Ấm áp trước thềm xuân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/2/2015 | 9:32:09 AM

YBĐT - Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chỉ còn đếm ngược từng ngày, nhà nhà đã chuẩn bị chu đáo đón tết. Vậy nhưng ở những nơi còn rất nhiều khó khăn, rất nhiều hộ nghèo, hộ gia đình nạn nhân da cam thì mùa xuân dường như vẫn còn ở đâu đó. Theo chân những tấm lòng hảo tâm mang mùa xuân tới những hộ gia đình còn khó khăn, chúng tôi đã cảm nhận rõ sự ấm áp trước thềm xuân...

Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Lục Yên tặng quà người nghèo xã Tô Mậu, huyện Lục Yên.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Lục Yên tặng quà người nghèo xã Tô Mậu, huyện Lục Yên.

Đường lên Phúc Ninh - xã vùng III của huyện Yên Bình những ngày này ngập tràn sắc đỏ của hoa đào, sắc xanh non của lộc xuân. Thiên nhiên đã vào xuân nhưng cũng còn nhiều người vẫn bộn bề những lo toan cơm áo và dường như trời xuân ấy chưa vào nhà của họ... Trong ngôi nhà gỗ cũ, ông Hoàng Xuân Thứ ở thôn 1 dường như nằm ngoài guồng quay của mùa xuân. Nỗi đau da cam trên cơ thể ông, con trai ông và giờ là cả người cháu của ông quá lớn, hiện hữu hằng ngày trong ngôi nhà nhỏ bé này khiến nhưng gì xảy ra bên ngoài kia, ông không còn mấy bận tâm.

Thấu hiểu điều đó, hàng năm, mỗi dịp tết đến, xuân về, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phát động phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam" giúp những người nghèo, nạn nhân da cam vơi bớt khó khăn, động viên, an ủi, chia sẻ, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Món quà tết của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã đến với nhà ông Thứ thật ý nghĩa, không chỉ mang giá trị vật chất mà đem theo cả tình cảm, sự sẻ chia của cả cộng đồng với gia đình ông. Ông Thứ xúc động: "Năm nào cũng vậy, dịp tết đến xuân về, gia đình tôi luôn nhận được sự sẻ chia, động viên của tỉnh, của tất cả mọi người. Tôi rất phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm đó!".

Hoàn cảnh của gia đình anh Hà Quốc Tâm - thôn 2 cũng không khá hơn, nhà có 4 khẩu nhưng chỉ có mấy thước ruộng làm một vụ mà cũng chỉ được mấy cân thóc trong khi cũng chẳng có đồi nương. Tới thăm gia đình vào những ngày cận kề tết Nguyên đán này, trong nhà anh cũng chưa có một thứ gì gọi là tết. Vợ anh Tâm, người phụ nữ lam lũ ấy đã không thể kìm được nỗi niềm khi nói đến chữ "tết": "Cả năm ăn đong, giờ đến tết cũng không thể khá hơn...".

Sự xúc động đã vỡ òa trong ngôi nhà tuềnh toàng của hai vợ chồng nghèo ấy khi nhận được quà tết từ các nhà hảo tâm và được xã gọi đi nhận 60kg gạo cứu đói. Ôm đứa con nhỏ 10 tuổi, chị khẽ nói trong nước mắt của niềm hạnh phúc: "Tết không những không phải ăn đong nữa mà lại còn có cả bánh chưng tết nữa rồi!". Giá trị vật chất không phải không quan trọng nhưng quan trọng hơn cả là niềm vui đã được mang đến đúng thời điểm của một mùa xuân mới, mang đến niềm tin vào một tương lai tươi sáng dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình thăm và tặng quà gia đình ông Hoàng Xuân Thứ ở thôn 1, xã Phúc Ninh.

Cùng mùa xuân, những nhà hảo tâm đến với xã Tô Mậu, huyện Lục Yên để trao 50 suất quà tết trong chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam". Được nhận quà, người cựu chiến binh Lý Kim Cương phấn khởi: "Nồi bánh chưng của hai vợ chồng già tôi đây rồi!".

Tham gia chiến trường Tây Ninh năm 1968, bị nhiễm chất độc da cam không hay biết, chỉ đến khi những người con của ông sinh ra rồi không lâu sau đó mất đi thì ông mới nghi ngờ. Trong đợt khám sàng lọc da cam, ông đau đớn khi biết rằng mình đã nhiễm thứ chất độc hóa học chết người ấy và mãi mãi ông không thể có được niềm hạnh phúc làm cha. Cả thôn Suối Tiên nơi ông ở, ai cũng biết hoàn cảnh của hai vợ chồng người cựu chiến binh già ấy. Con cái không có, hai vợ chồng già yếu vò võ trong ngôi nhà nhỏ nơi góc thôn, vợ bị tai biến, bản thân ông đau ốm liên miên.

Còn gia đình anh Đinh Văn Hệ cùng thôn lại có hoàn cảnh khác. Chỉ có 400 mét vuông ruộng nước cấy hai vụ, mỗi năm được mấy tạ thóc không đủ cho 4 nhân khẩu, anh chị làm thuê, chạy vạy khắp nơi. Năm rồi vay vốn ngân hàng đầu tư chăn nuôi lợn nhưng không ngờ giáp tết, khi sắp được xuất bán thì bị dịch, anh chị đã mất trắng đàn lợn. Những tưởng không còn có tết, gia đình anh được xã báo lên nhận quà từ các nhà hảo tâm.

Anh Hệ phấn khởi: "Giờ thì nhà tôi có tết rồi! Sang năm, tôi cố gắng làm lại và sẽ cố gắng thoát nghèo". Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đã, đang được xã hội, được cộng đồng quan tâm, chia sẻ và đang có một niềm vui chung "nhà mình có tết".

Chúng tôi đến xã An Lạc, huyện Lục Yên vào đúng thời điểm xã đang phát gạo cứu trợ dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Những bao gạo xếp ở giữa sân trụ sở đang được cán bộ xã phân phát, chia đủ cho những hộ dân nghèo. Toàn xã có 42 hộ, 152 khẩu được cấp phát gạo cứu đói trong dịp này. Chị Triệu Thị Xuân ở thôn 2 phấn khởi nhận 30kg gạo hỗ trợ của Nhà nước lại được Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Yên Bái tặng một suất quà tết trị giá 300.000 đồng.

Không khỏi xúc động, chị Xuân cho biết: "Chồng tôi mất hơn chục năm nay, nhà chỉ có hai mẹ con. Gia đình trông chờ vào 2 sào ruộng nước nhưng hầu như năm nào nước lũ cũng cuốn đi mất, cứ ăn bữa nay lo bữa mai nên đến tết cũng không có gì khá hơn. Được Nhà nước hỗ trợ gạo, được tặng quà tết, tôi không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi lúc này!".

Với phương châm không để bất cứ một hộ nào, một người dân nào không có tết, các cấp, các ngành, các địa phương đã đồng lòng vào cuộc để chăm lo tết cho người nghèo, nạn nhân da cam, gia đình chính sách.

Ông An Hải Nam - Phó chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết: "Chuẩn bị đón xuân Ất Mùi, huyện đã chủ trương bảo đảm cho tất cả mọi người dân, đặc biệt là những hộ nghèo được đón tết an lành, vui tươi. Huyện đã chỉ đạo các đơn vị phụ trách chăm lo tết cho các đối tượng chính sách. Có 1.375 hộ nghèo, 4.054 khẩu đều nhận được gạo ăn tết với khoảng 61 tấn; đối với những hộ chính sách bảo đảm chi trả đầy đủ chế độ. Ngoài 200 suất quà của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái trao cho các hộ nghèo, nạn nhân da cam, gia đình chính sách khó khăn, Hội Chữ thập đỏ huyện cũng xây dựng kế hoạch hưởng ứng. Dù nguồn quỹ hạn chế nhưng huyện cũng có kế hoạch trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn. Bên cạnh đó, những cháu nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn được tặng một suất quà trị giá 200 nghìn đồng. Các đơn vị, nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho người nghèo trên địa bàn huyện như Viettel mới đây ủng hộ 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó nhân dịp tết Nguyên đán".

Dù vẫn còn những khó khăn nhưng Lục Yên cũng như các địa phương trong tỉnh đã cố gắng huy động mọi nguồn lực, chung tay mang đến cho người nghèo một cái tết ấm áp hơn.

Tạm biệt những người nghèo, chúng tôi trở về với đầy ắp niềm vui của một cái tết đủ đầy. Những món quà ý nghĩa, những cân gạo cứu trợ kịp thời là sự chung tay của các cấp, các ngành, các đơn vị, nhà hảo tâm giúp cho người nghèo, nạn nhân da cam, những người yếu thế trong xã hội có một cái tết đủ vật chất, đầy tình cảm yêu thương và nồng ấm.

Gần 8 nghìn suất quà tết tặng người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2015 của tỉnh Yên Bái đã thu hút sự ủng hộ nhiệt tình của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Tính đến thời điểm này, Hội CTĐ tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận gần 8 nghìn suất quà trị giá gần 4 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Các phần quà bao gồm tiền mặt, chăn, quần áo ấm các loại trên 3.500 bộ,  hơn 600 gói bánh mứt kẹo và trên 1 tấn quần áo đã qua sử dụng. Các đơn vị tiêu biểu ủng hộ phong trào là Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Yên Bái 1.500 suất trị giá 450 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Chi nhánh Yên Bái tỉnh Yên Bái 30 triệu đồng cùng một số công ty, doanh nghiệp ngoài tỉnh. Toàn tỉnh phấn đấu đến giáp tết Nguyên đán sẽ có trên 10 nghìn suất quà tặng hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng.

Thanh Ba

Các tin khác
Cán bộ Khoa Ung bướu - Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành cắt lớp làm xét nghiệm giải phẫu bệnh chẩn đoán bệnh ung thư.

YBĐT - Mỗi năm, nước ta có khoảng 200.000 ca ung thư mới, trong đó có 75.000 ca tử vong khiến Việt Nam trở thành một quốc gia có tỷ lệ ung thư ở mức báo động. Trong đó, hầu hết các ca ung thư khi được phát hiện là giai đoạn cuối như: ung thư gan chiếm tỷ lệ cao nhất 88%, ung thư dạ dày gần 87%, ung thư vú và ung thư cổ tử cung chiếm tỷ lệ thấp hơn, trên dưới 50%...

Gìn giữ trang phục truyền thống dân tộc Mông là một trong những nội dung quan trọng của Đề án.

YBĐT - Tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Mù Cang Chải khoá XIX đã thông qua Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 25/12/2013 về "Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020".

Ảnh minh họa.

Theo PGS. TS. Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT, dự kiến ngày 15/3, các thí sinh bắt đầu đăng ký môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà gia đình bà Phạm Thị Nghi, mẹ liệt sỹ Trần Văn Đấu, thôn 2, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên.

YBĐT – Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Ất Mùi 2015, sáng ngày 12/2, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm, chúc tết tại huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục