Trận khai mạc EURO 2012, Ba Lan – Hy Lạp (23 giờ đêm 8-6): Nóng bỏng từ đầu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/6/2012 | 8:09:20 AM

* Sân vận động Quốc gia, Warsaw * Trọng tài: Carlos Velasco Carballo (Tây Ban Nha) Với đội đồng chủ nhà Ba Lan và cựu vô địch Euro 2004 Hy Lạp, trận mở màn Euro 2012 có hương vị của một trận chung kết. “Ẩn số” Ba Lan quyết có một khởi đầu suôn sẻ trước khán giả nhà trong khi Hy Lạp muốn mang đến niềm vui cho các cổ động viên (CĐV) đang khổ sở bởi cơn khủng hoảng kinh tế và chính trị ở quê nhà.

Lewandowski (Ba Lan) đã sẵn sàng nghênh tiếp Hy Lạp.
Lewandowski (Ba Lan) đã sẵn sàng nghênh tiếp Hy Lạp.

Trên giấy tờ, Ba Lan là đội bóng yếu nhất trong số 16 đội dự giải. Trong bảng xếp hạng FIFA vừa công bố, Ba Lan chỉ đứng thứ 62 và chỉ được tham gia VCK với tư cách là đội đồng chủ nhà, cùng với Ukraine. Trong khi đó, Hy Lạp đang xếp thứ 15 và đến Ba Lan sau một hành trình vòng loại bất bại rất thuyết phục.

Tuy không mong mỏi tái lập điều kỳ diệu của Euro 2004, các cầu thủ Hy Lạp cũng đầy quyết tâm tiến xa để giúp các CĐV quên đi thực tại đáng buồn trong nước. Thủ thành Kostas Chalkias, một trong 3 cựu binh còn sót lại của kỳ Euro lịch sử 8 năm về trước, nói: “Chúng tôi sẽ cống hiến 100% sức lực để đem đến niềm vui cho những CĐV đã theo đội sang đây và những người CĐV ở quê nhà”.

Đồng đội của Chalkias, Giorgos Tzavellas cũng bày tỏ sự háo hức: “Chúng tôi không có gì phải sợ Ba Lan. 8 năm trước chúng tôi cũng đánh bại đội chủ nhà (Bồ Đào Nha) ngay trận đầu tiên và tôi tin Hy Lạp hoàn toàn có thể lặp lại điều đó. Ba Lan sẽ chịu áp lực từ khán đài và chúng tôi muốn phá hỏng niềm vui của họ”.

Thế hệ cầu thủ Ba Lan hiện nay thừa hiểu sự mong mỏi to lớn của người hâm mộ được nhìn thấy lại những tháng ngày vinh quang trong quá khứ, nơi Ba Lan giành vị trí thứ 3 tại các kỳ World Cup 1974 và 1982. Một thập kỷ qua, Ba Lan liên tục đưa người hâm mộ đi qua ranh giới của sự kỳ vọng và thất vọng. World Cup 2002, 2006 và Euro 2008, Ba Lan đều vượt qua vòng loại một cách ấn tượng nhưng chơi tồi tệ khi vào VCK.

Nhưng với tài nghệ của Blaszczykowski cùng 2 người đồng đội tại Dortmund là Lucasz Piszczek, Robert Lewandowski, cũng như thủ thành nổi tiếng của Arsenal là Wojciech Szczesny, Ba Lan đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

Trong tay HLV Franciszek Smuda cũng là một thế hệ nhiệt huyết với tuổi đời bình quân chỉ là 25. Vấn đề của tập thể này chính là kinh nghiệm. Vì không phải dự vòng loại, Ba Lan đã không dự một trận đấu chính thức nào trong suốt 968 ngày và chỉ có thể rèn giũa thông qua những trận giao hữu. HLV Smuda cố làm giảm sự kỳ vọng, một cách để giải tỏa tâm lý cho các học trò: “Chúng tôi sẽ cố hết sức mình để vượt qua vòng bảng. Đấy sẽ là thành tựu tuyệt vời cho đội ngũ này”.

Trong khi đó, HLV Fernando Santos của Hy Lạp thì tránh đưa ra bất kỳ dự báo nào. Ông nói: “Sẽ rất khó đánh bại Hy Lạp vì không có đội bóng nào vượt trội hoàn toàn so với chúng tôi”. Còn với tiền vệ đang chơi cho Bordeaux Ludovic Obraniak, trận đấu còn có thêm một ý nghĩa đặc biệt. Lần đầu tiên anh khoác áo Ba Lan là vào tháng 8-2009. Đó là trận giao hữu với… Hy Lạp. Kết quả? Anh ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 của đội nhà. “Một chiến thắng sẽ giúp cho hành trình Euro suôn sẻ và đấy là điều chúng tôi hướng tới” - Obraniak nói.

Đội hình dự kiến

BA LAN (4-4-1-1):
Szczesny – Piszczek, Wasilewski, Perquis, Boenisch – Blaszczykowski – Polanski, Murawski, Rybus, Obraniak – Lewandowski

HLV: Frantisek Smuda

HY LẠP (4-3-3): Chalkias – Torosidis, Papadopoulos, Papastathopoulos, Holebas – Maniatis, Katsouranis, Karagounis – Ninis, Gekas, Samaras

HLV: Fernando Santos .

(Theo SGGP)

Các tin khác
Đội hình các nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha đắt giá nhất Euro 2012.

Với tư cách là các nhà ĐKVĐ, Tây Ban Nha tất nhiên là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, hơn nữa HLV Del Bosque sở hữu trong tay một dàn hảo thủ xuất sắc mà bằng chứng là đội hình được các chuyên gia nhận định đắt giá nhất Euro 2012.

Ronaldo chính là niềm hy vọng lớn nhất của Bồ Đào Nha để có thể vượt qua được bảng đấu khó này.

Thật khó khi bị rơi vào một bảng đấu quy tụ tới 3 đội bóng ở top 5 FIFA và 3 nhà cựu vô địch EURO cùng hàng loạt những tên tuổi của bóng đá thế giới.

Ở các giải đấu quốc tế gần đây người hâm mộ ngàng càng ít được chứng kiến những pha sút phạt thành bàn đẹp mắt như của Zico hay Mihajlovic trong quá khứ. Tại VCK Euro 2012, ngôi sao nào sẽ được bình chọn là vua sút phạt?

Các đội ở bảng A – CH Séc, Nga và Hy Lạp – có mặt sớm nhất. Đan Mạch và Đức đã đến vào thứ hai còn Hà Lan và Bồ Đào Nha theo dự kiến đã có mặt hôm nay, 5-6.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục