Phim đầu tiên của Campuchia được đề cử Oscar
- Cập nhật: Thứ năm, 6/2/2014 | 2:33:07 PM
Bộ phim The missing picture của đạo diễn Rithy Panh kể câu chuyện về thời kỳ Khmer Đỏ đã trở thành bộ phim đầu tiên của Campuchia được đề cử giải Oscar.
The missing picture sử dụng các thước phim thời xưa, chủ yếu là các phim tuyên truyền và những búp bê bằng đất sét để kể lại nỗi kinh hoàng Khmer Đỏ.
|
Theo AFP, sự kiện The missing picture (tạm dịch: Hình ảnh thất lạc) vào danh sách đề cử hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất giải Oscar năm nay đánh dấu sự hồi sinh và phát triển ngoạn mục của nền điện ảnh Campuchia.
Ông Panh mất cha mẹ, chị gái và 10 người thân dưới chế độ Khmer Đỏ khi mới 15 tuổi. Sau khi trốn chạy khỏi một trại lao động khổ sai của Khmer Đỏ, ông đến Thái Lan tị nạn rồi sau đó sang Paris - nơi ông học làm phim. Ông quay về Campuchia năm 1990 và thực hiện một loạt phim phóng sự và tài liệu về nỗi kinh hoàng Khmer Đỏ bao gồm One evening after the war (1998), S-21: The Khmer Rouge killing machine (2003). Rithy Panh trở thành biểu tượng của sự bảo tồn và hồi sinh phim ảnh của Campuchia vì ông đã dành cả cuộc đời tìm kiếm và phục hồi những bộ phim bị mất hoặc bị tiêu hủy dưới chế độ Khmer Đỏ.
Ngoài đề cử Oscar, The missing picture còn chiến thắng hạng mục Un Certain Regard (Một góc nhìn) ở Liên hoan phim Cannes tháng 5-2013 và bản thân đạo diễn người Pháp gốc Campuchia này cũng vinh dự nhận giải Nhà làm phim châu Á của năm tại Liên hoan phim Busan tháng 10 cùng năm. “Campuchia có một lịch sử phong phú không chỉ về Khmer Đỏ. Chúng tôi muốn mọi người hiểu toàn bộ câu chuyện về đất nước chúng tôi thông qua điện ảnh” - đạo diễn Rithy Panh chia sẻ.
(Theo TTO)
Các tin khác
YBĐT - Chơi cây cảnh là thú vui rất tao nhã, đòi hỏi người chơi phải có lòng đam mê, có kiến thức, có thời gian và không gian.
YBĐT - Nghề làm giấy dó của người Dao đỏ ở xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn (Yên Bái) tuy không phát triển thành một làng nghề truyền thống, nhưng đã và đang tồn tại như một minh chứng cho bàn tay tài hoa và những giá trị văn hóa lâu đời.
Chiều ngày 5/2 (tức mùng 6 Tết), hàng nghìn người dân và khách thập phương đổ về đình làng Thúy Lĩnh xem hội vật cầu.
Bộ phim mới của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh có tên “Nước 2030” sẽ được chiếu khai mạc chương trình Toàn Cảnh, liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 64.