Niềm hạnh phúc vô bờ

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/12/2022 | 2:57:31 PM

Ngoại ô Moskva, ngày thứ bảy cuối cùng của năm 1972. Tuyết phủ trắng nơi bệ cửa sổ. Ngoài đường, đèn điện trang hoàng, lấp lánh chào năm mới. Trong nhà, ông Nikolai Kolesnik (N.Cô-le-xơ-nhích) bật đài, nghe một bản tin ngắn: Mỹ thất bại trong cuộc tập kích đường không chiến lược ở Việt Nam. Đó thật sự là những gì ông Kolesnik (trong ảnh) chờ đợi.

Ông Kolesnik mừng vui khôn xiết. Không khí lễ hội như càng thêm rạo rực. Ông và những người bạn thông báo cho nhau, rồi cùng chúc mừng chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam trong trận "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” lịch sử. Từ xa, ông muốn hòa cùng niềm vui chiến thắng với người dân Việt Nam. Ngày hôm đó với ông Kolesnik là ngày vô cùng đáng nhớ. Bạn bè chúc mừng ông, vì biết rằng trong chiến thắng này, có phần đóng góp của các chuyên gia Liên Xô (trước đây).

Năm 1965, với nhiều kinh nghiệm tích lũy khi phục vụ đơn vị tên lửa phòng không quân đội Liên Xô, ông Kolesnik được đề nghị tham gia hỗ trợ quốc tế cho Việt Nam. Ông đồng ý không chút do dự. Trong nhóm chuyên gia quân sự của Liên Xô hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi cuộc xâm lược của Mỹ, có nhiều chỉ huy đơn vị tên lửa phòng không.

Quãng thời gian gần một năm công tác tại Việt Nam in hằn và sống mãi trong trái tim người lính Kolesnik. Tiểu đoàn tên lửa 61 (Trung đoàn 236) mà ông tham gia phục vụ đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Hỗ trợ đẩy lùi không quân Mỹ xâm lược Việt Nam, ông Kolesnik cùng các chuyên gia Liên Xô có niềm tin mãnh liệt rằng, họ đang thực hiện một sứ mệnh cao cả và xứng đáng.

Năm 1966, trở lại quê nhà sau chuyến công tác, ông Kolesnik vẫn hướng về chiến trường ở Việt Nam. Ông nhớ rõ tháng 12/1972, Mỹ thực hiện những nỗ lực cuối cùng nhằm phá vỡ hệ thống phòng không ở miền bắc Việt Nam để đạt bước ngoặt trong chiến tranh. Quân Mỹ lên kế hoạch cẩn thận cho chiến dịch "Linebacker II”, bắn phá Hà Nội, Hải Phòng, đường mòn Hồ Chí Minh... Để đạt mục tiêu, Mỹ đã giáng xuống miền bắc Việt Nam toàn bộ sức mạnh của lực lượng không quân và không quân hải quân.

Tuy nhiên, hệ thống phòng không của Việt Nam với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô đã hiên ngang đứng vững trong cuộc đọ sức kéo dài 12 ngày đêm rực lửa. 81 máy bay Mỹ bị hắn hạ, trong đó có 34 pháo đài bay B-52. Tổn thất nặng nề trong trận "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, nhà cầm quyền Mỹ phải xuống thang, đề nghị phía Việt Nam trở lại bàn đàm phán Paris, chuẩn bị ký kết Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Ông Kolesnik phân tích, các mục tiêu chiến lược của quân đội Mỹ ở Việt Nam là rất rõ ràng. Thứ nhất, lấy Việt Nam làm gương nhằm làm suy yếu các phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latin. Thứ hai là thử nghiệm tại Việt Nam các biện pháp, phương tiện chiến tranh xâm lược hiện đại, đồng thời là nơi diễn tập cho một cuộc chiến tranh thế giới lớn. Nhưng rồi người Mỹ phải xấu hổ rời Việt Nam.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, từ khi đế quốc Mỹ thất bại trong trận "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” đến ngày 27/1/1973, khi Hiệp định Paris được ký kết. Nhớ lại mốc đặc biệt đó, ông Kolesnik nhấn mạnh, cả thế giới hoan nghênh việc chấm dứt cuộc xâm lược của Mỹ đối với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hiệp định năm 1973 cũng cho thấy thất bại hoàn toàn của Mỹ trong cuộc chiến này. Đối với nhân dân Liên Xô, nhất là với những người trực tiếp giúp đỡ Việt Nam đẩy lùi cuộc xâm lược của Mỹ, đó là ngày lễ thật sự. "Mọi người ai cũng hạnh phúc. Cả gia đình, đồng nghiệp tôi…”, ông Kolesnik nhớ lại.

Trong vai trò Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, bằng một tình cảm ấm áp, ông Kolesnik luôn nhớ về những người bạn Việt Nam. Bộ đội Việt Nam và những chuyên gia Liên Xô đã cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng và cả mất mát trong những năm tháng khó khăn. Nhiều năm sau chiến tranh, họ may mắn gặp lại, những kỷ niệm ngày xưa cứ thế ùa về.

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, thay mặt các cựu chiến binh Nga, ông Kolesnik nhắn gửi lời chúc chân thành nhất tới nhân dân Việt Nam anh dũng, cần cù; đất nước Việt Nam tuyệt vời ngày càng phát triển thịnh vượng. Chúc cho các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam luôn vững vàng canh giữ bình yên Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

(Theo NDO)

Các tin khác

“Chúng tôi không ngờ họ có nhiều tên lửa đến thế”, phi công Richard Ellis của Mỹ nhớ lại lúc đối đầu với loạt tên lửa SAM-2 của Bộ đội Tên lửa Việt Nam.

Tập 1 mang tên Bầu trời của đạn bom, tái hiện bầu không khí lịch sử của những ngày cuối năm 1972.

Phim tài liệu "Trời Hà Nội xanh" tái hiện lại 12 ngày đêm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không qua những góc nhìn mới. Đạo diễn chọn cách kể bằng chính câu chuyện của nhân chứng lịch sử.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt phương án đánh máy bay B-52 năm 1972.

Cách đây 50 năm, trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, quân và dân Thủ đô đã anh dũng chiến đấu, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của đế quốc Mỹ phá hoại miền Bắc Việt Nam, lập nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” hào hùng, vang dội, buộc Chính phủ Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, góp phần tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân chuẩn bị phương án đánh B-52 năm 1972. Ảnh tư liệu

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong công tác chuẩn bị, thực hành Chiến dịch phòng không Hà Nội - Hải Phòng 1972, quân và dân ta bước vào trận quyết chiến chiến lược với lực lượng không quân hùng mạnh của đế quốc Mỹ trong tâm thể chủ động và tự tin.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục