Nữ giám đốc đa tài

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/12/2016 | 8:16:14 AM

YBĐT - Xấp xỉ tuổi “lục tuần” - cái tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình, con cháu, song với bà Bùi Thị Phương - Giám đốc Doanh nghiệp Chế biến gỗ lâm sản Phương Vinh ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình thì dường như niềm đam mê công việc và trách nhiệm với gia đình chưa “cho phép” bà làm như vậy.

Giám đốc Bùi Thị Phương kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất hàng.
Giám đốc Bùi Thị Phương kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất hàng.

Hàng ngày, từ sáng sớm đến đêm khuya, bà vẫn miệt mài, bận rộn với các loại sổ sách, giấy tờ, các hợp đồng mua bán, giao dịch khách hàng nhưng chưa khi nào quên đi vai trò người phụ nữ trong gia đình.

Chia sẻ về những tháng ngày cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc của cả nhà, bà Phương bộc bạch: “Trước đây, cả hai vợ chồng tôi đều là công nhân của Lâm trường Yên Bình. Tuy nhiên, vì cuộc sống khó khăn nên cả hai xin nghỉ ra ngoài làm. Bươn trải đủ thứ nghề từ nấu rượu, nuôi lợn, lấy củi, bán tôm, cá, mở quán bán hàng tạp hóa mà cuộc sống vẫn không thể khấm khá. Thế rồi “cái khó ló cái khôn”, thấy một số anh em, bạn bè đầu tư chế biến lâm sản có hiệu quả, vậy là vợ chồng tôi cũng bàn bạc, học hỏi cách làm và đến nay đã thành lập được doanh nghiệp riêng”.

Để có được thành công như hôm nay, bản thân Giám đốc Bùi Thị Phương đã phải vất vả, lặn lội khắp nơi, vừa lo vốn sản xuất vừa tìm kiếm thị trường vừa tìm nơi thu mua nguyên liệu. Nói vậy, không phải phủ nhận vai trò của chồng bà mà chỉ là cách đây 5 năm, chồng của bà không may mắc phải căn bệnh teo não nên giờ không thể làm được gì.

“Một mình chèo chống có những khi tôi cũng thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ đến việc “trồng cây sắp đến ngày hái quả”, nghĩ đến chồng và các con, tôi lại tự xốc lại tinh thần” - bà chia sẻ.

Ở Giám đốc Bùi Thị Phương, sự mộc mạc, bình dị toát lên từ tính cách đến cả bề ngoài. Tuy nhiên, trong công việc, bà lại là người quyết đoán. Ban đầu, Doanh nghiệp Chế biến gỗ lâm sản Phương Vinh chỉ là một xưởng ván bóc gỗ rừng trồng quy mô nhỏ với vài ba công nhân làm việc. Về sau, dưới sự quản lý, điều hành của Giám đốc Bùi Thị Phương đã lớn mạnh trở thành doanh nghiệp.

Nếu như trước đây gỗ được thu mua về chỉ bóc ra ván mỏng là xuất ra thị trường thì nay Doanh nghiệp Chế biến gỗ lâm sản Phương Vinh đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất với nguồn vốn bỏ ra không nhỏ để tạo ra thành phẩm cuối cùng là ván ép. Nhờ làm ăn uy tín nên đến nay doanh nghiệp đã có thị trường ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng và hàng năm đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước. 

Bộn bề với công việc kinh doanh là thế, song mỗi khi về tới nhà, Giám đốc Bùi Thị Phương vẫn không ngại ngần làm bất cứ việc gì để chăm chồng và giúp các con, bảo ban các cháu học hành. Đối với bà, niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là những phút giây bên gia đình, người thân nên dù bận thế nào bà cũng cố gắng sắp xếp thời gian dành cho gia đình.

Đặc biệt, với giọng hát mượt mà, hiện bà còn là thành viên tiêu biểu của Câu lạc bộ Nghệ thuật Dân ca Cây trúc xinh thành phố Yên Bái. Mỗi khi rảnh rỗi, bà lại cùng các thành viên trong Câu lạc bộ tập luyện và đi biểu diễn phục vụ công chúng.

Giám đốc Bùi Thị Phương tâm sự: “Tôi có niềm đam mê ca hát từ nhỏ nên đến giờ mặc dù đầu đã hai thứ tóc, công việc nhiều, cuộc sống gia đình cũng có nỗi buồn riêng, song không vì thế mà tôi sống khép mình bởi khi hòa mình vào âm nhạc đã giúp tôi thư thái tinh thần, giảm stress, có thêm động lực, niềm vui sống và làm việc”.

Hồng Oanh

Các tin khác
Đàn gà của gia đình chị Gấm sắp được xuất bán.

YBĐT - Nguyễn Thị Hồng Gấm sinh năm 1985, ở thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên là nữ đoàn viên năng động và thành đạt. Tuy tuổi đời khá trẻ, song chị đã có một gia tài bạc tỷ, khiến bất kỳ thanh niên nào trong xã cũng phải trầm trồ thán phục.

Ông Nguyễn Minh Tiến kiểm tra chất lượng sản phẩm gỗ bóc tại xưởng của mình trước khi đưa đi tiêu thụ.

YBĐT - Tận tình với công tác xã hội, tích cực phát triển kinh tế, ông Nguyễn Minh Tiến - Trưởng thôn An Lạc 4, xã Hán Đà, huyện Yên Bình trở thành tấm gương sáng ở địa phương để mọi người noi theo.

Đàn gà của gia đình ông Kim Tiến Sinh, thôn Loan Hương, xã Tân Hương, huyện Yên Bình.

YBĐT - Đến nay, mỗi lứa gà nhà ông Sinh nuôi khoảng trên 600 con và sau 120 - 140 ngày nuôi, khi đã trừ chi phí đầu vào, ông thu về gần 30 triệu đồng.

Cô giáo Trần Thị Trà Giang - người nhen nhóm ước mơ lý tưởng cho các em học sinh.

YBĐT - Thương yêu học sinh, tâm huyết với nghề, luôn trăn trở với từng bài giảng và mỗi trang giáo án, cô giáo Trần Thị Trà Giang - giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đông An, xã Đông An (Văn Yên) là một giáo viên gương mẫu, có nhiều thành tích trong sự nghiệp “trồng người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục