Cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/11/2011 | 7:53:18 AM

Mở đầu buổi họp báo, HLV Falko Goetz phát biểu ông rất vui khi đội nhà giành chiến thắng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức này cũng bày tỏ: “Tôi không thể tin nổi các cầu thủ của tôi lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn như thế! Khi U-23 Philippines ghi bàn mở tỉ số, tôi đã khá lo lắng".

Pha bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Philippines của Văn Quyết. (Ảnh VnExpress)
Pha bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Philippines của Văn Quyết. (Ảnh VnExpress)

"Tuy nhiên những sự thay đổi người đầu hiệp hai của tôi đã phát huy tác dụng. Đây rõ ràng là trận đấu của chúng tôi khi tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Thế nhưng, chúng tôi vẫn mắc vài sai lầm và cần phải cải thiện hơn nữa trong những trận đấu kế tiếp”.

HLV đội U-23 Philippines Michael Weiss cho rằng lẽ ra U-23 VN còn thắng đậm hơn thế. Ông nói: “U-23 Philippines thua 1-3 là không đúng vì U-23 VN bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn. Mặc dù ghi bàn trước nhưng chúng tôi đã không thể duy trì được thế trận. Lý do là các cầu thủ gốc nước ngoài của chúng tôi chỉ mới trở về từ châu Âu nên chưa kịp hồi phục thể lực một cách tốt nhất.

Hơn nữa, các cầu thủ của tôi vẫn còn trẻ để hướng đến đấu trường Olympic nên đã không chịu nổi áp lực. Khi bị U-23 VN dồn ép liên tục, họ đã đá phản lưới nhà giúp đối phương gỡ hòa 1-1. Bàn gỡ giúp U-23 VN lên tinh thần và dần làm chủ thế trận để ghi bàn thắng thứ hai. Và bàn thắng thứ ba chỉ là sự tất yếu”.

Lý giải về màn trình diễn chưa thật thuyết phục của đội nhà, tiền vệ đội trưởng Thành Lương chia sẻ: “Nhiều cầu thủ trong đội tuyển U-23 VN chỉ mới lần đầu tiên tham dự SEA Games nên hơi bị áp lực, tâm lý căng cứng nên thi đấu không tốt và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Bàn thua càng khiến chúng tôi chơi bóng thiếu tự tin. Chỉ đến khi có bàn gỡ hòa 1-1 trong hiệp hai, chúng tôi mới thi đấu tốt hơn lên để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện phong độ của mình để thi đấu tốt hơn trong trận đấu tới với Myanmar”.

HLV Goetz thất vọng vì cầu thủ nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn

HLV đội U-23 Philippines Michael Weiss cho rằng lẽ ra U-23 VN còn thắng đậm hơn thế. Ông nói: “U-23 Philippines thua 1-3 là không đúng vì U-23 VN bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn. Mặc dù ghi bàn trước nhưng chúng tôi đã không thể duy trì được thế trận. Lý do là các cầu thủ gốc nước ngoài của chúng tôi chỉ mới trở về từ châu Âu nên chưa kịp hồi phục thể lực một cách tốt nhất.

Hơn nữa, các cầu thủ của tôi vẫn còn trẻ để hướng đến đấu trường Olympic nên đã không chịu nổi áp lực. Khi bị U-23 VN dồn ép liên tục, họ đã đá phản lưới nhà giúp đối phương gỡ hòa 1-1. Bàn gỡ giúp U-23 VN lên tinh thần và dần làm chủ thế trận để ghi bàn thắng thứ hai. Và bàn thắng thứ ba chỉ là sự tất yếu”.

Lý giải về màn trình diễn chưa thật thuyết phục của đội nhà, tiền vệ đội trưởng Thành Lương chia sẻ: “Nhiều cầu thủ trong đội tuyển U-23 VN chỉ mới lần đầu tiên tham dự SEA Games nên hơi bị áp lực, tâm lý căng cứng nên thi đấu không tốt và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Bàn thua càng khiến chúng tôi chơi bóng thiếu tự tin. Chỉ đến khi có bàn gỡ hòa 1-1 trong hiệp hai, chúng tôi mới thi đấu tốt hơn lên để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện phong độ của mình để thi đấu tốt hơn trong trận đấu tới với Myanmar”.

(Theo TTO)

Các tin khác
Trọng Hoàng (phải) sẽ đối mặt với Jason de Jong trong trận ra quân.
(Ảnh TNO)

16 giờ chiều nay (3/11), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch "tìm vàng" tại SEA Games 26 bằng cuộc chạm trán U23 Philippines ở trận ra quân của bảng B.

HLV Weiss và các học trò trong buổi tập chiều nay trên sân Bung Karno.

Chỉ đến Jakarta hai ngày trước giờ bóng lăn nhưng HLV Michael Weiss tuyên bố, U23 Philippines sẽ đem đến cho U23 Việt Nam những bất ngờ trong trận khai mạc SEA Games 26.

Tiền vệ Yaya Toure (áo xanh, Man.City) tung cú sút trước hàng phòng ngự Villarreal.

Rạng sáng 3-11, đã diễn ra lượt trận thứ 4 tại các bảng A, B, C và D Champions League 2011-2012. Tại bảng A, trên sân El Madrigal, Manchester City đánh bại chủ nhà Villarreal bằng tỷ số 3 - 0. Trong khi đó, tại sân Allianz-Arena, Bayern Munich hạ Napoli với tỷ số 3 - 2.

Hai HLV được kỳ vọng nhiều nhất cho danh hiệu cao quý của FIFA.

Sau khi công bố danh sách đề cử rút gọn 23 cầu thủ cho danh hiệu “Quả bóng Vàng 2011”, FIFA tiếp tục đề cử 10 HLV xuất sắc nhất năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục