Đài Loan: bão Morakot làm 291 người chết, 387 người mất tích
- Cập nhật: Thứ ba, 25/8/2009 | 12:00:00 AM
Ngày 24-8, chính quyền Đài Loan xác nhận bão Morakot đã cướp đi sinh mạng của 291 người và khiến 387 người khác mất tích, trong đó có hơn 300 dân làng Hsiaolin, nơi bị một trận lở đất vùi lấp gần như hoàn toàn.
Cơn bão cũng gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp 14,4 tỷ đài tệ và khiến uy tín của lãnh đạo Mã Anh Cửu xuống thấp nhất kể từ khi lên nhậm chức vào tháng 5-2008, do chính quyền của ông đã phản ứng chậm trước ảnh hưởng của cơn bão.
Những bức ảnh do phóng viên Reuters chụp trong ngày ngày 24-8, tức hơn 10 ngày sau khi cơn bão quét qua, cho thấy mức độ tàn phá của thiên tai này:
Các tình nguyện viên đang múc bùn khỏi một con đường bị ngập lũ ở Linbian, huyện Pingtung, miền nam Đài Loan |
Nhân viên y tế đang phun thuốc tiệt trùng trên một con đường ngập nước ở miền nam Đài Loan |
Một người dân lội trên con đường đầy bùn và rác ở Linbian, huyện Pingtung |
Sau khi bão Morakot đi qua, ngôi chùa này ngổn ngang bùn đá và nước |
Các binh sĩ đang giúp dọn dẹp một ngôi nhà bị ngập lũ ở Linbian |
Các tin khác

Triển lãm hàng không quốc tế MAKS - 2009 diễn ra tại Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Moscow, vừa kết thúc ngày 23/8. Tại triển lãm này, ngành công nghiệp hàng không Nga trình diễn hàng loạt sản phẩm mới trong thời gian gần đây.
Báo chí Hàn Quốc đưa tin Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đã gửi thông điệp cho biết ông muốn tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, dấu hiệu mới nhất nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai quốc gia.

Quá muộn màng, quá ít ỏi, chưa thật sự xuất phát từ tâm khảm... nhưng dù sao cũng là một lời nhận trách nhiệm. Đó là phản ứng của nhiều người Mỹ đối với lời xin lỗi của trung úy William Calley về vụ thảm sát Mỹ Lai.

Cuối tuần qua, từ Liên minh châu Âu (EU) đã phát đi tín hiệu khả quan về việc tiếp nhận các tù nhân tại nhà tù Goan-ta-na-mô khi nhà tù này đóng cửa theo kế hoạch (từ nay tới 2010) của Nhà Trắng.