“Tấm lòng vàng” của Bí thư chi bộ Bản Lùng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 2/2/2019 | 12:24:24 PM

YênBái - Tấm lòng vàng của Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Bản Lùng Ngô Văn Minh chia sẻ với người dân Bản Lùng trong lúc hỏa hoạn thiên tai đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nêu gương của người cán bộ đi đầu theo tinh thần Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, hết lòng, hết sức phục vụ,mang lại cuộc sống ấm no cho Nhân dân.

Mạnh Cường – Hoài Văn

Các tin khác
Chị Lương Thị Dương chăm sóc đàn gà đẻ trứng.

Đó là cơ sở nuôi gà đẻ trứng gần 500 con của chị Lương Thị Dương, thôn Tân Yên, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình.

Khi cây đào, cây mận trước sân khoe sắc thắm, báo hiệu xuân đã về cũng là thời điểm Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên vui mừng tổ chức kỷ niệm 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hà Cao Khải, người đảng viên lão thành, người cao tuổi mẫu mực có nhiều đóng góp cho Tổ quốc và quê hương.

Bàn Tiến Nhị chăm sóc đàn lợn rừng giống.

Năng động, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, chàng trai trẻ Bàn Tiến Nhị, dân tộc Dao, thôn Khe Giang, xã Đại Sơn (Văn Yên) đã biến ước mơ của mình thành hiện thực. 

Ông Lâm Văn Lập chăm sóc cây cảnh.

Dù đã nghe nói, đã nhìn qua ảnh nhưng tôi vẫn rất ngỡ ngàng bởi ông Lâm Văn Lập, người dân tộc Sán Chay ở thôn Khuôn La, xã Tân Hương, huyện Yên Bình có vẻ bề ngoài giống Bác Hồ một cách kỳ lạ."Ví như đi dự đám cưới, quan viên hai họ chẳng tập trung vào cô dâu, chú rể mà cứ chỉ trỏ, bàn tán rồi chụp ảnh, quay phim mình", ông Lập bảo. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục