Vượt khó giữa đời thường

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/9/2013 | 2:43:46 PM

YBĐT - Sau 4 năm tham gia nghĩa vụ quân sự và đóng quân tại chiến trường Khe Sanh (Quảng Trị), năm 1971, ông Bùi Hữu Cảo phục viên, trở về quê hương với cơ thể không còn lành lặn. Với nghị lực của anh bộ đội Cụ Hồ, ông đã không chùn bước trước khó khăn, vươn lên giữa cuộc sống đời thường.

Thương binh Bùi Hữu Cảo chăm sóc vườn cam.
Thương binh Bùi Hữu Cảo chăm sóc vườn cam.

Là thương binh hạng 2/4, sau khi xuất ngũ trở về quê hương, cuộc sống của gia đình và xóm làng quê hương ông ở Vũ Thư (Thái Bình) lúc bấy giờ rất khó khăn. Ông đã tham gia làm cán bộ Ủy ban nhân dân xã. Năm 1974, Nhà nước có chủ trương giãn dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, ông Cảo cùng gia đình xung phong lên Yên Bái và định cư tại thôn 11 Khe Mơ, xã Đại Lịch (Văn Chấn) cho đến nay. Những ngày đầu trên vùng quê mới, ông gặp không ít khó khăn do đông con, thu nhập từ nông nghiệp thấp, vợ lại dạy học xa nhà. Những mảnh đạn trong cơ thể thường tái phát khiến ông gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Ông Cảo đã không đầu hàng số phận,tiếp tục chiến đấu để xây dựng cuộc sống mới trên mảnh đất còn nhiều khó khăn. Ngày ngày, ông cần mẫn lao động, khai hoang đất đồi để trồng rừng kinh tế rồi trồng xen các loại cây lương thực ngắn ngày như lúa, ngô, sắn để đảm bảo nguồn lương thực cho gia đình.

Đất không phụ công người, ông trồng cây gì cũng cho năng suất cao. Có lương thực, ông mua lợn, gà để phát triển chăn nuôi, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Mười năm sau, 1ha đồi trồng cây mỡ, quế bắt đầu được thu hoạch cả mấy chục triệu đồng. Chăm chỉ làm ăn với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, hàng tháng, gia đình ông có nguồn thu ổn định. Ông đã quy hoạch xây dựng được cơ ngơi khang trang, nuôi 9 người con ăn học, dựng vợ gả chồng, làm nhà đàng hoàng cho các con trai.

Mấy năm gần đây, tuổi cao, ông chuyển sang thâm canh cây chè và trồng cam Đường canh. Mày mò học kinh nghiệm chiết ghép cành bưởi với thân cây cam canh thành công, ông nhân giống được 50 gốc tại vườn nhà. Thâm canh, chăm sóc chu đáo, vườn cây phát triển tốt, hợp với đồng đất Đại Lịch.

Ba năm gần đây, cam đã cho thu hoạch, chất lượng ngon, mã đẹp, được khách hàng ưa chuộng. Mỗi vụ  cam, gia đình ông thu trên 40 triệu đồng. Cộng các khoản từ chè, chăn nuôi, khai thác gỗ rừng trồng, mỗi năm, ông có nguồn thu trên 70 triệu đồng. Hiện nay, ông tiếp tục nhân giống 100 gốc cam canh để trồng trong năm 2013.

Không chỉ năng động phát triển kinh tế gia đình, người thương binh này còn luôn nhiệt tình và trách nhiệm với công việc của thôn xóm, địa phương. Ông Cảo hiện là Ủy viên Ban chấp hành Hội Người cao tuổi xã, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn 11 Khe Mơ. Gia đình ông luôn đi đầu ủng hộ, quyên góp các loại quỹ của xã và tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Điều mà ông Cảo cũng như bao người dân trong thôn mừng nhất là nhiều hộ ở thôn 11 đã thoát nghèo nhờ tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, thâm canh tăng vụ.

Hơn 30 năm vượt lên thương tật với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, ở tuổi 68, người thương binh ấy đã thỏa nguyện với cuộc sống hiện tại. Nghị lực vượt khó vươn lên của ông là tấm gương sáng thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thương binh tàn nhưng không phế”.

 Q.N

Các tin khác
Chăn nuôi lợn mỗi năm mang lại cho gia đình anh Se từ 70 đến 100 triệu đồng.

YBĐT - Năng động, cần cù, chịu khó, anh Mai Văn Se ở thôn Nà Chao, xã Mường Lai, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã phát huy nội lực làm kinh tế hiệu quả ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Đồng chí Trần Thế Hùng (áo trắng giữa) - Bí thư Huyện ủy Văn Yên thăm mô hình sản xuất cây ngô đồi tại xã Lang Thíp.

YBĐT - Hôm nay, ở Lang Thíp, Văn Yên (Yên Bái), việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sự lan tỏa ấy đã làm nên những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã ngày càng đạt được nhiều thành tích cao hơn trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

YBĐT - Cần cù, bền bỉ, biết khai thác thế mạnh của gia đình, cựu chiến binh, thương binh hạng 4/4 Ngô Văn Hải ở thôn 6, xã Văn Lãng (Yên Bình) đã vươn lên trong cuộc sống, làm giàu trên chính đồng đất quê hương.

Lù A Tu (phải) hướng dẫn thanh niên trong bản làm sáo.

YBĐT - Những ngày học ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Mù Cang Chải, Trường Dân tộc Việt Bắc Thái Nguyên và Trường Đại học Tây Bắc, Lù A Tu, người bản Hấu Đề, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải không những là một học sinh, sinh viên học giỏi mà còn là một cây văn nghệ xuất sắc, biết gìn giữ và phát huy có hiệu quả các làn điệu dân ca mang đậm bản sắc dân tộc, đặc biệt là dân tộc Mông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục