.

Đầu hiệp 2, U21 Malaysia bất ngờ chọn lối chơi nhanh để tìm kiếm bàn gỡ. Ý đồ đó của họ nhanh chóng trở thành hiện thực ở phút 51, khi Bahari đã gỡ hòa cho U21 Malaysia bằng cú sút quyết đoán trong vòng cấm.

Tuy vậy, niềm vui của U21 Malaysia không kéo dài được lâu, chỉ hơn 10 phút sau khi có bàn gỡ, họ lại phải nhận bàn thua thứ 2. Nhận đường chọc khe thông minh của đồng đội, cầu thủ vừa vào sân thay người Khalid Ali đã khéo léo đánh bại thủ thành Malaysia nâng tỷ số trận đấu lên 2-1.

Những phút sau đó, dù vẫn chiếm thế áp đảo nhưng không một lần các cầu thủ Học viện Aspire tận dụng thành công cơ hội của mình. 2-1 nghiêng về Học viện Aspire tuy không phản ánh đầy đủ thế trận trên sân nhưng nó vẫn bảo toàn 3 điểm để Học viện Aspire cùng với chủ nhà VN đi tiếp vào vòng bán kết. Với U21 Malaysia, 2 trận toàn thua khiến họ là đội bóng đầu tiên của giải đấu này chính thức bị loại. Trận đấu cuối cùng giữa U21 VN và Học viện Aspire chỉ mang ý nghĩa xác định ngôi nhất nhì bảng đấu này.

Trận đấu còn lại ở bảng B không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi U21 Iran dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước U21 Singapore. Các bàn thắng của U21 Iran được ghi trong trận này do công của Khodadad (24’), Khafel (58’) và Rahim (80’). Tương tự cục diện bảng A, ở bảng B, U21 Singapore đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua. Trận đấu còn lại của bảng này giữa 2 đối thủ đã chắc suất có mặt ở bán kết là U21 Iran và U21 Thái Lan chỉ còn để gôi nhất nhì.

(Theo TT&VH)

Các tin khác
Bạo động đáng tiếc đã xảy ra tại Morocco.

Theo nhà chức trách Morocco, 7 người đã chết từ một vụ ẩu đả sau trận đấu tại giải VĐQG nước này.

Ông Trưởng giải mới phải làm tốt hơn những gì ông Dương Nghiệp Khôi đã làm được.

Tìm trong bó đũa ra cột cờ đã khó, tìm trong vài chiếc đũa ra cái cột bê tông là việc khó gấp trăm lần, và đó chính là cách người ta sắp chọn ra chức Trưởng giải.

Sergio Aguero (áo xanh) trong vòng vây của hai cầu thủ Bayern Munich Luiz Gustavo (phải) và Bastian Schweinsteiger.

Rạng sáng nay, 28-9, đã diễn ra lượt trận thứ hai tại các bảng A, B, C và D Champions League 2011-2012. Tại bảng A, trên sân nhà Allianz-Arena, Bayern Munich giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2 - 0 trước Manchester City.

Các đoàn dự Giải nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức.

YBĐT - Ngày 27/9, tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái, Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch đã tổ chức khai mạc Giải vô địch Bóng bàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX năm 2011.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục