Chuyện về một người Mỹ muốn thành kẻ đánh bom tự sát

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/7/2009 | 12:00:00 AM

Bryant Neal Vinas - một người New York đã thừa nhận những cáo buộc về việc tham gia mạng lưới al Qaeda và sẵn sàng trở thành kẻ đánh bom tự sát cho tổ chức này. Tuy nhiên, những người huấn luyện muốn Vinas cần thêm nhiều kiến thức tôn giáo.

Vùng núi Waziristan, nơi Vinas khai từng gặp gỡ với các thành viên Al Qaeda.
Vùng núi Waziristan, nơi Vinas khai từng gặp gỡ với các thành viên Al Qaeda.

Các uỷ viên công tố Bỉ đã thẩm vấn Vinas hồi tháng 3. Tài liệu ghi lại cung cấp một bức tranh chi tiết về việc Vinas đã đi từ New York tới Pakistan ra sao, làm gì trong thời gian ở đó.

Trong tháng 1, Vinas đã nhận tội âm mưu sát hại các công dân Mỹ, hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài và tiếp nhận sự huấn luyện kiểu vũ trang từ một tố chức khủng bố nước ngoài, FBI cho hay. Hắn thú nhận có tham gia vụ tấn công vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Afghanistan hồi tháng 9/2008, đồng thời còn cung cấp cho al Qaeda thông tin về hệ thống giao thông New York cũng như mạng lưới đường sắt Long Island.

Một nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra nhấn mạnh, Vinas - 26 tuổi, là một công dân Mỹ, bị bắt tại Pakistan. Sinh ra ở New York, Vinas đã cải đạo từ Thiên chúa giáo sang Hồi giáo năm 2004. Ba năm sau đó, hắn móc nối với mạng lưới al Qaeda ở Pakistan, và tháng 9/2007 thì tham gia cuộc thánh chiến tại Afghanistan.

Vinas rời New York chính xác 6 năm sau khi al Qaeda tấn công thành phố và tới Lahore, một thành phố lớn nằm ở phía đông Pakistan vào 12/9/2007. Với sự giúp đỡ của một người bạn quen biết khi ở New York, Vinas tìm kiếm một số phần tử ở Lahore, những người hắn tin có thể giúp mình liên lạc với các chiến binh thánh chiến tại Afghanistan.

Con đường thánh chiến

Nhiều tuần sau đó, Vinas đến tỉnh Kunar của Afghanistan, nơi tập trung các phần tử nổi dậy. Một nhóm gồm 20 chiến binh đã trườn sát đến một căn cứ chiến đấu của quân Mỹ, nhưng vào phút cuối, chúng quyết định không nã súng khi các máy bay chiến đấu Mỹ đang lượn vòng trên đầu.

Vinas khai, trước khi bắt đầu cuộc đột kích, các tân binh theo quy định phải ký vào một số tài liệu. Vinas tỏ ra tự hào vì cuối cùng đã thành công trong việc trở thành thành viên chính thức của al Qaeda.

Sau đó, Vinas quay trở lại Mohmand, tổ chức hoạt động ở khu vực bộ lạc của Pakistan. Những kẻ huấn luyện hắn khi ấy đề nghị Vinas trở thành kẻ đánh bom liều chết. Hắn đồng ý và được gửi tới Peshawar, Pakistan, để đào tạo thêm. Nhưng Vinas nói với các điều tra viên rằng, bộ sậu điều hành quyết định cần bổ sung kiến thức tôn giáo cho hắn.

Sau khi được đào tạo ở Peshawar, Vinas tới vùng núi Waziristan ở các khu vực bộ lạc Pakistan và có nhiều thời gian làm việc với các thành viên al Qaeda, trong đó có cả người đến từ Ả rập Xêút và Yemen.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3 tới tháng 7/2008, Vinas đã tham dự ba đợt huấn luyện của al Qaeda, học cách sử dụng súng AK-47, máy phóng lựu đạn đẩy rocket và súng ngắn. Nhân vật này cũng tự tìm hiểu các loại chất nổ và được dạy cách làm áo giấu thuốc nổ để đánh bom tự sát. Kết thúc đợt này, đội huấn luyện đánh giá Vinas đủ điều kiện tham gia các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ, NATO và chính quyền Afghanistan ở Afghanistan.

Tháng 9/2008, Vinas tới một thị trấn gần biên giới để gia nhập nhóm thánh chiến trong đó có các chiến binh al Qaeda. Tiến dần về phía biên giới Afghanistan, nhóm này đã khai hỏa rocket hướng vào một căn cứ chiến đấu của Mỹ ở Afghanistan. Đây là cuộc tấn công mà Vinas nhận tội tham gia hồi tháng 1.

Vinas đã rời khu vực bộ lạc Pakistan vào tháng 10/2008 và trở lại Peshawar để tìm vợ. Đó là nơi hắn bị bắt vài tuần sau đấy.

Tài liệu cho hay, trong thời gian lưu lại Pakistan, Vinas đã liên lạc với một số công dân Pháp và Bỉ, những người tới khu vực bộ lạc Pakistan hồi đầu năm 2008, và cũng như Vinas, họ được huấn luyện vũ trang tại đó. Tháng 12/2008, vài thành viên của nhóm này và một số người liên quan bị bắt giữ khi trở lại châu Âu sau khi cơ quan an ninh nhận thấy, chúng đang âm mưu một vụ tấn công khủng bố ở Bỉ.

Vinas còn được biết tới với các biệt danh "Ibrahim," "Bashir al-Ameriki" và "Ben Yameen al-Kandee".

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Nữ thống đốc bang Alaska Sarah Palin.

18 tháng trước khi nhiệm kỳ kết thúc, hôm 26/7, cựu ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ Sarah Palin đã chính thức tuyên bố từ bỏ chiếc ghế Thống đốc Alaska.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Chuyến tàu chở dầu xuất phát từ Công ty Sakhalin Energy, một công ty của Nga, đã cập cảng Hàn Quốc, ngày 23/7, đánh dấu chuyến tàu chở dầu thứ 200 tròn sang thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Ngày 26-7, phát biểu trên kênh Truyền hình Độc lập (NTV) Nga, Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép tuyên bố, Mát-xcơ-va kiên quyết phản đối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng, kết nạp U-crai-na và Gru-di-a.

Lễ hạ thuỷ chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Ấn Độ, một bước tiến mang tầm chiến lược trong khu vực.

Ngày Chủ nhật, 26/7, Ấn Độ đã cho hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục