Mẹ đã cho con cuộc sống này

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/3/2014 | 9:41:33 AM

Mẹ tôi sinh được ba cô con gái, bố tôi đã không hài lòng vì ông là con trai trưởng, lại là trưởng họ.

Thời bao cấp khó khăn, cuộc sống thiếu thốn cộng với sự đông con đã khiến hôn nhân của bố mẹ có nhiều bất hòa và rạn nứt.

Đến khi lỡ kế hoạch, biết mẹ có thai tôi, bố đã vận động mẹ đi bỏ nhưng mẹ không muốn. Vì chuyện này mà bố mẹ đã cãi nhau rất nhiều lần. Mẹ kể, ba lần mẹ đến trạm xá, nuốt ngược nước mắt vào trong để làm thủ tục bỏ tôi nhưng may sao bác sĩ họ không đồng ý cho bỏ vì thai đã lớn, sẽ nguy hiểm. Tôi cũng không biết có phải vì thế mà bố mẹ ra tòa ly hôn không? Nhưng tôi nghe kể lại, ngày bố mẹ tôi ra tòa, lúc ấy mẹ đang mang thai tôi hơn ba tháng. Ngày mẹ vượt cạn, sinh tôi, không có bố bên cạnh. Chỉ có đồng nghiệp, hàng xóm xúm đến đỡ đần, giúp mẹ con tôi những ngày gian khó ấy.

Tuổi thơ và những nước mắt tủi thân vì thiếu thốn cũng đã lùi xa. Mẹ đã cho tôi cả cuộc sống này, cho tôi được làm con của mẹ, điều ấy thật lớn lao và hạnh phúc biết bao! Con yêu Mẹ!

Lò Thị Thúy Hạnh (SN 05, ngõ 4, phố 11, đường Tôn Đức Thắng, P. Đông Thành,  TP Ninh Bình)

Các tin khác

Nhớ ngày xưa thầy bên con giảng giải/ Lời thầy trầm trong tiếng lá nghiêng chao

Trường xưa.

Đã nhiều mùa nắng mưa/ Khung cửa xưa vẫn đó/ Tuổi học trò thương nhớ/ Một ánh mắt rất xa.

Gửi gắm ước mơ.

Cổ tích qua lời ru câu hò đã cho em biết bao điều mơ mộng.

Bụi phấn ơi, xin hãy nằm im/ Phượng đừng thắm, ngày mai đừng xa cách

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục