Sáng mãi Điện Biên

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/5/2009 | 12:00:00 AM

YênBái -

Một chấm nhỏ trên bản đồ Tổ quốc
Năm lăm năm vang vọng mãi hồn tôi.

Có ai hay mảnh đất xa vời
Mùa xuân ấy đã đi vào lịch sử
56 ngày đêm bão lửa
Quân ta đi rung chuyển cả sông rừng.

Điện Biên! Điện Biên! Vời vợi nghìn trùng
Cả đất nước lên đường ra mặt trận
Chúng ta đi trong niềm vui bất tận
Rửa mối thù nung nấu suốt trăm năm.

Năm mươi lăm mùa cam nhớ anh Giót, anh Đàn
Hồng Cúm, Mường Thanh, Him Lam, Bản Kéo
Nhớ những điểm cao từng giành đi giật lại
Những vắt cơm ấm tình đồng đội
Những cơn mưa lầy lội chiến hào
Những con đường các anh xưa kéo pháo
Tay rộp phồng khối thép nặng nghìn cân.

Năm mươi lăm năm sáng mãi Điện Biên
Trận chiến thắng lẫy lừng thế kỷ
Cùng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa
Con cháu Bác Hồ viết tiếp bản hùng ca.

Vũ Chấn Nam - 5/2009

Các tin khác
Những người lính Pháp cuối cùng qua cầu Long Biên rút khỏi Hà Nội năm 1954.

Trận Điện Biên Phủ (ĐBP) là trận đánh lớn nhất trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, đồng thời là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 -1954 của Việt Nam.

Cuốn sách "Việt Nam: Lịch sử một cuộc chiến không thể thắng, 1945-1975" thuộc Cục Lưu trữ an ninh quốc gia, Đại học George Washington, vừa ra mắt độc giả Mỹ.

Bức phù điêu rộng nhất Việt Nam.

16 giờ chiều 5/5, bức phù điêu miêu tả chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, có diện tích lớn nhất Việt Nam được UBND, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Ban Quản lý Dự án Di tích Lịch sử Điện Biên cắt băng khánh thành.

Những vết bánh pháo và dấu chân người lính kéo pháo được tái hiện.

Ngày mai (6.5), cụm di tích “Đường kéo pháo và trận địa pháo của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ” sẽ được khánh thành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục