
YênBái - YBĐT - Ngày 15/12, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức chấm giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái năm 2017. >> Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái năm 2017

YBĐT - Là giáo viên dạy Ngữ văn nên cô giáo Vũ Thu Hương ở Trường Tiểu học & THCS xã Mai Sơn, huyện Lục Yên có đủ tinh tế để cảm nhận về nghề nghiệp, gia đình, cuộc sống. Có lẽ cũng chính vì là một con người tình cảm, dễ xúc động trước mọi sự việc, sự vật mà cô đã "dệt” những áng thơ hay, đi vào lòng người.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ cho biết, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã được chuyển ngữ sang tiếng Nhật và nhà xuất bản Canaria Communications phát hành tại "đất nước Mặt Trời mọc”.

Nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhan dân (QĐND) Việt Nam và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức triển lãm "Đánh thắng B-52” tại Bảo tàng Phòng không-Không quân, 173 đường Trường Chinh, Hà Nội.

Tối 13/12, Lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Liên Phương được trao danh hiệu "Miss Eco Tourism" của cuộc thi World Miss Tourism Ambassador, tối 9/12 tại Philippines.

Chuyên trang Global Beauties vừa mới công bố bảng xếp hạng các cường quốc hoa hậu, trong đó Việt Nam đứng thứ 19.

Di sản Hát Xoan Phú Thọ đã chính thức được UNESCO đưa ra khỏi Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Vào hồi 15h15 ngày 7-12 (giờ Việt Nam), tại Phiên họp Uỷ ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc, di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

YBĐT - Chiều ngang qua phố, bất chợt gặp chiếc lá vàng rơi ngang, lòng thấy nao nao. Cảm xúc về lời bài hát "Nỗi nhớ mùa đông” như càng da diết, trầm mặc. Tôi cứ để mình lặng chìm vào lời ca ấy để thấy khoảnh khắc đông về đẹp đẽ nhường nào. Khoảnh khắc ấy dường như sờ được, với được, cảm được, thấm đẫm và chìm sâu.