Rực rỡ sắc màu lễ hội cắm trại quốc tế 2013

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/9/2013 | 7:43:33 AM

Thu hút hơn 15.000 người từ khắp nơi trên thế giới, đỉnh núi Sơn Đông (Trung Quốc) đã trở nên rực rỡ sắc màu trong lễ hội cắm trại quốc tế 2013 mới đây.

Núi Sơn Đông là một vị trí thuận lợi ở Trung Quốc để tổ chức các hoạt động vui chơi dã ngoại bởi phong cảnh đẹp với những đồi cỏ xanh mướt, mây bao phủ đỉnh núi tạo nên cảnh tượng mờ ảo, lãng mạn và cả những thác nước chảy xung quanh. Đây cũng là địa điểm được chính phủ Trung Quốc khuyến khích tổ chức các hoạt động ngoài trời nhằm tăng giá trị du lịch cho khu vực.

Chính vì thế, nơi đây đã được lựa chọn là địa điểm tổ chức lễ hội cắm trại quốc tế năm 2013. Sự kiện này đã thu hút hơn 15.000 người ở khắp mọi nơi trên thế giới, tạo nên một vùng núi rực rỡ sắc màu bởi những chiếc lều trại mà họ mang tới lễ hội. Nhiều người cho rằng nếu so sánh lễ hội này với các lễ hội cắm trại khác trong năm thì đây thực sự mang lại một trải nghiệm thú vị.

Trong những ngày lễ hội diễn ra, vùng núi này còn rực sáng bởi vô số những ánh đèn phát ra từ những căn trại vào ban đêm. Không khí lễ hội nơi đây cũng không kém phần náo nhiệt.

Mời các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng trong lễ hội:

 

 

 

Hàng ngàn chiếc lều trại rực rỡ sắc màu bao phủ đỉnh núi

 

Nhiều du khách quốc tế hứng khởi tham gia lễ hội

 

Du khách cùng nhau dựng trại

 

Du khách chụp ảnh kỷ niệm tại lễ hội

 

Một du khách ngồi tập yoga trong lễ hội 

 

Khung cảnh núi Sơn Đông về đêm

(Theo VTV)

Các tin khác
Khách nước ngoài thăm Đền Ngọc Sơn, Hà Nội. Ảnh minh họa.

Vấn đề phát triển du lịch ở các thành phố lớn trên thế giới là chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị lần thứ 2 của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), cơ quan thuộc Liên hợp quốc, về du lịch đô thị, khai mạc ngày 20/9 tại thủ đô Moskva, Liên bang Nga.

Dinh thự Hoàng Yến TChao - Hoàng A Tưởng. Ảnh tư liệu

Là một vùng đất hoang sơ nằm tận cuối của tỉnh miền núi Lào Cai, nhưng khi đến thị trấn Bắc Hà, khách phương xa sẽ phải choáng ngợp bởi dinh thự của cha con Thổ ty Hoàng Yến TChao (còn được gọi là “Vua Mèo” của Bắc Hà thời Pháp thuộc) - Hoàng A Tưởng hoành tráng, uy nghi và sừng sững giữa lòng cao nguyên.

Mùa vàng Mù Cang Chải.
(Ảnh: Thanh Miền)

YBĐT - Đã thành thông lệ, 5 năm qua, từ khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng ruộng bậc thang thuộc các xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình là Di tích danh thắng cấp quốc gia (ngày 8/10/2007) thì huyện Mù Cang Chải lại mở hội đón du khách từ khắp miền đất nước đến dự lễ hội ruộng bậc thang độc đáo nơi đây.

Dấu thời gian đầy quyến rũ ở thành cổ Sơn Tây . Ảnh: thethaovietnam

Những mảng tường bằng đá ong hay chiếc cổng thành đổ nát được phủ rêu phong cổ kính còn sót lại như dấu tích của các công trình kiến trúc độc đáo thời xa xưa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục