Rio Ferdinand bất ngờ xin rút lui khỏi tuyển Anh

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/3/2013 | 1:44:53 PM

Huấn luyện viên đội tuyển Anh Roy Hodgson cho biết trung vệ Rio Ferdinand của Manchester United đã tới gặp ông trong ngày Chủ nhật vừa qua để bày tỏ mong muốn được rút tên khỏi danh sách triệu tập chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2014 sắp tới và ông đã đồng ý.

Rio đã có 81 lần khoác áo đội tuyển Anh, lần gần nhất là ở trận gặp Thụy Sĩ vào tháng 6/2011 tại vòng loại Euro 2012.
Rio đã có 81 lần khoác áo đội tuyển Anh, lần gần nhất là ở trận gặp Thụy Sĩ vào tháng 6/2011 tại vòng loại Euro 2012.

Hodgson cũng đã quyết định đôn trung vệ trẻ Steven Caulker của Tottenham từ đội U21 lên thay cho Rio.

Nguyên nhân chính mà Rio đưa ra là việc thi đấu liên tục cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ có thể ảnh hưởng tới chấn thương lưng của anh. Không những thế Ferdinand đang phải tuân theo một chương trình tập luyện đặc biệt để có thể duy trì thể lực cũng như phong độ.

“Thật đáng thất vọng khi tôi không thể góp sức mình trong các trận đấu sắp tới nhưng tôi nói với Roy rằng tôi muốn tiếp tục cống hiến cho tuyển Anh và mong muốn được làm việc với ông trong tương lai” - trung vệ 34 tuổi cho hay.

Cựu huấn luyện viên của Liverpool cũng không giấu nổi sự thất vọng: "Tôi thực sự rất buồn khi không có được sư phục vụ của Ferdinand. Nhưng theo kế hoạch tập luyện và ý kiến của các bác sỹ, cậu ấy sẽ không thể tham gia đội tuyển. Tôi rất hài lòng khi Ferdinand đã gọi điện và yêu cầu gặp tôi. Điều đó cũng thể hiện sự quan tâm của cậu ấy tới đội tuyển quốc gia".

Rio đã có 81 lần khoác áo đội tuyển Anh, lần gần nhất là ở trận gặp Thụy Sĩ vào tháng 6/2011 tại vòng loại Euro 2012.

Cầu thủ này đã không được huấn luyện viên Hogdson gọi vào tuyển Anh dự Euro 2012, sự kiện mà nhiều người cho rằng Hogdson e ngại sự có mặt của Rio sẽ làm rạn nứt nội bộ Tam sư, sau vụ John Terry phải ra tòa vì xúc phạm em trai Rio là Anton Ferdinand.

Khi ấy, ngay cả khi Gary Cahill phải rút lui do chấn thương, Hogdson cũng đã bỏ qua Rio mà triệu tập Martin Kelly của Liverpool khiến trung vệ của M.U càng thêm bất bình.

Mùa này, Rio Ferdinand đạt phong độ khá tốt, góp phần giúp M.U dẫn đầu tuyệt đối ở Premier League

Quay trở lại với đợt tập trung lần này, ngoài Rio thì hai cầu thủ của Tottenham là Michael Dawson và Aaron Lennon cũng đều phải rút tên do chấn thương. Hogdson đã gọi Joleon Lescott của Man City lên thay thế.

Anh sẽ găp San Marino vào thứ Sáu tới, trước khi tới làm khách của Montenegro vào thứ Ba tuần sau trong khuôn khổ bảng H vòng loại World Cup 2014.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Học sinh Trường THPT Trần Nhật Duật đại diện cho huyện Yên Bình tham dự Giải Việt dã truyền thống Báo Yên bái tập luyện kỹ, chiến thuật.

YBĐT - Mục tiêu của Yên Bình tại Giải Việt dã truyền thống Báo Yên Bái năm nay là nhất định phải có giải” - đó là khẳng định của ông Bùi Nguyên Đức - Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Yên Bình.

Tiền đạo Kei Kamara (phải) bay cao cùng Norwich City

Dù không phải là cầu thủ tài năng nhất ở Norwich City, nhưng chân sút 28 tuổi Kei Kamara lại là ngôi sao được hâm mộ nhất do là tấm gương sáng về nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để vươn đến thành công...

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (giữa) sẽ nhường chỗ cho người lãnh đạo mới của VFF chèo lái con thuyền bóng đá VN vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Nhân sự BCH VFF khoá VII, dự kiến đại hội diễn ra vào ngày 5/6 tới, tập trung vào hai vị trí Chủ tịch và TTK là vấn đề nhận được sự quan tâm của truyền thông và dư luận. Hôm qua 18/3, Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với đương kim Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.

Thầy trò Roberto Mancini đã sớm lường trước những khó khăn sẽ vấp phải trước đối thủ kị giơ Everton, nhất là khi phải thi đấu ở Goodison Park song chắc chắn họ không ngờ nổi mọi chuyện lại diễn ra tồi tệ đến thế. Phút 32, Leon Osman bắt đầu “gieo rắc” nỗi kinh hoàng lên các CĐV Man City với một cú sút xa khiến Joe Hart thêm một lần nữa bị biến thành nạn nhân bất đắc dĩ cho các siêu phẩm trên sân cỏ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất từ những trận cầu nảy lửa cuối tuần qua ở nước Anh chính là việc ĐKVĐ Man City ngày càng đến gần với ngày trả lại “ngai vàng” cho MU. Cuộc đua vào Top 4 lẫn cuộc chiến trụ hạng cũng đang diễn biến rất khốc liệt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục