Bị treo giò 15 trận vì "học đòi" Mourinho

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/10/2011 | 8:24:13 AM

Tuyển thủ rugby Italy Leonardo Ghiraldini vừa nhận án phạt nặng vì hành vi chọc vào mắt đối thủ, giống Mourinho từng làm với trợ lý HLV Barca.

Ghiraldini (phải) trong trận đấu với CH Ireland. Ảnh: AFP.
Ghiraldini (phải) trong trận đấu với CH Ireland. Ảnh: AFP.

Hành vi phi thể thao của Ghiraldini diễn ra trong trận Italy gặp CH Ireland ở bảng C World Cup Rugby ở New Zealand hôm chủ nhật 2/10. Người bị tiền đạo hôm đó đã chọc vào mắt là tuyển thủ Ireland, Cian Healy.

Hôm 5/10, tức chỉ ba ngày sau sự cố trên, Liên đoàn Rugby thế giới đã nhóm họp, xem xét các đoạn video, hình ảnh và lời giải trình của các bên liên quan. Họ sau đó ra kết luận Ghiraldini đã cố tình chọc mắt Healy và xếp hành vi này ở mục hành vi phi thể thao nặng nề nhất.

Chiếu theo luật, Ghiraldini có thể bị phạt cấm thi đấu 24 trận. Nhưng do xét tới việc tuyển thủ Italy chưa vướng rắc rối kỷ luật nghiêm trọng trước đây, Liên đoàn Rugby thế giới đã hạ án phạt xuống còn 15 trận, cả trong màu áo tuyển Italy vẫn CLB Benetton Treviso.

Ghiraldini thừa nhận lỗi chọc mắt Healy, nhưng một mực khẳng định anh không hề cố tình làm đau đối phương.

Vụ việc của Ghiraldini và việc anh này nhanh chóng bị đưa ra hội đồng kỷ luật rồi nhận án phạt không khỏi khiến dư luận Tây Ban Nha liên tưởng tới trường hợp của Mourinho trong trận lượt về Siêu Cup Tây Ban Nha giữa Real Madrid với chủ nhà Barca hôm 17/8.

HLV của Real Madrid khi đó tranh thủ một tình huống hỗn loạn để từ phía sau lao lên chọc tay vào mắt Tito Vilanova, trợ lý HLV Barca (xem clip). Truyền hình đã ghi lại toàn bộ hành vi này và khiến dư luận Tây Ban Nha, đặc biệt là những người ủng hộ Barca, đặc biệt phẫn nộ.

Tuy nhiên, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) rất chậm trễ trong việc xử lý vụ việc. Mãi đến hôm 5/10, Ủy ban Kỷ luật của RFEF mới nhóm họp và cũng chỉ ra hình phạt kiểu giơ cao đánh khẽ - cấm Mourinho chỉ đạo hai trận, nhẹ hơn nhiều so với mức 12 trận mà truyền thông Tây Ban Nha dự đoán trước đó.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Sáng 4-10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh đã đến thăm đội tuyển U-23 VN đang tập trung tại trung tâm thể thao Hàm Rồng (Gia Lai) nhằm chuẩn bị SEA Games 26.

Thủ thành Tấn Trường.

Trước khó khăn của đội bóng Đồng Tháp, thủ thành Tấn Trường đã phải ra đi. Điểm đến mới của anh là Xuân Thành Sài Gòn với mức giá không hề khiêm tốn, 9 tỷ đồng.

Real: Thương hiệu thể thao giá trị nhất của Tây Ban Nha.

Tạp chí Forbes danh tiếng vừa công bố 10 thương hiệu thể thao giá trị nhất thế giới năm 2011. Theo đó,CLB bóng chày New York Yankees (Mỹ) đứng đầu bảng, với giá trị được tình bằng tiền là 340 triệu USD.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm

Bất ngờ ngã ngựa trước đối thủ dưới cơ ở ván thứ tư, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã vùng lên mạnh mẽ và liên tục có hai trận thắng để rút ngắn khoảng cách chỉ còn 1 điểm với người dẫn đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục