Việt Nam có quyền đặt tham vọng World Cup

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/2/2012 | 2:03:49 PM

“Lọt vào vòng chung kết World Cup là giấc mơ hết sức chính đáng của người hâm mộ VN. Vấn đề là muốn thực hiện được phải có kế hoạch đúng đắn, đầu tư rất nhiều tiền lẫn công sức, trên hết phải là lòng kiên nhẫn” - Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Calisto nói.

HLV Calisto từng đưa VN đăng quang AFF Cup 2008.
HLV Calisto từng đưa VN đăng quang AFF Cup 2008.

Dù không còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, nhưng tình cảm mà ông Calisto dành cho bóng đá Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn. Khi trao đổi với ông qua điện thoại, chúng tôi nghe giọng ông vẫn còn rất say sưa khi nói về thực trạng bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam.

Ông nhắc lại: “Tôi đã có một kỷ niệm đẹp với bóng đá Việt Nam với 10 năm gắn bó và không bao giờ tôi quên được cảm xúc khi mình cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2008. Tôi từng nói nhiều lần bóng đá Việt Nam rất có tiềm năng nhưng những người lãnh đạo ngành thể thao và bóng đá Việt Nam chưa biết khai thác hết hoặc chưa xác định được cho mình cách làm để đạt hiệu quả trong từng giai đoạn cụ thể.

Nói thẳng ra, bóng đá Việt Nam thiếu một định hướng chiến lược, từ đó vạch ra những lộ trình cần phải thực hiện để nâng tầm chất lượng. Đôi khi tôi vẫn có cảm giác, bóng đá Việt Nam chỉ thích bám víu lấy thành tích trước mắt, không biết cách chấp nhận thất bại, không biết rút ra những bài học thiết yếu cho tương lai, nên cuối cùng cứ quanh quẩn với mặt bằng hạn hẹp mà không có tầm nhìn xa hơn”.

Ông Calisto nhắc lại: “Bốn năm trước, tôi từng nói thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008 hay trước đó lọt vào vòng loại thứ ba Olympic 2008 khu vực châu Á và tứ kết Asian Cup 2007 không phải là sự ngẫu nhiên. Tất cả đều do đội tuyển Việt Nam có sự quan tâm của Chính phủ, sự đầu tư sát sao của Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sự ủng hộ hết mình của người hâm mộ, có lòng tin và sự kiên định để vượt qua chính mình một cách mạnh mẽ.

Với bệ phóng ban đầu như vậy, nếu mơ lọt vào vòng chung kết Asian Cup hay World Cup là hoàn toàn chính đáng với mọi người hâm mộ Việt Nam. Nhưng để đi đến đó là một quãng đường rất dài, đòi hỏi bóng đá Việt Nam phải có một kế hoạch đúng đắn, phải đầu tư rất nhiều tiền của lẫn công sức, nhưng trên hết phải có lòng kiên nhẫn và phải xây dựng được bản sắc trong lối chơi.

Muốn vậy cần phải có một bộ máy quản lý và điều hành mạnh, phải có những cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại chăm lo cho đội tuyển cũng như các tuyến kế cận, đồng thời phải có quyết tâm làm đến nơi đến chốn. Bởi, để thay đổi chất lượng của cả một nền bóng đá quốc gia như ở Việt Nam hiện nay, nếu chỉ làm nửa vời thì sẽ không đạt được một điều gì cả”.

Theo HLV Calisto, Thái Lan và Singapore cũng có giấc mơ World Cup, họ đầu tư rất nhiều từ con người, tiền của, công sức... nhưng đến nay họ vẫn chưa thể đạt được. Nói như vậy để thấy rằng, vươn lên tầm thế giới cần rất nhiều thứ, đòi hỏi phải thay đổi cả một cấu trúc, tư duy, tầm nhìn...

Do vậy, với bóng đá Việt Nam, đặt ra tham vọng dự World Cup hay Asian Cup là cần thiết, nhưng theo ông Calisto mọi người hãy thật bình tĩnh, quan trọng là phải có niềm tin và xây dựng từng bước đi vững chắc, thì mới hy vọng ở một tương lai tốt đẹp.

(Theo TPO)

Các tin khác

Theo thông tin được BHL đội tuyển báo về từ Rangoon (Myanmar), nơi diễn ra Giải vô địch thể hình Đông Nam Á lần thứ 11, các tuyển thủ Việt Nam đã không thể giành được ngôi vô địch nào.

Cầu thủ SLNA phản đối quyết định của trọng tài Hiếu trên sân Lạch Tray.

Sau 2 vòng đấu tạm yên ắng về công tác trọng tài và an ninh, thì đến vòng đấu thứ 7 lại xuất hiện những sự cố lùm xùm, khó hiểu một cách kì lạ xung quanh công tác trọng tài, khiến nhiều sân lại "nổi sóng".

Các cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn thắng gỡ hòa.

Liverpool và Cardiff cống hiến cho khán giả một trận đấu kịch tính cho tới những loạt đá luân lưu cuối cùng. Mặc dù đội trưởng Gerrard đá hỏng loạt đầu tiên nhưng chung cuộc Liverpool vẫn giành chiến thắng 3-2 để bước lên bục vinh quang trên sân Wembley đêm 27/2.

David Silva (Man.City) khống chế bóng trước Radosav Petrovic của Blackburn Rovers.

Trên sân Etihad, Manchester City vượt qua Blackburn Rovers bằng tỷ số 3 - 0, trong trận đấu thuộc vòng 26 Giải Ngoại hạng Anh 2011-2012, diễn ra rạng sáng nay, 26-2 (theo giờ Việt Nam).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục