Những điều thú vị về cuốn sách “1000 năm Thăng Long Hà Nội”

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/9/2010 | 2:36:13 PM

Đây là một trong những cuốn sách đã đem lại cho Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc Giải thưởng “Vì tình yêu Hà Nội” (giải thưởng Bùi Xuân Phái).

 

Tác phẩm “1000 năm Thăng Long Hà Nội” được tác giả Nguyễn Vinh Phúc bắt đầu viết từ năm 1998, với ý định ban đầu là ra mắt vào dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội. Năm 2008, Hà Nội mở rộng ra địa phận Hà Tây, tác giả đã bổ sung thêm những tư liệu và ảnh về mảnh đất trăm nghề.

Phần ảnh tư liệu của tác giả NguyễnVinh Phúc sưu tập từ nhiều nguồn, chủ yếu từ kho lưu trữ của Pháp. Qua ba lần tái bản, tác phẩm “1000 năm Thăng Long Hà Nội” có số lượng in hơn 8000 bản. Tác phẩm đã mang lại doanh thu cho Nhà xuất bản Trẻ 1 tỷ đồng và đang tiếp tục là một trong những đầu sách bán chạy nhất của Nhà xuất bản thời gian vừa qua.

Nhà Hà Nội học ký tên vào các ấn bản đặc biệt 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội
Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Nhà xuất bản Trẻ và tác giả Nguyễn Vinh Phúc đã thực hiện ấn bản đặc biệt được in bìa cứng với chất liệu giấy đặc biệt, không lóa và rất nhẹ. Ấn bản đặc biệt này dày hơn 200 trang, có thêm phần phụ lục và nhiều ảnh, tư liệu cũ mới sưu tầm phát hiện. Đặc biệt, trên mỗi bản sách đều có chữ ký tay trực tiếp của tác giả Nguyễn Vinh Phúc ngay trang đầu tiên và được đánh số từ 1010 (năm nhà Lý dời đô) đến 2010.

Về việc ký tay trực tiếp của tác giả Nguyễn Vinh Phúc có nhiều chi tiết rất thú vị. Ban đầu, tác giả Nguyễn Vinh Phúc đã ký 1050 chữ ký bằng mực đen và gửi vào TP. Hồ Chí Minh. Nhưng Nhà xuất bản lại muốn chữ ký phải bằng mực màu xanh, nên nhà Hà Nội học phải bay vào TP. Hồ Chí Minh để ký lại. Tổng cộng hai lần ông phải ký 2100 bản chữ ký. Nhiều cuốn sách có con số đặc biệt đã được đặt mua, thí dụ như số 1102 (độc nhất vô nhị) hoặc những con số có ý nghĩa đặc biệt đối với độc giả như năm sinh, năm kỷ niệm sự kiện nào đó...

Nhà xuất bản Trẻ giữ lại các bản sách có số 1010, 2010, 1890, 1288, 1930, 1954, 1975… để bán đấu giá. Đây là những con số đặc biệt có ý nghĩa đối với lịch sử dân tộc. Nhà xuất bản Trẻ cũng giữ lại ấn bản có số 1981- năm thành lập Nhà xuất bản, và tặng tác giả Nguyễn Vinh Phúc ấn bản số 1927 là năm sinh của ông.

Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc cho biết, tiêu chí để ông viết tác phẩm này là ngắn gọn và chính xác: “Chúng tôi phân ra là 7 phần, mỗi phần lại bao nhiêu mục khác nhau. Trong khi viết tôi cố gắng chuyển tải cho bạn đọc những kiến thức, hiểu biết về Hà Nội. Bạn đọc càng hiểu nhiều Hà Nội là điều tôi mong muốn, hiểu một cách vắn tắt, nhanh để mà nhớ”.

Cuốn sách dày hơn 1.000 trang, với hơn 900 chuyên mục đề cập phần lớn các vấn đề thuộc về địa lý, hành chính cư dân, lịch sử, kinh tế, văn hóa... của Thăng Long - Hà Nội.

Cuốn sách thể hiện mong muốn của người biên soạn là cung cấp cho bạn đọc tư liệu chính xác về những gì đã diễn ra trên mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Tác giả thông qua các tư liệu về thiên nhiên và xã hội để phản ánh bề dày của dải đất kinh kỳ trong nghìn năm qua, dù với bao thăng trầm song vẫn giữ vị trí trung tâm của đất nước, vẫn là nơi hội tụ tinh hoa của mọi vùng miền.

Hơn thế, cuốn sách còn thể hiện tình cảm, tâm huyết, sự đam mê của tác giả, người đã dành gần trọn cuộc đời để tìm hiểu, khám phá về Hà Nội.

Bộ sách “1000 năm Thăng Long- Hà Nội” tập hợp kiến thức cơ bản về những sự kiện, nhân vật, địa danh, di tích văn hóa... từng hiện diện trên đất kinh kỳ qua mười thế kỷ tồn tại.

“1000 năm Thăng Long- Hà Nội” là một trong những cuốn sách đã đem lại cho Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc Giải thưởng “Vì tình yêu Hà Nội” (giải thưởng Bùi Xuân Phái).

(Theo VOV)

Các tin khác

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Lục địa Châu Mỹ 2010 (Miss Continente Americano 2010) diễn ra vô cùng hoành tráng hôm 18 tháng 9 vừa qua, với chiến thắng thuộc về người đẹp Giuliana Cevallos Roncagliolo, Hoa hậu Hoàn vũ Peru 2010.

Mùa thu với những con đường tràn ngập lá vàng rơi.

"Nhìn những mùa thu đi", "Con thuyền không bến" hay "Gửi gió cho mây ngàn bay" đều là những tuyệt phẩm viết về mùa thu mà khi được cất lên, giai điệu của chúng có thể khiến bao thế hệ người nghe vỡ òa cảm xúc.

Trông trăng chờ phá cỗ.
(Ảnh: Thanh Miền)

YBĐT - Tôi sống và lớn lên trong vòng tay ông bà ngoại. Cha mẹ tôi vì cuộc sống mưu sinh phải bươn chải xa xứ từng ngày để có tiền đem về lo cho các con. Vùng quê, nơi tôi sinh ra lúc ấy nghèo khó. Mỗi khi có dịp lễ, tết hay mừng ngày gì đó là chúng tôi chỉ mong được cầm trên tay cái kẹo, chiếc bánh. Tết Trung thu cũng vậy, chỉ với cây đèn ông sao và mấy cái kẹo là lũ trẻ ch

“Người đàn bà đẹp” Julia Robert vừa được trao giải Thành tựu trọn đời tại LHP San Sebastian lần thứ 58 được tổ chức tại Tây Ban Nha hôm 20-9.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục