AFC Cup 2010: Không giành chiến thắng, SHB Đà Nẵng vẫn chắc ngôi đầu

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/4/2010 | 8:06:18 AM

Chẳng cần dốc toàn lực, đội chủ sân Chi Lăng vẫn có thể cầm chân đối thủ đến từ Thái Lan trong một trận hòa 0-0 để sở hữu chắc chắn ngôi đầu bảng mà không cần quan tâm đến kết quả lượt đấu cuối…

Một trận hoà là đủ cho SHB Đà Nẵng giành được ngôi đầu bảng H. Thế nên HLV Huỳnh Đức quyết định cất gần hết các trụ cột trên băng ghế dự bị nhằm giữ sức, đội chủ nhà chỉ tung ra sân đội hình “siêu” dự bị.  

Đội bóng sông Hàn chọn thế trận phòng ngự cùng sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Trên hàng công, Merlo đá cắm. Quốc Anh và Hùng Sơn đảm nhận hai cánh. Anh Phúc, Nguyên Sa, Quang Tuấn hợp thành bộ ba tiền vệ ở tuyến giữa. Ở hàng phòng ngự Quang Cường chấn thương, Hoàng Quảng cũng được nghỉ ngơi để chỗ cho Võ Duy Lam và Quốc Thanh. 

SHB Đà Nẵng xứng đáng với ngôi đầu bảng H
 
Thai Port hội tụ đủ lực lượng nên họ không ngại ngần đẩy cao đội hình lên đá tấn công ngay từ đầu. Với sự hoán đổi vị trí linh hoạt, đội khách đã thể hiện rõ sự vượt trội trước đội hình non nớt của SHB Đà Nẵng. 

Không có hai trụ cột Nguyễn Rogerio và Thanh Hưng, tuyến giữa SHB Đà Nẵng gần như mất hút bởi Nguyên Sa và Anh Phúc làm không tốt vai trò thu hồi bóng. Buộc hai cánh Quốc Anh, Hùng Sơn phải làm việc khá vất vả. Chân sút Merlo lẻ loi và đơn độc trên hàng công, bởi đội chủ nhà thiếu vắng những vệ tinh chuyên làm nhiệm vụ kiến thiết để chân sút này tiếp cận khu cấm địa. 

Dù khởi đầu hơi chuệch choạc nhưng đội bóng sông Hàn lại là những người tạo được cơ hội trước. Phút thứ 20, Hùng Sơn nỗ lực tạt bóng bên cánh phải. Bóng bay qua tầm kiểm soát của thủ môn Pattarakornt, nhưng Quốc Anh lại lao vào dứt điểm vọt xà. 

Đến phút 37, đội khách tạo ra một phản công khá nguy hiểm. Đội trưởng Sarayoot nhận được bóng trong vòng 16m50 khá thuật lợi, tiếc là ở tư thế không ai kèm chân sút này lại xoay người dứt điểm không chính xác. 

Phút 40, nếu như Quang Tuấn cố rướn người thêm một chút nữa cú chạm mũi giày của anh đã có thể đưa bóng vào lưới thủ môn Pattarakornt, sau cú tâng bóng đúng ý đồ của Anh Phúc. 

Sang hiệp hai, Huỳnh Đức quyết định tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ để thoát khỏi cảnh trắng tay. Nicolas Hernandez vào thay Quang Tuấn, Thanh Hưng thế chỗ Nguyên Sa. Với những sự bổ sung trên, lối đá tấn công của đội bóng sông Hàn đường nét hơn hẳn. Chỉ trong vài phút đầu hiệp 2, khung thành của đội khách luôn rơi vào cảnh báo động cấp độ cao khi Merlo sút bóng đập mép dưới cột dọc, Nicolas đưa bóng chạm cột… 

Nhưng thế công ấy của đội chủ sân không thể duy trì lâu bền và họ đã bị đối thủ giành lại thế trận. Phút 65, Anh Phúc để Ekkachai cướp bóng khu vực giữa sân rồi bứt tốc trước khi chọc khe cho Sompong đối mặt Đức Cường, tiếc là cú đặt lòng chân phải của tiền đạo này đi thiếu chính xác. 

Những phút cuối trận đấu, đội chủ sân Chi Lăng thi đấu khá rời rạc, những pha phối hợp tấn công lẫn khâu tổ chức phòng ngự đều mắc nhiều lỗi. Đó chính là điều kiện rất thuận lợi để đối thủ liên tiếp có những pha hãm thành, nhưng trận đấu vẫn kết thúc với tỷ số hòa 0-0. 

Hoà có lẽ đã cái kết đẹp khiến cho cả chủ và khách đều cảm thấy hài lòng. Với 13 điểm/5 trận đấu, SHB Đà Nẵng đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng, còn Thai Port cũng sở hữu vị trí nhì bảng với 8 điểm. 

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Ghi bàn trước và cầm nhiều bóng hơn đối thủ nhưng Barca đã tự làm khó mình khi để Inter lật ngược thế cơ do những sai sót ở hàng phòng thủ. Thất bại 1-3 trước Inter trong trận lượt đi này sẽ khiến thầy trò HLV Guardiola gặp rất nhiều khó khăn cho mục tiêu giành vé vào chung kết Champions League.

Ngọn núi lửa Eyjafjallajokull đã khiến sự chuẩn bị của Barca ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau khi giành chiến thắng trong những cuộc tiếp đón Chelsea và CSKA Moscow, các tifosi Inter đang chờ đợi đội nhà tiếp tục "bẫy" thành công nhà ĐKVĐ Barcelona, vốn đang mệt mỏi sau khi phải di chuyển chặng đường dài bằng xe buýt. Nhưng nên nhớ rằng, Barca như đang ở một đẳng cấp khác, vì thế, thầy trò HLV Mourinho nên thận trọng với chính cái bẫy của mình.

Dù đã chính thức lọt vào vòng 2 AFC Cup, nhưng thầy trò Lê Huỳnh Đức vẫn quyết tâm thắng, hoặc chí ít hòa Cảng Thái Lan trong trận đấu chiều nay để đứng đầu bảng, tạo lợi thế ở vòng sau.

Các cầu thủ Bayern Munich trong niềm 
vui chiến thắng.

Hầu hết các trận cầu "đinh" ở các giải bóng đá vô địch quốc gia tại châu Âu đều được tổ chức muộn vào sáng qua 19-4 và kết quả đã làm thay đổi bảng xếp hạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục