Việt Nam xếp thứ 19, Venezuela dẫn đầu bảng xếp hạng nhan sắc thế giới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/12/2017 | 2:13:18 PM

Chuyên trang Global Beauties vừa mới công bố bảng xếp hạng các cường quốc hoa hậu, trong đó Việt Nam đứng thứ 19.

Khánh Phương, Huyền My và Mỹ Linh là 3 đại diện ghi điểm cho Việt Nam trên bảng xếp hạng.
Khánh Phương, Huyền My và Mỹ Linh là 3 đại diện ghi điểm cho Việt Nam trên bảng xếp hạng.

Mặc dù không phải một năm thành công với các người đẹp Việt tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, Việt Nam vẫn nằm trong top 20 của bảng xếp hạng các cường quốc hoa hậu.

Việt Nam giành 4,4 điểm nhờ sự tham gia của Nguyễn Trần Huyền My tại Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình Thế giới), Đỗ Mỹ Linh tại Miss World (Hoa hậu Thế giới) và Khánh Phương tại Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia).

Cụ thể, Huyền My giành 2,1 điểm từ thành tích Top 10 Miss Grand International; Mỹ Linh giành 1,3 điểm khi lọt vào Top 40 Miss World và và giành giải phụ "Dự án nhân ái”; Khánh Phương giành 1 điểm nhờ nằm trong top 25 Miss Supranational.

Có thể nói, đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam. Năm 2016, Việt Nam xếp thứ 31.

Ba vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng thuộc về Venezuela với 13,9 điểm, tiếp theo đó là Indonesia với 12,92 điểm và Colombia với 12,20 điểm.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Hát Xoan Phú Thọ đã thoát khỏi danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp.

Di sản Hát Xoan Phú Thọ đã chính thức được UNESCO đưa ra khỏi Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nghệ thuật Bài Chòi chính thức trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Vào hồi 15h15 ngày 7-12 (giờ Việt Nam), tại Phiên họp Uỷ ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc, di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hoa sữa.

YBĐT - Chiều ngang qua phố, bất chợt gặp chiếc lá vàng rơi ngang, lòng thấy nao nao. Cảm xúc về lời bài hát "Nỗi nhớ mùa đông” như càng da diết, trầm mặc. Tôi cứ để mình lặng chìm vào lời ca ấy để thấy khoảnh khắc đông về đẹp đẽ nhường nào. Khoảnh khắc ấy dường như sờ được, với được, cảm được, thấm đẫm và chìm sâu.

Hội thảo khoa học Hội Nhạc sĩ Việt Nam 60 năm đồng hành cùng dân tộc.

Sáng 7/12, tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học 60 năm đồng hành cùng dân tộc với sự tham gia của đông đảo các nhạc sĩ tên tuổi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục