Tây Ban Nha muốn giành cúp Euro 2012 cho Puyol và Villa

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/6/2012 | 2:23:15 PM

Tiền vệ Xavi khẳng định rằng đội bóng của anh sẽ quyết tâm vô địch ở giải đấu năm nay để giành tặng cho hai người đồng đội David Villa và Carles Puyol, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa anh và thủ quân Casillas vẫn rất tuyệt vời.

Bò tót vẫn rất quyết tâm trước Croatia.
Bò tót vẫn rất quyết tâm trước Croatia.

Tây Ban Nha bước vào Euro 2012 với sự thiếu hụt nghiêm trọng ở cả hàng công và hàng thủ với sự vắng mặt của Puyol và Villa do chấn thương khi còn thi đấu cho CLB.

Tuy nhiên, Xavi đã khẳng định rằng đội bóng sẽ mang lại niềm vui cho bộ đôi trên bằng những chiến thắng ở Ba Lan và Ukraine mùa hè này.

“Puyol là một thủ lĩnh, một biểu tượng của chiến thắng. Còn Villa là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử của chúng tôi. Nhưng họ đã không ở đây. Chúng tôi sẽ cố gắng mang lại niềm vui cho họ”. Xavi nói trên TVE.

“Họ là hai nhà vô địch, nhưng chấn thương là một phần của bóng đá. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó”.

Tiền vệ Barcelona cũng nhấn mạnh rằng anh đang giữ mối quan hệ rất tốt với thủ thành Casillas, mặc dù đang có những đồn thổi về bất đồng giữa hai cầu thủ trụ cột này. “Casilas và tôi đã là bạn bè kể từ khi chúng tôi là những đứa trẻ và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi”. – Xavi chia sẻ.

Một trận hòa 2-2 đều với Croatia sẽ giúp cả hai đội dắt nhau vào vòng tứ kết, tuy nhiên Xavi đã phủ nhận rằng hai đội sẽ bắt tay với nhau trước trận đấu này.

“Không có một sự thỏa thuận nào cả. Chúng tôi muốn chơi tấn công, một trận hòa không phải là phong cách của chúng tôi. Trận đấu với Croatia cũng như vậy, chúng tôi sẽ giành trọn 3 điểm”.

(Theo VOV)

Các tin khác
HLV Bert van Marwijk:

Hà Lan chia tay Euro 2012 với 3 thất bại liên tiếp ở bảng đấu “tử thần”. Lúc này, từ ông thầy Bert van Marwijk đến các học trò chỉ còn biết tự trách mình.

Podolski ghi bàn mở tỉ số cho Đức (ngoài cùng, bên phải)

Vấp phải lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Đan Mạch, tuyển Đức tưởng như đã phải chia điểm ở lượt đấu cuối bảng "tử thần". Thế nhưng phút lóe sáng của L.Bender ở cuối trận đã giúp Đức giành trọn vẹn 3 điểm và trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng tại vòng bảng Euro 2012!

Van der Vaart (trái) có thể vào sân từ đầu.

Những con số thống kê đang chống lại thầy trò HLV Bert van Marwijk. Muốn giành quyền vào tứ kết, họ buộc phải thắng Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn và hy vọng Đức sẽ giúp mình một tay bằng cách đánh bại Đan Mạch trong trận đấu cùng giờ.

Cổ động viên Anh.

Euro 2012 đã bước sang loạt trận thứ 3, loạt trận cuối cùng của vòng bảng. Bên cạnh những trận cầu hấp dẫn, CĐV các đội cũng đem đến cho sân chơi châu lục những kiểu cổ động vô cùng lạ mắt và cũng không kém phần ấn tượng..

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục