Messi lập cú đúp, Barca đăng quang tại FIFA Club World Cup

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/12/2011 | 8:12:15 AM

Chơi trên cơ trong suốt 90 phút, Barcelona dễ dàng đánh bại Santos 4-0 ở trận chung kết tại Yokohama để lên ngôi vô địch FIFA Club World Cup 2011. Lionel Messi tỏa sáng với một cú đúp, hai bàn còn lại thuộc về Xavi và Fabregas...

Barcelona bước vào cuộc chinh phục trên đất Nhật Bản với hành trang là những chiến thắng ấn tượng trên các mặt trận. Họ đã toàn thắng cả 5 trận đấu liên tục trước cuộc đối đầu Santos, ghi tới 20 bàn thắng và đạt điểm rơi phong độ cao nhất của mùa giải.

 
 

Barcelona giành chiến thắng toàn diện trước Santos

 

Santos đang là thế lực số 1 của bóng đá Nam Mỹ, nhưng họ thua kém Barcelona quá nhiều về đẳng cấp. Và trong cuộc đọ sức tại sân Nissan (Yokohama) trong đêm chung kết, Neymar cùng đồng đội bất lực trong việc hóa giải sức mạnh của Los Blaugrana và cam chịu thất bại 0-4.

 

Lionel Messi tịt ngòi ở trận bán kết gặp Al Sadd, nhưng anh đã bùng nổ đúng lúc với một cú đúp đẹp mắt vào lưới Rafael. Bộ đôi Xavi-Fabregas, được nghỉ ngơi ở trận bán kết cũng để lại dấu ấn khi mỗi người đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng 4 sao của Barcelona. Dù thiếu vắng Villa do chấn thương, tuy nhiên Barca vẫn còn nhiều ngôi sao đủ khả năng gánh trách nhiệm ghi bàn.

 

Như vậy, chỉ sau 3 năm Barcelona đã hai lần bước lên đỉnh cao nhất tại FIFA Club World Cup. Cách đây 2 năm tại UAE, họ rất vất vả mới vượt qua Estudiantes 2-1 trong trận chung kết. Đây là danh hiệu thứ 5 mà thầy trò Guardiola có được trong năm 2011, sau La Liga, Champions League, Siêu Cup TBN và Siêu Cúp châu Âu.
 
Pep Guardiola trở lại với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-3-3 khi Dani Alves trở lại ở hành lang cánh phải, bộ ba Busquets-Thiago-Xavi đảm nhận nhiệm vụ phân phối bóng, Fabregas cùng Iniesta được nhô cao hơn hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Lionel Messi. Bên phía Santos, trọng trách tấn công được trao cho bộ ba Ganso-Neymar-Borges.
 
 

Messi và Fabregas liên tiếp lập công cho Barcelona
 
Không nằm ngoài dự đoán, Barcelona dễ dàng áp đặt thế trận bằng lối chơi tấn công quyến rũ, buộc Santos phải lùi đội hình về phòng ngự. Iniesta, Messi rồi Dani Alves chơi khá xông xáo, nhưng họ vấp phải hàng thủ chơi khá rắn của Santos. Mãi đến phút 14, cơ hội đầu tiên mới đến với Barcelona khi Messi đi qua hai hậu vệ Barca rồi dứt điểm căng, tuy nhiên Rafael đã xuất sắc cứu thua. Thiago lao vào đá bồi nhưng một lần nữa, thủ thành CLB Santos lại là người chiến thắng.
 
Nhưng hàng thủ Santos chỉ có thể đứng vững đến phút 17. Sau hàng loạt pha đan lát đẹp mắt, Messi di chuyển khôn ngoan đón đường chuyền của Xavi rồi thực hiện cú lốp bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Rafael, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona. Bàn thắng sớm giúp thầy trò Guardiola giải tỏa sức ép và chơi hứng khởi hơn.
 
Đúng 6 phút sau, Dani Alves đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi căng ngang vào trong, một hậu vệ Santos phá hụt bóng. Cơ hội đến với Xavi và tiền vệ mang áo số 6 tung cú sút trái phá không thể cản phá, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho nhà ĐKVĐ Champions League.
 
Liên tiếp sau đó là những cơ hội mười mươi thuộc về Barcelona. Đầu tiên là Edu nhoài người nỗ lực cản phá không cho Messi dứt điểm ở tư thế thuận lợi, sau đó chính ngôi sao người Argentina ra chân nhanh giữa rừng hậu vệ Santos đưa bóng tìm đúng cột dọc. Santos gần như bế tắc hoàn toàn, họ hầu như không có cơ hội tiệm cận cầu môn Valdes.
 
 

Messi chiến thắng Neymar trong cuộc so tài trực tiếp tại Yokohama
 
Phút cuối cùng hiệp 1, một ngôi sao Barcelona khác là Cesc Fabregas đã lên tiếng. Messi tỉa bóng cho Dani Alves căng ngang bên cánh phải, thủ môn Rafael đẩy ra đến đúng vị trí tạo điều kiện cho Xavi dứt điểm, bóng lập bập đến vị trí Fabregas và F4 dễ dàng khứa lòng ở cự ly gần. 3-0 cho Barca và đó là kết quả của hiệp 1.
 
Sang đầu hiệp 2, thủ thành Rafael một lần nữa cứu thua cho Santos với pha cản phá cú đá cận thành của Cesc Fabregas. Tình huống đáng kể đầu tiên đến với Santos ở phút 47, tiếc là Neymar đánh đầu quá nhẹ sau quả tạt của Borges. 10 phút sau, chính Borges bất lực trong việc đánh bại Valdes ở góc hẹp.
 
Barcelona chủ trương chơi chậm rãi tạo điều kiện để Santos có phần nhỉnh hơn về thế trận. Nhưng sức ép quá lớn khiến Neymar gây thất vọng khi anh không thể hạ Valdes ở tình huống đối mặt phút 62. Santos thậm chí còn may mắn thoát thua ở phút 79, khi Dani Alves sút bóng tìm đúng cột dọc dù Rafael đã đứng nhìn.
 
 

Niềm vui của Barcelona trong buổi tối đăng quang
 
Nhưng 7 phút trước khi hết giờ, Dani Alves có đường chuyền thông minh để Messi băng xuống ở tư thế thuận lợi. Với tốc độ tuyệt vời, ngôi sao người Argentina dễ dàng lừa qua Rafael trước khi dứt điểm vào lưới trống, ấn định thắng lợi 4-0 cho Barcelona. Thầy trò Guardiola vô địch FIFA Club World Cup 2011 sau 90 phút mãn nhãn tại Yokohama.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Tổng Biên tập báo Tiền Phong Đoàn Công Huynh, đồng trưởng ban tổ chức giải, trao cúp cho đội SLNA.

Thắng kịch tính Navibank Sài Gòn sau loạt đá luân lưu 11m, Sông Lam Nghệ An (SLNA) lần thứ tư vô địch Siêu Cúp quốc gia.

Người hâm mộ sẽ được chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn và trung thực trong mùa giải mới.

Hôm nay (18-12), Cúp Bóng đá quốc gia khởi tranh. Tuần tới, Giải VĐQG (V.League 1) và hạng Nhất quốc gia (V.League 2) cũng sẽ khai màn. Trước thềm mùa giải mới, tân Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VPF Phạm Ngọc Viễn đã có cuộc trao đổi với Báo Hànộimới về những thay đổi của điều lệ và sự chuẩn bị của BTC nhằm hướng đến một mùa giải thành công.

YBĐT - Sáng 17/12, Giải thể thao chào mừng Ngày hội Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 56 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã khai mạc tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT tỉnh Yên Bái.

Kết quả bốc thăm phân cặp đấu loại trực tiếp Europa League 2011 - 2012.

Theo lịch thi đấu, lượt đi vòng knock-out Champions League sẽ diễn ra vào các ngày 14-15 và 21, 22 -2-2012, lượt về vào ngày 6-7 và 13, 14 - 3-2012.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục