Hải quân Việt Nam - Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc Bộ

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/4/2025 | 3:22:53 PM

Sáng 16/4, Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và Tàu 016-Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân Việt Nam đã rời Quân cảng Bắc Hải (Trung Quốc), tham gia tuần tra liên hợp lần thứ 38 trên vịnh Bắc Bộ với Hải quân Trung Quốc.

Đội hình Hải quân hai nước tham dự báo cáo trực tuyến với Bộ trưởng Bộ quốc phòng hai nước.
Đội hình Hải quân hai nước tham dự báo cáo trực tuyến với Bộ trưởng Bộ quốc phòng hai nước.

Tham gia tuần tra liên hợp lần này Hải quân Trung Quốc cử 2 tàu hộ vệ mang số hiệu 628 và 630 do Đại tá Triệu Diệm Vũ, Chi đội trưởng Chi đội tàu hộ vệ Hải quân Trung Quốc chỉ huy.

Trước khi rời bến, Đại tá Đỗ Minh - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn và Đại tá Triệu Diệm Vũ đã báo cáo trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước về kết quả các hoạt động giao lưu tại TP. Bắc Hải và công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ tuần tra liên hợp.


Biên đội Tàu 015, 016 rời Quân cảng Bắc Hải. 

Theo kế hoạch, cùng với nhiệm vụ tuần tra liên hợp vùng biển vịnh Bắc Bộ, Biên đội tàu của Hải quân hai nước cũng tiến hành luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn và thông tin ánh đèn.

(Theo Thời đại)

Các tin khác
Một góc đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa

Giữa muôn trùng biển khơi, âu tàu tại đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa là một trong những công trình quan trọng, không chỉ là nơi tránh trú bão an toàn, vững chắc cho tàu thuyền mà còn là điểm đến tiếp thêm sức mạnh cho những ngư dân vươn khơi bám biển, góp sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Tàu không số do ông Hồ Đắc Thạnh làm thuyền trưởng. Ảnh Tư liệu

Cách đây hơn 60 năm, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đang bước vào giai đoạn khó khăn, thử thách ác liệt, giữa muôn trùng sóng dữ đại dương, một con đường huyền thoại đã ra đời - Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Trường Sa đầy nắng, gió và cả cam go và thử thách. Song nơi đây, sức sống vẫn đang sinh sôi, những cây bàng vuông vẫn tỏ rõ hiên ngang khi đơm hoa, kết trái. Sức sống ấy được xây đắp bởi bàn tay và khối óc của quân dân trên đảo. Sức trẻ, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm vượt khó đã giúp cho mỗi tấc đất, hòn đảo giữa biển khơi ngày càng thêm sức sống mới, đủ đầy và mạnh mẽ hơn.

Hành trình “xanh hóa” đảo xa mang lại những mầm xanh tươi giữa điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, không chỉ thể hiện ý chí, tinh thần quật cường của những người lính giữ đảo mà còn mang theo khát vọng về một tương lai xanh bền vững ở Trường Sa thân yêu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục