
YênBái - Việt Tân vừa đăng bài của Khanh Nguyên nhan đề: “Người Việt trong xiềng xích”, trong đó chủ yếu bịa đặt để kích động chia rẽ “Người Bắc”, “Người Nam”, một âm mưu thâm độc và lỗi thời vẫn được chúng nhai lại.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Những gì cản trở con đường phát triển của đất nước sẽ từng bước bị dẹp bỏ nhưng dứt khoát không vì những cản trở đó mà chúng ta “rẽ lái” sang một con đường khác.

YênBái - Miệng Việt Tân như trôn tiêu chảy. Nói vậy cũng không quá đáng. Lướt qua Facebook mấy ngày trước tết mới thấy Việt Tân đúng là lũ tiểu nhân bỉ ổi lừa lọc tháu cáy, rồi tự vả vào mặt chúng bởi sự ngu hết phần thiên hạ.

YênBái - Sắp đến kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mấy "anh Chí" làng Việt Tân lại nhao nhao trên mạng, mà hình như làng Việt Tân đang có cuộc thi…. chửi nên các anh em làng dân chửi tha hồ mà trổ tài!

YênBái - Với trò lưu manh chính trị rẻ tiền mạt hạng, với lời bình ba que xỏ lá, Mạc Văn Trang mượn câu chuyện của một lão "Lê Phú Khải" nào đó, hoặc cũng có thể chỉ là một tiểu phẩm bịa ra, mượn chuyện để bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam.

YênBái - Mấy hôm nay trên Fanpage của Việt Tân lại nhan nhản những bài về "nhân quyền" của Lê Ánh, Thạch Vũ và nhiều bồi bút khác.
YênBái - Mới đây, trên Facebook có bài của Lý Trần đăng trên Tiếng Dân News nhan đề: "Mềm nắn, rắn buông của ông Trọng". Lý Trần trắng trợn bịa đặt: "Khi đọc một số người bình luận về báo cáo của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy người ta bảo ông dẫn châm ngôn "mềm nắn, rắn buông" của người Việt trong quan hệ ngoại giao".
YênBái - Mới đây, trên Facebook, Tiếng Dân News đăng bài: "HRW yêu cầu Việt Nam phóng thích bologger nổi tiếng ngay lập tức".

YênBái - Vừa qua, trên mạng Facbook, Tiếng Dân News đăng bài do bồi bút đài Châu Á tự do (RFA) viết từ Sài Gòn nhan đề: "Tại sao cứ phải hận thù?".