
Mới đây, Zootopia - bộ phim hoạt hình có doanh thu 1,024 tỉ USD của nhà Disney lại tiếp tục đoạt thêm giải thưởng tương tự tại Annie 2017.

YBĐT - Cứ mỗi dịp tết đến, xuân về nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện lại cùng nhau tổ chức các lễ hội, các trò chơi mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.

Phong tục mua vàng trong ngày vía Thần tài trước đây chỉ lan truyền trong một bộ phận nhỏ thương nhân, giới kinh doanh tại Sài Gòn nhưng khoảng 5 năm nay, trở thành trào lưu lan rộng ra cả phía Bắc, nhất là Hà Nội.

Ngày 2-2, tại Thế Miếu (Đại nội Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức tái hiện nghi lễ hạ nêu và khai ấn đầu năm, kết thúc chương trình đón Tết Đinh Dậu 2017 tại khu di sản Huế.
.jpg)
YênBái - YBĐT - Cùng với các hoạt động lễ hội đầu xuân, sáng ngày 1 tháng 2 (tức ngày mùng 5 Tết Đinh Dậu), xã Xuân Lai (Yên Bình) đã tưng bừng tổ chức Lễ hội Lồng Tồng, hay còn gọi là Lễ hội Xuống đồng.

YBĐT - Hàng năm, trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn ra khoảng từ 20 đến 22 lễ hội. Trong đó có 4 lễ hội thường niên được tổ chức tại các di tích văn hoá, di tích danh thắng và khoảng 18 lễ hội tổ chức 2 - 3 năm một lần.

YênBái - YBĐT - Ngày 30, 31/1 (tức mồng 3 và 4 tết Đinh Dậu) đã diễn ra Lễ hội đình làng Dọc, xã Việt Hồng. Đây là di tích lịch sử nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa Chiến khu Vần, huyện Trấn Yên.

YBĐT - Xuân Đinh Dậu này đã là mùa xuân thứ 5 đồng bào dân tộc Mông tỉnh Yên Bái thực hiện ăn chung một tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Tết đến, xuân về đồng bào lại nô nức mở hội với các trò chơi dân gian truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa như ném pao, đẩy gậy, đánh quay, múa khèn hay kéo co, bắn nỏ, leo cột…

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016 (Miss Universe) vừa kết thúc, với chiến thắng chung cuộc thuộc về Hoa hậu Pháp Iris Mittenaere.

Ngày 28-1, ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, trong mùng một Tết Đinh Dậu 2017, khoảng hơn một vạn người dân đã đến Khu di tích Đền Hùng để dâng hương tri ân công đức Tổ tiên.

YBĐT - “Em ơi mùa xuân đến rồi đó/ thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời/ Nghe không gian mênh mông trong lời ca yêu thương đến với muôn người đến với muôn đời/ Xuân ước vọng ngàn năm lại tới, nghe lòng vui phơi phới...”... Mỗi khi nghe giai điệu rộn ràng, tươi vui ấy vang nhịp trên sóng phát thanh, lòng tôi lại xốn xang, lâng lâng bao niềm xúc cảm.