Người phụ nữ có tấm lòng nhân ái

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/9/2016 | 7:18:44 AM

YBĐT - Làm kinh tế giỏi, gia đình hạnh phúc, tích cực trong công tác Hội và đặc biệt giàu lòng nhân ái đó là những điều ai cũng biết khi nhắc đến chị Trần Thị Minh Đức - chủ Nhà hàng ăn uống Minh Đức, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Với chị, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện không chỉ mang lại niềm vui, tình yêu cuộc sống mà còn tiếp thêm nghị lực cho nhiều số phận kém may mắn.

Chị Trần Thị Minh Đức (thứ hai, bên phải) luôn tâm niệm và tạo dựng nhà hàng của mình với phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và văn minh.
Chị Trần Thị Minh Đức (thứ hai, bên phải) luôn tâm niệm và tạo dựng nhà hàng của mình với phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và văn minh.

Được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố giới thiệu, tôi tìm đến gặp chị Minh Đức ngay tại Nhà hàng ăn uống của gia đình chị. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị là hình ảnh một phụ nữ rắn rỏi, đảm đang, nhiệt tình và có nụ cười thật đẹp. Qua trò chuyện, tôi có cơ hội được hiểu thêm về người phụ nữ tài giỏi này.

Chị Đức chia sẻ: “Vốn là người lính rời quân ngũ, lại từng công tác trong ngành giáo dục, tôi luôn xác định rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình, nhất là vai trò của một người con, một người chị cả. Khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, tôi chỉ nghĩ phải làm sao để xây dựng gia đình no ấm. Nghĩ là làm, năm 1994, vợ chồng tôi quyết định mở Nhà hàng ăn uống Minh Đức. Đã hơn 20 năm hoạt động kinh doanh, đến nay, nhà hàng của chúng tôi đã trở nên nổi tiếng với đông đảo khách hàng gần xa. Đó là niềm tự hào và cũng là đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng của gia đình”.

Với quy mô hiện nay, nhà hàng Minh Đức đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 20 lao động, mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Cao điểm như mùa cưới, nhà hàng có thể giải quyết việc làm cho từ 30 - 35 lao động là con em của những cựu chiến binh nghèo, phụ nữ nghèo, người dân địa phương và cả những em học sinh nghỉ học chưa có việc làm… Đến với Nhà hàng Minh Đức, ngoài nhiều món ăn ngon, đặc sản, điều mọi người dễ dàng cảm nhận là không khí đầm ấm và cách giao tiếp với khách hàng lịch sự, văn minh.

Gắn bó với Nhà hàng Minh Đức ngay từ khi mới hoạt động, chị Trần Ngọc Lý - nhân viên Nhà hàng cho biết: “Mỗi thành viên trong Nhà hàng chúng tôi đều giống như người thân trong một gia đình vậy. Chị Đức là người sống rất tình cảm, quan tâm và chăm lo cho chúng tôi. Tôi mong muốn sẽ được gắn bó với Nhà hàng lâu dài và hơn hết là được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, vốn sống, những đức tính đẹp từ chị Đức”.

Khi kinh tế gia đình khá hơn, các con khôn lớn và trưởng thành, việc kinh doanh cũng đi vào ổn định, chị Đức lại tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Từ năm 2011 đến nay, chị đã ủng hộ các quỹ: “Vì người nghèo”, “Vì trẻ thơ”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tấm lòng vàng”, “Khuyến học”… với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Hàng năm, Nhà hàng đồng hành với Hội Chữ thập đỏ thành phố và UBND phường Nguyễn Phúc thăm và tặng quà tết cho trên 100 hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam… đang cư trú trên địa bàn thành phố với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng/ năm. Bên cạnh đó, nhiều hội viên Hội LHPN thành phố đã được chị hỗ trợ vay vốn không tính lãi để đầu tư phát triển kinh tế.

Đặc biệt, với những người có tiền án, tiền sự trở về cộng đồng, bằng tình cảm của mình, chị Đức đã cảm hóa và tạo việc làm giúp họ có cuộc sống ổn định và hòa nhập hơn. Những năm qua, được sự quan tâm trực tiếp của Hội LHPN thành phố, cùng sự nỗ lực không ngừng của bản thân, chị Đức đã nhận được sự cảm phục và tin yêu của các chị em trong toàn Hội.

Nhiều năm liền chị nhận được bằng khen của UBND tỉnh, UBND thành phố, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh tỉnh… Chị cũng từng vinh dự được chọn đi dự Hội nghị Nữ doanh nhân tiêu biểu toàn quốc; được tặng Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam “Vì sự nghiệp nhân đạo”; được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen và được đi dự Hội nghị các gia đình trợ giúp trẻ em và người tàn tật tiêu biểu toàn quốc…

Phát huy những kết quả đã đạt được, chị Đức đang tiếp tục cố gắng, tích cực hưởng ứng Phong trào Phụ nữ làm kinh tế giỏi và luôn thắp sáng “ngọn lửa trái tim” trao tình yêu thương, ấm áp đến với những mảnh đời bất hạnh.

Mai Linh

Các tin khác
Đại úy Triệu Anh Tuấn (ngồi giữa) luôn bám sát cơ sở để vận động nhân dân tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

YBĐT - Nhanh nhẹn, tận tụy với công việc, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đó là nhận xét của đồng đội và nhân dân về Đại úy Triệu Anh Tuấn - Phó đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Yên Bình.

Cô giáo Chu Thị Tú Liên.

YBĐT - “Khoa học là một niềm đam mê của tôi” - đó là tâm sự của cô giáo Chu Thị Tú Liên, người dân tộc Ngái, hiện là Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị xã Nghĩa Lộ.

Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Lê Văn Hoàng cho thu nhập cao.

YBĐT - Những năm gần đây, phong trào hội viên hội nông dân tham gia phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu được nhân rộng trên địa bàn xã Minh Quân (Trấn Yên). Một trong số hội viên điển hình đó là anh Lê Văn Hoàng ở thôn Linh Đức, làm kinh tế giỏi từ mô hình vườn, ao, chuồng, rừng (VACR).

Cựu chiến binh Hoàng Ngọc chăm sóc vườn cây ăn quả.

YBĐT - Đứng trước hơn một mẫu đất trồng cây ăn quả của gia đình, ông Hoàng Ngọc - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên vẫn không khỏi xúc động trước thành quả từ bao nhiêu công sức, mồ hôi của mình nay đã được đền đáp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục