Chuyện về cô tân thủ khoa Đại học Y Hà Nội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/8/2013 | 2:52:00 PM

YBĐT - Nguyễn Hải Linh, cô nữ sinh lớp 12 chuyên Toán của Trường đã đỗ thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội với tổng điểm 29,5 - góp mặt trong 17 thủ khoa của trường đại học danh giá hàng đầu cả nước có cùng số điểm.

Tân thủ khoa Nguyễn Hải Linh bên góc học tập quen thuộc hàng ngày.
Tân thủ khoa Nguyễn Hải Linh bên góc học tập quen thuộc hàng ngày.

Sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là công chức, Linh là chị cả, dưới Linh còn một em trai đang học tiểu học. Được bố mẹ quan tâm, chăm sóc nhưng Linh rất ý thức về vai trò là chị trong nhà, em luôn giúp đỡ bố mẹ  công việc nhà, đặc biệt là làm gương cho em trai. Suốt 12 năm liền, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thông minh song Linh vẫn rất cần cù, chăm chỉ. Em học giỏi đều các môn cả tự nhiên và xã hội. Điểm tổng kết môn Văn của Linh cũng cao nhất khối: 8,5 điểm. Không chỉ học giỏi, Linh còn tích cực tham gia công tác Đoàn, em là Bí thư chi đoàn lớp 12 Toán.

Khi làm hồ sơ thi đại học, Linh dự thi hai khối: khối A là Học viện An ninh và khối B là Đại học Y Hà Nội. Làm bài xong, em tin mình sẽ đỗ, vì so với đáp án công bố, Linh tính mình được khoảng 29 điểm. Linh đã đạt thủ khoa với số điểm: môn Toán 10 điểm, môn Sinh học 9,75 điểm và môn Hóa 9,75 điểm. Tuy Học viện An ninh chưa có điểm song em tính sẽ đạt từ 26 tới 27 điểm.

Trước đó, đầu tháng 5/2013, Linh nộp hồ sơ xin xét duỵệt học bổng Nguyễn Văn Đạo của Đại học FPT, ở ngành kỹ thuật phần mềm. Hồ sơ của em được chọn là một trong 200 thí sinh được mời về phỏng vấn và kiểm tra năng lực tư duy. Sau khi vượt qua vòng phỏng vấn và kiểm tra, Linh đã được chọn để được nhận 1 trong 50 suất học bổng Nguyễn Văn Đạo, trị giá mỗi suất 350 triệu đồng.

Nhận được kết quả đạt 29,5 điểm khối B, Linh vô cùng bất ngờ, và bất ngờ hơn nữa khi biết mình đã trở thành tân thủ khoa của Đại học Y Hà Nội - ngôi trường danh giá luôn lấy điểm cao nhất đầu vào của tuyển sinh đại học toàn quốc nhiều năm qua. Linh rất vui mừng, xúc động vì công sức bản thân miệt mài, cần mẫn suốt những tháng năm học tập đã được đền đáp. Linh vô cùng biết ơn bố mẹ và thầy cô, chính bố mẹ đã gieo cho em ước mơ trở thành bác sỹ “chữa bệnh cứu người”, còn thầy cô lại là người giúp cô trò nhỏ thực hiện ước mơ ấy. Cả ba trường đại học mà Linh dự thi và đã đỗ đều là ba trường đại học tốp đầu, là ước mơ của nhiều thí sinh và chỉ ai thật tự tin vào lực học mới dám đăng ký dự thi.

Hỏi Linh về sự lựa chọn, em nói: “Thật khó khăn, vì trường nào em cũng thích”. Nhưng Linh nghiêng về chọn Đại học Y Hà Nội để trở thành một bác sỹ giỏi, có tâm có đức chữa bệnh cho người, giúp ích cho xã hội.

Thật hạnh phúc khi có những con ngoan, trò giỏi như Nguyễn Hải Linh. Cô trò tân thủ khoa là niềm tự hào của gia đình và của những thầy cô đã trực tiếp dạy dỗ em. Thành tích của Linh một lần nữa làm rạng danh bảng vàng truyền thống của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành-nơi đã chắp cánh ước mơ bao tài năng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Trần Thị Thanh

Các tin khác
Anh Hiếu chăm sóc đàn hươu và lợn rừng.

YBĐT - Không như nhiều thanh niên khác, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông là có những mơ ước, những dự định bước chân vào giảng đường đại học, cao đẳng, Hoàng Chung Hiếu ở thôn Cốc Há, thị trấn Yên Thế (Lục Yên) lại chọn cho mình một hướng đi riêng là tập trung phát triển kinh tế để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Đồng bào Mông huyện Mù Cang Chải được chăm sóc sức khỏe tại trạm y tế xã.

YBĐT - Từ những suy nghĩ trong đáy lòng mình, y sỹ Giàng A Hờ đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng tuyên truyền, trong đó, đội ngũ cán bộ của Trạm Y tế làm nòng cốt đến từng thôn, bản phổ biến cho bà con hiểu về các triệu chứng bệnh tật, không phải do trúng tà ma.

Ông Bùi Đức Hải chăm sóc đàn ong mật.

YBĐT - Cứ nhắc đến ông Bùi Đức Hải - thương binh hạng 4/4 ở thôn Đồng Danh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên (Yên Bái) là người ta nhớ ngay đến người thanh niên xin thêm tuổi, thêm cân để vào Nam đánh Mỹ năm 1971. Còn hôm nay, không cam chịu đói nghèo ông luôn nghĩ "Còn sức còn cống hiến" vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội.

Ông Thành cùng gia đình thu hoạch chè.

YBĐT - Đến thăm mô hình làm kinh tế của cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành - thương binh hạng 2/4 ở thôn 4, xã Minh Quán (Trấn Yên) chúng tôi mới thấy hết ý chí và nghị lực vươn lên của ông khi chỉ còn một bàn tay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục