Tam Đảo mùa xanh

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/8/2010 | 8:31:11 AM

Phố núi Tam Đảo, Vĩnh Phúc đẹp nhất trong năm là vào mùa hè. Dưới ánh nắng vàng, phố núi hiện lên thật xinh xắn, mộng mơ trong màu xanh ngút ngàn.

Phố núi Tam Đảo khoác trên mình làn mây mỏng
Phố núi Tam Đảo khoác trên mình làn mây mỏng

Những cung đường xanh mát

Rong ruổi trên phố núi, hai ngày trong chúng tôi đầy ắp những trải nghiệm thật thú vị. Cách Hà Nội 86km, chỉ sau hai tiếng chạy xe máy, bạn đã có mặt tại chân núi Tam Đảo. Cuộc leo dốc bắt đầu! 13 cây số ngoằn ngoèo, eo khúc quanh co dần tuột lại phía sau. Trước mắt là rừng thông ngút ngàn.

Không khí nơi phố núi mát rười rượi, ùa vào lành lạnh khiến lòng người càng thêm háo hức . Ngay lưng chừng núi, từng nếp nhà xinh xắn đã hiện ra trong làn mây mỏng.

Tam Đảo đây rồi! Ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, không khí ở đây quanh năm mát mẻ, trong lành. Các loại rau củ quả cứ thế vươn tay, xanh non. Phố núi Tam Đảo được nhắc đến như là một vùng đất của rau su su. Su su được trồng trên các sườn núi thoai thoải, có khi mọc lan hai bên đường khiến chúng tôi có cảm giác mình đang lạc vào những “cung đường su su”.

Triền núi ngập tràn sắc xanh của rau su su
Sản vật của phố núi: rau, quả su su

Sáng sớm, khi Mặt trời vừa trải những tia nắng vàng đầu tiên người ta đã thấy nhấp nhô trên ruộng su su những chiếc nón trắng của những người nông dân đi hái ngọn su su. Nhìn từ dưới lên, những “cung đường su su” xanh mướt xếp tầng xếp lớp, đan vào nhau khiến du khách chỉ biết thốt lên: “Sao mà nhiều su su đến thế!”.

Phố núi mộng mơ

Tam Đảo quyến rũ chúng tôi không chỉ vì những màu xanh mướt của rau quả, những rừng thông mà còn vì vẻ đẹp xinh xắn, mộng mơ vốn có của phố núi. Đó là ngôi biệt thự với những bậc thang rải đá, rêu phong phủ đầy tường. Cổ kính mà vẫn tráng lệ vô cùng!

Khác hẳn với những màn sương mù giăng kín lối như mùa đông lạnh giá và sau xuân, sang hè mọi vật ở đây như bừng tỉnh, núi rừng tấu lên khúc nhạc hân hoan. Đâu đó tiếng thác đổ từ xa vọng lại hay những con suối nhỏ róc rách bên đường.

Cảnh vật Tam Đảo qua cửa vòm nhà cổ

Thảm thực vật xanh rì bên vách núi, có cả những cành dương xỉ khổng lồ, thò mình rủ rỉ với khách qua đường. Rồi những đóa bìm bìm tím biếc nép mình e lệ, thả dây hoa dài trên các con suối nhỏ. Có loài hoa chẳng biết là hoa gì mọc tràn cả ra lối đi. Những chú bướm đủ màu bay lượn, thoảng hoặc có tiếng chim rừng lích rích trong tán lá.

Thả bộ đi dạo trên các con phố nhỏ để thấy tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng. Sao có thể không yêu, không say trước một phố núi mộng mơ, xinh xắn đến vậy?!

Chiếc cầu nhỏ xinh bắc qua con suối
Hoa nở tím biếc bên làn suối trong
Chỗ nghỉ chân xinh xắn giữa màu xanh của núi rừng

(Theo TTO)

Các tin khác

Người dân ở thị trấn Suzdal của Nga coi dưa chuột là một loại rau củ đặc biệt. Hàng năm, họ tổ chức riêng một lễ hội dành cho loại thực phẩm này.

Xe hoa trong đoàn rước long vị vua Lý Thái Tổ.

Lễ rước thu hút đông đảo bà con phật tử, nhân dân cả nước và Việt kiều tham dự.

Bữa sáng là yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe, đặc biệt đối với chị em phụ nữ thì bữa ăn này càng trở nên cần thiết hơn.

Các thiếu nữ Thái biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách tại nhà sàn văn hóa xã Nghĩa An.

YBĐT - Bỏ ra gần 100 triệu đồng đầu tư vào xây dựng bếp, công trình vệ sinh hiện đại, đầu tư chăn đệm, máy vi tính nối mạng, nhà chị Hoàng Thị Phượng ở thôn Đêu III, xã Nghĩa An đã trở thành một điểm ăn nghỉ uy tín trong các tour du lịch của nhiều công ty du lịch như: Hà Nội Amika, Sao Việt, Á Châu... 6 tháng đầu năm 2010 gia đình chị đón 30 đoàn với 140 khách chủ yếu là khách nước ngoài.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục