Hàng vạn người rơi nước mắt với “Hành trình theo chân Bác”

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/5/2010 | 7:55:35 AM

Tối qua 19/5, cầu truyền hình trực tiếp giữa ba điểm cầu Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội) và Bến Nhà Rồng (TPHCM) mang tên “Hành trình theo chân Bác” đã khiến hàng vạn người rơi lệ.

Hàng ngàn người dân đổ về điểm cầu Nghệ An.
Hàng ngàn người dân đổ về điểm cầu Nghệ An.

Tại điểm cầu Nghệ An, không khí được hâm nóng ngay từ chập tối qua. Hàng ngàn người dân không chỉ trong tỉnh mà cả từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.... hồ hởi kéo nhau về Khu di tích Kim Liên để được xem cầu truyền hình trực tiếp.

Cầu truyền hình “Hành trình theo chân Bác” đã tái hiện lại chặng đường hoạt động các mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi còn là cậu bé Nguyễn Sinh Cung cho đến năm 1911, là người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng. Sau đó là hành trình 30 năm bôn ba khắp xứ người với quyết tâm sục sôi tìm bằng được con đường cứu đồng bào, dân tộc thoát khỏi cuộc sống lầm than, đau khổ. Năm 1941, Người trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo toàn dân cùng đấu tranh giải phóng dân tộc và tiến hành thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Cái tên Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ thế giới.... 
 
Rơi lệ khi theo dõi "Hành trình theo chân Bác"
 
Khi những hình ảnh, đoạn phim tư liệu về Bác được tái hiện lại, hàng vạn người đang theo dõi tại khắp các điểm cầu đã rơi lệ. Bà Nguyễn Thị Lan (Kim Liên, Nam Đàn) xúc động: “Tôi không thể cầm được nước mắt khi xem những hình ảnh, đoạn phim về Bác. Bác chúng ta giản dị quá! Thương Bác quá Bác ơi!”.

“Đã 60 tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi có dịp chứng kiến “cận cảnh” một chương trình trực tiếp, khi nghe giọng nói của người dẫn chương trình, giọng kể của các nhân chứng được gặp Bác Hồ, tôi đã bật khóc” - Ông Phan Văn Bằng đến từ tỉnh Hà Tĩnh bùi ngùi kể lại. 

 
Cũng trong đêm "Hành trình theo chân Bác", người dân cả nước có dịp được nghe ông Nguyễn Thanh Xuân (77 tuổi) - ở xóm Sơn 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, người ghi lại những giây phút cuối cùng của Bác - kể lại những cảm xúc, kỷ niệm khi chính mình là người được quay những thước phim về Người; vinh dự có mặt và ghi lại những giây phút cuối cùng trước lúc Người đi xa....
 

Hơn 7.000m phim được dùng trong những ngày ấy đã trở thành tư liệu để ông dựng nên bộ phim nổi tiếng "Những giây phút cuối cùng của Bác Hồ". Ngoài ra, cùng các đồng nghiệp, ông đã góp phần dựng lên bộ phim tư liệu dài tập "Chúng con nhớ Bác".

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Toàn bộ tượng đài nặng hơn 100 tấn, được chia làm 3 phần, gồm: thân tượng, ngựa và phần đế.

Lá cờ được kéo lên bằng hai quả kinh khí cầu khổng lồ.

Lá cờ tổ quốc lớn nhất Việt Nam rộng 1.800 m2 được treo bằng hai quả khinh khí cầu đã tung bay trên quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An).

Toàn cảnh lễ khánh thành và nhà tưởng niệm.

Sáng 19/5, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ míttinh và khánh thành nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Trường Sa sau 1 năm thi công, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến hẹn lại lên, Sao Mai điểm hẹn 2010 đã chính thức khởi động bằng việc nhận hồ sơ của các giọng ca trẻ bắt đầu từ 1/5 đến 10/6/2010.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục