Động đất khiến gần 3.000 người chết tại Maroc: Người dân sợ hãi chưa dám về nhà

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/9/2023 | 7:48:17 AM

Một tuần sau trận động đất kinh hoàng đêm 8/9 cướp đi mạng sống của gần 3.000 người tại khu vực miền Trung Maroc, công tác cứu hộ vẫn đang được quân đội hoàng gia Maroc cùng các lực lượng trong nước và quốc tế tích cực tiến hành với hy vọng có thể tìm kiếm được thêm người sống sót.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát sau động đất ở Morocco
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát sau động đất ở Morocco

Theo các nguồn tin, trong ngày hôm qua, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm nhiều thi thể trong các đống đổ nát ở nhiều khu vực khác nhau, nhưng chưa rõ số lượng cụ thể. Song song với đó, công tác mở đường chuyển hàng cứu trợ cho các cộng đồng dân cư hẻo lánh nằm sâu trong các hẻm núi hoặc trên các triền đồi cao, cũng được gấp rút tiến hành, nhưng gặp rất nhiều khó khăn do chủ yếu thực hiện thủ công bằng sức người.

Trong bối cảnh đó, các dư chấn của động đất liên tiếp xảy ra, khiến hầu hết người dân hoảng sợ không dám trở về nhà. Một người dân vùng An Hao (Al Haouz), khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất, cho biết: "Toàn bộ người dân không ai dám ở trong nhà nữa. Ngày nào cũng có rung lắc, tất nhiên là không dữ dội như lần đầu tiên, nhưng khiến chúng tôi rất sợ hãi, lúc nào cũng sợ hãi. Tất cả không ai dám ở trong nhà vì nó có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, nhất là vào ban đêm. Chúng tôi thực sự rất sợ hãi. Những ngôi nhà có thể đổ sập bất kỳ lúc nào”.

Trong 48h qua, giới chức Maroc chưa công bố thêm số thương vong mới trong trận động đất. Theo đó, số liệu công bố lần gần nhất đêm 13/9 cho biết 2.946 người thiệt mạng và 5.674 người bị thương trong thảm họa này.

(Theo VOV)

Các tin khác
Máy bay không người lái của Mỹ.

Quân đội Mỹ đã nối lại các chuyến bay không người lái và nhiệm vụ của máy bay có người lái bên ngoài căn cứ của Mỹ ở Niger trong khuôn khổ hoạt động chống khủng bố.

Cửa khẩu biên giới Torkham giữa Afghanistan và Pakistan tại tỉnh Nangarhar (Afghanistan), ngày 23/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau hơn một tuần bị đóng do vụ đụng độ giữa các lực lượng biên phòng hai nước, sáng 15/9, cửa khẩu biên giới Torkham đã được mở cửa trở lại cho người đi bộ và các phương tiện giao thông.

Cảnh đổ nát sau bão Daniel tại thành phố Derna, Libya ngày 11/9/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Liên hợp quốc, khoản viện trợ trị giá 71,4 triệu USD có thể giúp cung cấp nhu yếu phẩm hằng ngày và nơi trú ẩn tạm thời trong vòng 3 tháng tới cho khoảng 250.000 người bị ảnh hưởng.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: AFP/TTXVN

"Chính trị là thỏa hiệp. Ngoại giao là thỏa hiệp. Lãnh đạo hiệu quả là thỏa hiệp". Đây là tuyên bố được Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đưa ra ngày 13/9 trong cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở New York, trước thềm Tuần lễ cấp cao Khóa họp 78 Đại hội đồng LHQ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục