Còn sức còn cống hiến

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/3/2014 | 9:09:38 AM

YBĐT - Với bề dày kinh nghiệm, kiến thức đa khoa, chuyên khoa đông y, ông Phương chữa bệnh theo các phương pháp đã được học từ Cẩm nang Đông y, Hải Thượng Lãn Ông đến Thiên Gia Diệu Phương. Ông Phương đã giúp nhiều bệnh nhân loại bỏ được nhiều bệnh tật.

Bác sỹ Nguyễn Hồng Phương (bên trái) đang hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc chữa bệnh.
Bác sỹ Nguyễn Hồng Phương (bên trái) đang hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc chữa bệnh.

Sự hồi sinh của ông Sa Minh Hương, 68 tuổi ở bản Cóc, xã Sơn A, huyện Văn Chấn là niềm vui khôn xiết không chỉ của gia đình mà cả người dân trong bản, mọi người kéo đến hò nhau mổ lợn để ăn mừng. Chuyện là ông Hương mắc bệnh viêm đại tràng, xuất huyết đường ruột, sau hơn mười ngày nằm tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Nghĩa Lộ, trả về nhà được một tuần thì bụng chướng, phình to, tiểu đỏ, chân tay phù mọng nước, nằm không được, ngồi không yên, ai đến cũng lắc đầu: “Chắc chết”. Người trong nhà lo lắng, thôi thì còn nước còn tát.

Được mọi người mách bảo, gia đình đã tìm đến bác sỹ Nguyễn Hồng Phương. Sau khi được ông Phương chẩn đoán lại bệnh và cắt thuốc đông nam dược, sắc uống liên tục 45 ngày, để đến ngày hôm nay, ông Hương đã trở lại bình thường, vận động tốt và lại có thể xuống đồng tiếp tục công việc nhà nông.

 

Ông Sa Minh Hương sau khi điều trị đã khoẻ mạnh trở lại.

Chúng  tôi tìm đến phòng chẩn trị đông y của bác sỹ Nguyễn Hồng Phương, tại tổ 18 phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ. Năm nay, ông Phương đã bước sang tuổi 74, nghỉ hưu cách đây 26 năm. Nói rằng  nghỉ nhưng khi thấy ông giao tiếp, giảng giải về các bài thuốc điều trị bệnh cho bệnh nhân mới thấy ông vẫn còn khỏe và trẻ lắm.

Được biết, năm 1963, khi vừa 22 tuổi, ông thoát ly từ huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam, đi làm công nhân tại Lâm trường Ngòi Lao, huyện Văn Chấn. Từ thưở nhỏ, ông đã có ước mơ sau này trở thành một bác sỹ. Năm 1965, ông được đơn vị cho đi học lớp y tá tại Lâm trường Thác Bà do Tổng cục Lâm nghiệp mở, sau đó học lớp y sỹ tại Trường Trung học Y tế Nghĩa Lộ. Tư chất thông minh, lại chịu khó học hỏi, năm 1968, ông được cấp trên cử đi học ở Trường Đại học Y khoa Bắc Thái, tỉnh Thái Nguyên.

Với lòng nhiệt huyết yêu nghề, ý chí phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vừa làm vừa học, trong suốt quá trình công tác, ông được sự tín nhiệm của anh em đồng nghiệp cũng như lãnh đạo cấp trên, đề bạt giữ nhiều trọng trách: Trưởng phòng Y tế thị xã Nghĩa Lộ, quyền Viện trưởng Bệnh viện thị xã Yên Bái, Trưởng phòng Y tế huyện Văn Chấn.

Năm 1988, sau khi được nghỉ chế độ, thấy sức khỏe vẫn còn, ông Phương mở phòng khám tư nhân miễn phí cho mọi người, hướng dẫn cách điều trị bằng thuốc đông nam dược, chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân. Với bề dày kinh nghiệm, kiến thức đa khoa, chuyên khoa đông y, ông Phương chữa bệnh theo các phương pháp đã được học từ Cẩm nang Đông y, Hải Thượng Lãn Ông đến Thiên Gia Diệu Phương. Ông Phương đã giúp nhiều bệnh nhân loại bỏ được nhiều bệnh tật như: đau nửa đầu, đau ngang thắt lưng, đau dạ dày, đau mỏi vai gáy khó cử động, kém ăn, mất ngủ, trĩ nội, trĩ ngoại, sỏi thận, sỏi mật, bí tiểu tiện, rối loạn kinh nguyệt, khó thụ thai…

Nhìn những cuốn sổ dày đặc chữ ghi tên, tuổi, địa chỉ, các loại bệnh và loại thuốc điều trị, ông cho biết: “Ngoài những cây thuốc lấy được ở quanh vùng như kê huyết đằng, thổ phục linh, cốt toái bổ, nhân trần… nguồn thuốc chủ yếu vẫn thường lấy từ cơ sở kinh doanh có giấy phép tại Hà Nội, kết hợp từ chẩn đoán tây y sang chẩn đoán đông y để chữa trị bệnh. Không chỉ chữa trị cho bệnh nhân ở địa bàn, nhiều người bệnh ở tỉnh khác qua giới thiệu cũng tìm đến như Sơn La, Lai Châu, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Nam Định. Có người còn ở xa mãi Ninh Bình, Nghệ An cũng tìm đến”. “Cây thuốc quý,  bài thuốc hay, đúng bệnh đúng thuốc, bệnh nào thuốc đó” luôn là phương châm chữa bệnh của ông.

Hiện nay, bác sỹ Nguyễn Hồng Phương là Ủy viên Ban chấp hành Hội Đông y thị xã Nghĩa Lộ. Còn sức còn cống hiến, niềm vui được chăm sóc, chữa trị bệnh tật cho mọi người được nhân lên khi năm 2013 ông được Ban chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phấn đấu xây dựng, củng cố và phát triển Hội.

 Linh Chi

Các tin khác
Gia đình đoàn viên Triệu Quý Hiền hiện có 16 ha rừng.

YBĐT - Xã Y Can, huyện huyện Trấn Yên (Yên Bái) hôm nay đã có nhiều đổi khác. Một bên sông Hồng ngày đêm chở nặng phù sa bồi đắp cho ruộng lúa, bờ ngô thêm màu mỡ, một bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang chờ ngày thông tuyến. Những ngôi nhà cao tầng dần thay thế nhà ngói cũ kỹ. Trong những đổi thay đó có đóng góp của các đoàn viên thanh niên.

Mô hình sản xuất miến của Hiếu thu hút nhiều bạn trẻ đến tìm hiểu, học tập. (Ảnh: Thu Hiền)

YBĐT - "Duy trì và làm giàu từ nghề truyền thống của cha ông là trách nhiệm của thế hệ trẻ, những người đang kế thừa thành quả để lại của thế hệ đi trước". Đó là tâm sự của Nguyễn Khắc Hiếu, sinh năm 1987 - Bí thư Đoàn xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, khi nói về quá trình lập nghiệp.

Anh Cửu chăm sóc ba ba.

YBĐT - Trước đây, khi chưa sản xuất gạch, cuộc sống của gia đình anh Hoàng Văn Cửu ở thôn Ba Khe 3, xã Cát Thịnh (Văn Chấn) rất khó khăn, làm đủ nghề nhưng cái đói nghèo vẫn bám riết. Sau khi học hỏi kinh nghiệm của bạn bè và đến thăm quan các xưởng sản xuất gạch, đầu năm 2007, anh Cửu quyết định mở xưởng sản xuất gạch tại địa phương.

Trang trại gà của Hờ A Sùng.

YBĐT - Mới gặp Hờ A Sùng ở bản Háng Chua Say, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), ít người nghĩ anh lại là chủ của những ba trang trại gà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục