Cúp Nhà Vua TBN - 04h00 ngày 13/1: Osasuna vs Barca

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/1/2012 | 2:37:42 PM

Real Madrid vừa giành quyền vào tứ kết và đang chờ sẵn Barca ở đó. Khi “kẻ thù không đội trời chung” đã gọi, không lý gì thầy trò HLV Guardiola lại không trả lời.

Cục diện cuộc chiến giành vé vào tứ kết Cúp Nhà Vua đã được Barca quyết định từ trận đấu lượt đi. Hôm đó trên sân nhà Nou Camp, đoàn quân thiện chiến của HLV Guardiola đã không mấy khó khăn vùi dập Osasuna 4 bàn không gỡ nhờ 2 cú đúp của 2 ngôi sao Fabregas và Messi. Điều đặc biệt là Messi chỉ ra sân từ băng ghế dự bị, trong tình trạng bị ốm.

Hẳn rất nhiều CĐV Barca vẫn còn nhớ câu nói có lẽ sẽ trở thành bất hủ của HLV Luis Mendilibar bên phía Osasuna sau trận lượt đi đó. Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo, Mendilibar đã cay đắng thốt lên: “May mà Messi bị cúm”. Lời của nhà cầm quân này là quá rõ ràng. Nếu Messi trong tình trạng sung mãn nhất, lưới của Osasuna có lẽ không chỉ bị rung lên có… 4 lần.

Gần như không có lý do để tin vào khả năng Osasuna sẽ có chiến thắng tối thiểu nhằm gỡ thể diện trước Barca rạng sáng mai, chứ đừng nói gì đến một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Hãy nhớ rằng, ở trận đấu cách đây 1 tuần, HLV Mendilibar có trong tay đội hình gần như mạnh nhất. Còn trong lần gặp lại này, Osasuna mất rất nhiều trụ cột như Roversio, Kike Sola, Ruben, Raitala, Echaide… khiến ông buộc phải dùng đến những cầu thủ trẻ như Torres và Satrustegui...

Dẫu Osasuna đang bất bại trên sân nhà ở La Liga 2011/12 với thành tích 5 thắng và 3 hòa, nhưng trước một đối thủ mạnh và chuyên át vía họ như Barca, điểm tựa trên gần như là vô nghĩa. Có thể khẳng định, bất chấp phải đá với đội hình nào, có Messi hay không, khả năng tiếp tục thắng ở lượt về của Barca là rất lớn. Phải nhấn mạnh rằng, Barca toàn thắng Osasuna trong 5 lần gặp gần đây, ghi tới 19 bàn trong khi không để đối phương có bàn danh dự.

Thêm một lý do để tin rằng, Barca sẽ không buông trong trận đấu trên sân Reyno de Navarra để bảo toàn thành tích toàn thắng ở Cúp Nhà Vua mùa này (đã ghi 14 bàn và chưa bị thủng lưới). Đó là việc Guardiola và cậu học trò cưng Messi vừa trở về từ Zurich (Thụy Sỹ) với các danh hiệu HLV và Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2011. Cả hai có lẽ sẽ muốn thể hiện một điều gì đó để ăn mừng. Và còn gì tuyệt vời hơn để chứng tỏ, nếu không phải là một chiến thắng tưng bừng trước Osasuna để vào gặp đại kình địch Real Madrid ở tứ kết?!

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Osasuna:
Fernandez; Damia, Flano, Sergio, Satrustegui; Torres, Raul Garcia, Timor; Lamah, Ibrahima, Masoud.
Barca: Pinto; Alves, Mascherano, Pique, Adriano; Iniesta, Busquets, Thiago; Cuenca, Fabregas, Pedro.

(Theo bongdaplus)

Các tin khác
Phạm Phước Hưng.

Rạng sáng 11-1 (giờ Hà Nội), VĐV thể dục dụng cụ của Hà Nội đã thi đấu xuất sắc, giành được tấm vé quý báu tham dự Olympic London 2012. Vòng loại này diễn ra tại NTĐ O2 (London, Anh) với sự tham dự của gần 98 VĐV nam đến từ hơn 40 quốc gia.

Tiền vệ Gareth Bale (áo trắng - Tottenham) trong pha uy hiếp cầu môn Everton.

Trên sân nhà White Hart Lane, Tottenham vượt qua Everton với tỷ số 2 - 0 trong trận đấu bù của vòng 1 Giải Ngoại hạng Anh 2011-2012, diễn ra rạng sáng 12-1 (theo giờ Việt Nam).

Vì người hâm mộ VTC sẽ tiếp tục thực hiện chương trình tường thuật các trận đấu tại Super League.

Vì người hâm mộ, VTC sẽ tiếp tục phục vụ khán giả xem truyền hình các trận đấu tại giải Super League. Đó là quan điểm của ông Vũ Quang Huy, Phó giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

Bắn súng Việt Nam có nhiều cơ hội giành vé dự Olympic London.

Giải vô địch châu Á khai mạc hôm nay (11/1) chính là vòng loại cuối cùng để tìm ra chủ nhân những tấm vé tham dự Olympic London 2012. Tham dự với lực lượng tinh nhuệ nhất, Bắn súng Việt Nam quyết tâm giành ít nhất 1 suất tại giải lần này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục