1h45, ngày 29/6/2012, SVĐ Narodowy - Warszawa, Ba Lan Đức - Italia: Thử thách nghiệt ngã
- Cập nhật: Thứ năm, 28/6/2012 | 1:26:11 PM
Với phong độ thi đấu đang khá thăng hoa, Đức được đánh giá cao hơn hẳn Italia trong việc tìm tấm vé vào chơi trận chung kết Euro 2012. Nhưng đây là một thử thách nghiệt ngã, khi người Đức chưa bao giờ giành chiến thắng trước Italia tại World Cup hay Euro
![]() |
Đức đang "bay" với phong độ rất cao.
|
Người Đức đang bay cao…
Với 4 chiến thắng tại Euro 2012, chuỗi thành tích chiến thắng liên tiếp của Đức đã lên tới con số 15. Một kỷ lục mới của châu Âu, vượt qua thành tích 14 trận thắng đã tồn tại bao năm của Tây Ban Nha (2010-2011), Hà Lan (2008-2010), Pháp (2002-2004). Kỷ lục này không phải "chỉ để cho vui" mà đang cho thấy sức mạnh rất đáng sợ của người Đức.
Qua đó thấy được sự đồng đều về đôiị hình của “Cỗ xe tăng”, không có khái niệm về cầu thủ bất khả thay thế ở tuyên Đức lúc này. Khả năng tấn công mạnh mẽ là thứ vũ khí lớn nhất mà Loew có trong tay lúc này, điều đó giúp họ đang là đội có hàng công hiệu quả nhất tại Euro năm nay, với 9 bàn thắng sau 4 trận. Với hàng công "khủng" ấy Đức có thể khiến bất cứ đội bóng nào phải e dè họ, kể cả với những hàng thủ trứ danh của người Italia.
“Cửa ải” Italia

Tính đến nay cũng đã trải qua 7 trận đấu, Đức thắng 0, hòa 4 và thua 3. Rõ ràng việc chưa bao giờ chiến thắng được Italia khi phải thực hiện một trận đấu “sống mái” khiến cho người Đức không cảm thấy yên tâm. Dù rằng trong suốt chiều dài lịch sử, Đức đã chạm mặt Italia tới 30 lần, trong đó họ cũng thắng được tới 7 trận, hòa 9 và thua 14.
Đức cũng chưa từng đánh bại Italia kể từ trận giao hữu vào tháng 6 năm 1995 (2-0). 1 năm sau đó hai đội cũng gặp nhau ở vòng bảng của Euro 1996. Trong trận đấu được diễn ra tại
Thử thách nghiệt ngã

Việc Loew thay cả hàng công trong trận gặp Hy Lạp để lại nhiều dấu hỏi. Bất chấp Hy Lạp được đánh giá thấp hơn, nhưng việc thay đổi cả một hàng công cũng để lại nhiều sự nghi ngờ về chuyện nội bộ. Cũng có thể sau trận đấu với Đan Mạch khá bế tắc trong tấn công, Loew muốn các học trò giảm tải nên đã cho cả Gomez, Mueller và Poldolski nghỉ ngơi. Nếu đúng như thế, các cầu thủ này sẽ trở lại trong trận chiến đêm nay.
Bên phía Italia, về mặt lối chơi, đội bóng này chơi tấn công khá hay ở trận bán kết với Anh. Nhưng Prandelli sẽ không dại gì đi chơi đôi công với Đức. Điều đầu tiên Italia cần làm là bảo đảm sự chắc chắn cho khung thành của Buffon và do đó Azzurri sẽ sử dụng lối chơi phòng thủ phản công. Nếu chơi phòng thủ, chắc chắn sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 sẽ được sử dụng thay vì 3-5-2 như Prandelli ưa thích.
Nếu vượt qua Italia, Đức sẽ gặp lại Tây Ban Nha, đối thủ trong trận chung kết 4 năm về trước và đó sẽ là sự lặp lại chưa từng có trong lịch sử Euro. Tất nhiên, người Đức còn muốn nhiều hơn thế, nhưng trước khi nghĩ về "kẻ thù" Tây Ban Nha, Mannschaft cần vượt qua Italia, song cũng cần nhớ rằng khái niệm đầu hàng chưa có trong "từ điển" của Azzurri…
Thông tin đội hình
Đức: Bastian Schweinsteiger gặp chấn thương nhẹ, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ
Italia: Daniele De Rossi, Ignazio Abate chấn thương, Christian Maggio treo giò; Thiago Motta, Giorgio Chiellini đã bình phục chấn thương
Đội hình ra sân dự kiến
Đức: Neuer; Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm; Khedira, Schweinsteiger; Ozil, Podolski, Mueller, Gomez
Italia: Buffon; Abate, Barzagli, Bonucci, Balzaretti; Marchisio, Pirlo, Nocerino; Motta; Balotelli, Cassano.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Tiền đạo kỳ cựu Miroslav Klose đã lên tiếng cho rằng việc tuyển Đức sở hữu cả anh lẫn Mario Gomez trong đội hình là “một món quà” chứ không phải là một cơn đau đầu cho huấn luyện viên Joachim Loew.

Andrea Pirlo còn đó, nghĩa là những nỗi ám ảnh về thất bại cay đắng trong trận bán kết World Cup 2006 vẫn sẽ còn đè nặng lên tâm trí HLV ĐT Đức - Joachim Loew…

Đương kim vô địch Tây Ban Nha đã lọt vào trận chung kết EURO 2012 sau khi bại đội bóng láng giềng Bồ Đào Nha 4-2 ở loạt đấu súng định mệnh (hòa 0-0 sau 120 phút).

Khi tuyển Bồ Đào Nha di chuyển tới Donetsk chuẩn bị cho trận bán kết với kình địch Tây Ban Nha, hàng trăm CĐV Tây Ban Nha đã tụ tập trước khách sạn Victoria của tuyển Bồ Đào Nha và tìm cách đánh vào tâm lý của Ronaldo bằng cách hô vang “Messi, Messi”, đối thủ chính của Ronaldo trong cuộc đua Quả bóng vàng châu Âu.