Lượt cuối vòng bảng Euro: Đức tiến vào tứ kết với 3 trận toàn thắng!

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/6/2012 | 8:01:22 AM

Vấp phải lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Đan Mạch, tuyển Đức tưởng như đã phải chia điểm ở lượt đấu cuối bảng "tử thần". Thế nhưng phút lóe sáng của L.Bender ở cuối trận đã giúp Đức giành trọn vẹn 3 điểm và trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng tại vòng bảng Euro 2012!

Podolski ghi bàn mở tỉ số cho Đức (ngoài cùng, bên phải)
Podolski ghi bàn mở tỉ số cho Đức (ngoài cùng, bên phải)

2 thập kỷ đã trôi qua nhưng trận đấu khó quên trước Đan Mạch trong trận chung kết Euro 1992 vẫn ám ảnh những người Đức. Họ đã đánh mất chức vô địch một cách khó tin khi thua Đan Mạch với tỉ số 0-2.

Tái ngộ Đan Mạch lần này, Đức đang nắm quyền tự quyết số phận của mình cũng như khả năng định đoạt khá lớn chiếc vé đi tiếp vào tứ kết của đối thủ. Chỉ cần 1 điểm ở trận đấu này, thày trò ông Loew sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả của cặp đấu còn lại. Trong khi đó, mới chỉ có 3 điểm, Đan Mạch sẽ phải vừa đấu vừa lắng nghe kết quả giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha và bản thân phải tìm cách kiếm điểm trước Đức.

Đúng như dự đoán, Đức không có ý định cầm hòa đối thủ. Đội bóng của HLV Loew quyết tâm trở thành đội bóng duy nhất giành trọn 9 điểm ở vòng bảng. "Cỗ xe tăng" đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận. Với dàn cầu thủ trẻ ngôi sao và phối hợp cực kỳ ăn ý như Ozil, Muller, Schweinsteiger, Khedira ...., Đức dễ dàng làm chủ thế trận. 

Phút thứ 2, Muller báo hiệu một ngày làm việc khó khăn cho Đan Mạch bằng cú sút vô lê chân trái cực nhanh sau đường chuyền của Khedira.

Chỉ 3 phút sau vẫn là tài năng trẻ người Đức có cơ hội ghi bàn. Pha phối hợp rất đẹp giữa Podolski và Ozil được cụ thể bằng đường tạt bóng hiểu hóc của cầu thủ đang khoác áo Real Madrid vào khu cấm địa. Muller tận dụng sự lơ là của hàng thủ Đan Mạch để lao vào dứt điểm cận thành cực nhanh nhưng thủ môn Đan Mạch đã xuất sắc đổ người cản phá.

Phút 19, cuối cùng thủ thành Andersen đã phải vào lưới nhặt bóng sau tình huống tấn công bài bản của Đức bên cánh phải. Từ đường đi bóng nỗ lực của Muller, bóng được chuyền vào khu 16m50, Gomez lao vào đệm bóng hụt nhưng Podolski đã kịp có mặt để sút tung lưới Đan Mạch.
Tỉ số là 1-0 cho tuyển Đức.

Nhận bàn thua sớm, Đan Mạch không thể mãi co cụm phòng ngự. Thật bất ngờ ngay trong tình huống nguy hiểm đầu tiên của mình, Đan Mạch đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Phút 26, từ một quả phạt góc tưởng như vô hại, Bendtner đánh đầu đưa bóng vào khu cấm địa để Krohn-Dehli đánh đầu nối hạ guc thủ thành Neuer.

Ảnh minh họa

Cú đánh đầu nối cực hiểm của Krohn-Dehli


Bàn thắng của Đan Mạch chỉ khiến Đức thi đấu thêm phần quyết tâm. Đội quân áo trắng ào ạt dâng lên tìm kiếm bàn thắng. Phút 33 cơ hội đến rất gần với các học trò ông Loew. Đội trưởng Lahm thực hiện cú đi bóng táo bạo vào thắng khu cấm địa Đan Mạch trước khi chuyền bóng thuận lợi để Gomez tung ra cú vô lê chớp nhoáng nhưng đáng tiếc chân sút tốt nhất của tuyển Đức tại Euro 2012 lần này lại mắc lỗi ở tình huống quyết định.

5 phút trước khi kết thúc hiệp 1, Gomez bất ngờ có pha đập nhả để Khedira đối mặt với thủ thành  Andersen nhưng cú dứt điểm của Khedira quá tệ đi chệch cột dọc.  

Bước sang hiệp 2, thế trận có phần cân bằng khi Đan Mạch đã chủ động hơn trong những đợt tấn công của mình. Nhờ đó, cơ hội cũng tới với "chú lính chì" rõ rệt. Phút 51, từ một đợt phản công nhanh bên cánh trái, Bendtner nhả bóng lại để Poulsen dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm địa. Bóng đã chạm cột dọc đi ra ngoài khung thành trong sự nuối tiếc của các cầu thủ Đan Mạch.

Không chỉ tỏ ra lợi hại ở những đợt phản công nhanh, Đan Mạch cũng thi đấu rất chắc chắn bên phần sân nhà. Các "ngòi nổ" bên phía Đức như Ozil, Muller hay Schweinsteiger đều bị chia hàng thủ Đan Mạch chia cắt. Chính vì vậy Gomez bị cô lập hoàn toàn trước khung thành Andersen. Đó cũng là quãng thời gian hiếm hoi người hâm mộ chứng kiến Đức thi đấu bế tắc tại Euro lần này.

Tới phút 68 Đức mới tạo được tình huống đáng kể đầu tiên trong hiệp 2. Khedira chọc khe để Schweinsteiger trong lần hiếm hoi thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ Đan Mạch băng xuống đối đầu với thủ thành Andersen. Đáng tiếc là cú sút cuối cùng của “tắc kè hoa” lại không thắng nổi thủ môn này.

Ảnh minh họa

L.Bender ghi bàn quyết định cho tuyển Đức đồng thời tiễn Đan Mạch về nước 


Tưởng chừng như trận đấu sẽ phải kết thúc với tỉ số hòa 1-1 thì bất ngờ đã xảy ra. Phút 81, cầu thủ trẻ mới vào thay người L.Bender đã ghi bàn thắng quan trọng cho tuyển Đức. Schweinsteiger đã có đường chuyền thuận lợi cho cầu thủ mới vào thay người Klose nhưng chân sút này đón hụt bóng. Tuy nhiên, Bender đã bất ngờ có mặt đệm bóng chéo góc, nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển Đức. 

Tinh thần thi đấu của Đan Mạch lúc này đã xuống rõ khi tin dữ từ trận đấu giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha bay về. C.Ronaldo đã lập một cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng Hà Lan 2-1. Với kết quả này Đức (9 điểm) sẽ cùng Bồ Đào Nha (6 điểm) đi tiếp vào tứ kết Euro 2012. Còn Đan Mạch (3 điểm) sẽ cùng Hà Lan (0 điểm) xách vali về nước.

Những phút còn lại Đan Mạch tấn công trong vô vọng khi Đức đã chủ động chơi phòng ngự. Những cú sút vội từ xa đã không đem lại kết quả như mong muốn. Kết thúc trận đấu cầu thủ Đan Mạch dù đau buồn vì bị loại nhưng vẫn nán lại để cảm ơn CĐV đã cổ vũ cho họ. Thêm một cuộc chia tay tại Euro không thiếu những giọt nước mắt!

Đội hình 2 đội:

Đan Mạch: 1-Stephan Andersen - 6-Lars Jacobsen, 3-Simon Kjaer, 4-Daniel Agger, 5-Simon Poulsen - 8-Christian Eriksen, 19-Jakob Poulsen, 7-William Kvist, 21-Niki Zimling, 9-Michael Krohn-Dehli - 11-Nicklas Bendtner

Đức: 1-Manuel Neuer - 15-Lars Bender, 14-Holger Badstuber, 5-Mats Hummels, 16-Philipp Lahm - 7-Bastian Schweinsteiger, 6-Sami Khedira - 13-Thomas Mueller, 8-Mesut Ozil - 10-Lukas Podolski - 23-Mario Gomez.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Van der Vaart (trái) có thể vào sân từ đầu.

Những con số thống kê đang chống lại thầy trò HLV Bert van Marwijk. Muốn giành quyền vào tứ kết, họ buộc phải thắng Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn và hy vọng Đức sẽ giúp mình một tay bằng cách đánh bại Đan Mạch trong trận đấu cùng giờ.

Cổ động viên Anh.

Euro 2012 đã bước sang loạt trận thứ 3, loạt trận cuối cùng của vòng bảng. Bên cạnh những trận cầu hấp dẫn, CĐV các đội cũng đem đến cho sân chơi châu lục những kiểu cổ động vô cùng lạ mắt và cũng không kém phần ấn tượng..

Đội tuyển Ba Lan không có nhiều cơ hội trước Séc

Những kết quả khó tin nhất đã diễn ra tại bảng A. Với chiến thắng 1-0 trước Ba Lan, Séc đã giành vé đi tiếp.

Nga đã thua Hy lạp không chỉ về tỷ số mà cả về bản lĩnh thi đấu.

Nga là đội bóng đứng đầu bảng A trước khi loạt đấu cuối diễn ra, đội bóng này cũng đã dồn ép Hy Lạp trong suốt cả trận đấu, nhưng sai lầm của hàng thủ và sự non kém về bản lĩnh đá khiến Nga phải nhận thất bại 0-1 và bị loại...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục