Fan chết vì thức đêm xem Euro

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/6/2012 | 12:57:13 PM

Sau 11 đêm liên tục theo dõi các trận đấu qua truyền hình, một thanh niên 26 tuổi ở Trung Quốc kiệt sức và ra đi mãi mãi.

Một nhóm CĐV Trung Quốc theo dõi Euro tại quán bar.
Một nhóm CĐV Trung Quốc theo dõi Euro tại quán bar.

Trận đấu cuối cùng Jiang Xiaoshan theo dõi là trận thua 0-2 của Ireland trước Italy tại vòng bảng hôm 18/6. Fan cuồng nhiệt này trở về nhà lúc 17h và kêu mệt nên đi ngủ. Khi mẹ của Jiang lay con dậy để ăn tối, bà hoảng hốt nhận thấy con mình không còn thở nữa.

Bạn bè của Jiang Xiaoshan cho biết, suốt 11 đêm liên tục, chàng trai này thức khuya xem bóng đá cùng bạn bè, không ngủ lấy sức mà sáng hôm sau đi làm như bình thường. "Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nghỉ ngơi nhưng cậu ấy không bỏ sót một trận đấu nào", một người bạn của CĐV xấu số đau buồn chia sẻ.

Bác sĩ bệnh viện nơi Jiang được đưa đến cấp cứu cho biết: "Jiang là một người khỏe mạnh nhưng việc thức suốt đêm không ngủ đã làm suy yếu hệ miễn dịch của cậu ấy. Thêm vào đó, cậu ấy còn uống bia và hút thuốc trong khi xem bóng đá nữa nên tình hình càng tồi tệ. Nếu bạn uống bia thay nước thì không tốt tý nào.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Thủ môn Gianluigi Buffon chặn một quả penalty, giúp tuyển Italian đi tiếp.

Rạng sáng nay, 25-6 (theo giờ Việt Nam), tại trận tứ kết thứ tư EURO 2012 diễn ra trên sân Olimpiyskyi (thủ đô Kiev - Ukraine), đội tuyển Italia đã giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua đội tuyển Anh bằng tỷ số 4 - 2 trong loạt sút luân lưu 11m.

HLV Hodgson đã xây dựng một tuyển Anh chặt chẽ với triết lý bóng đá phù hợp với thực lực của họ. Tam sư đá không đẹp mắt như các mùa khác nhưng rất hiệu quả.

Nhiều năm qua, vấn đề nội bộ vẫn là nỗi lo của ĐT Pháp

ĐT Pháp đã chịu thất bại cay đắng trước Tây Ban Nha và chính thức trở thành khán giả của Euro 2012 nhưng dường như, trước trận đấu diễn ra, họ đã tự thua bởi thất bại khác trong lòng đội bóng.

Không thể vượt qua được tay vợt hạng 32 thế giới Ponsana ở tứ kết, Nguyễn Tiến Minh đành ngậm ngùi chia tay giải. Giấc mộng vào chung kết lần đầu tiên trong năm 2012 của anh đã tan vỡ đầy bất ngờ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục