Để mùa Xuân bình yên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/2/2016 | 3:09:46 PM

YBĐT - Trong lúc người người mừng đón xuân sang thì các chiến sĩ cảnh sát hình sự - lực lượng chủ công trong trấn áp tội phạm vẫn âm thầm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Nói như thiếu tá Hoàng Thế Dũng (Phòng PC45, Công an tỉnh Yên Bái) “đã là lính hình sự làm gì có ngày nghỉ. Các anh không có ngày nghỉ là để mùa xuân được tươi vui, người người, nhà nhà được hạnh phúc".

Chiến sỹ cảnh sát cơ động luyện tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Chiến sỹ cảnh sát cơ động luyện tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Có lần Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu rằng, tình hình tội phạm trên địa bàn Yên Bái cơ bản ổn định, không có đột biến lớn, không có bất ngờ xảy ra, đặc biệt là không có tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Tuy nhiên, Yên Bái vẫn ẩn chứa những biểu hiện phức tạp của một số loại hình tội phạm do nguyên nhân xã hội có diễn biến và tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng. Nạn trộm cắp tài sản còn xảy ra nhiều, trong đó có những vụ phá két sắt lấy tiền, tài sản của cơ quan nhà nước, có dấu hiệu của sự liên kết địa bàn, đối tượng và có tính lưu động cao, gây khó khăn cho đấu tranh, phòng ngừa, triệt phá.

Tội phạm còn hoạt động thì cuộc sống người dân không được bình yên và nhiệm vụ của những chiến sỹ cảnh sát hình sự không bao giờ ngưng nghỉ. Và rồi, bất kể ngày hay đêm, thời tiết diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự lại hăng hái, dũng cảm lên đường với chỉ một quyết tâm duy nhất đưa bọn tội phạm ra ánh sáng, dù chúng có gian ngoan, thâm hiểm đến đâu. 310 vụ án, 524 đối tượng phạm pháp hình sự được điều tra, làm rõ trong năm với tỷ lệ phá án 85,16%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng đạt 80,91%, thực sự là thành tích rất đáng ghi nhận của cán bộ, chiến sỹ Công an Yên Bái.

Được chứng kiến buổi bàn giao tài sản bị trộm, cướp giữa cơ quan công an với người bị hại, mới thấy hết được niềm vui cũng như sự biết ơn, tin tưởng của người dân với những chiến sỹ cảnh sát hình sự. Trong năm 2015, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã thu hồi được 65 xe máy, 2 xe đạp điện, 66 điện thoại di động, 4 chỉ vàng, tiền và một số tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng để trả lại cho nhà nước và nhân dân.

Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng khác triệt phá nhanh, tóm gọn hung thủ gây án như vụ án giết người của Lý Văn Chúc - sinh năm 1985 ở thôn 10, xã Động Quan (Lục Yên); vụ án giết người xảy ra tại xã Lâm Giang huyện Văn Yên và thủ phạm là Đặng Văn Hùng.

Tôi hỏi Đại tá Lưu Văn Ký - Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Yên Bái: "Phải chăng phá án nhanh đã trở thành “thương hiệu” của Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Yên Bái?" Anh nói: “Án càng lâu càng khó làm sáng tỏ, vì thế mà cán bộ, chiến sỹ PC45 đều quyết tâm triệt phá trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi vui vì tội phạm dù có nguy hiểm đến mấy rồi cũng tra tay vào còng. Nếu như không có tội phạm về trật tự xã hội thì cuộc sống sẽ tươi vui, tốt đẹp hơn biết mấy! Nhưng cuộc sống là như thế, nên công tác đấu tranh phòng ngừa bao giờ cũng là ưu tiên số một của ngành công an”.

Chúng tôi hiểu rằng, vì nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn mà hàng chục cán bộ, chiến sỹ ngày đêm công khai hoặc bí mật về các bản làng, đến các tuyến phố để trinh sát, nắm tình hình. Đôi khi, chỉ cần một cú điện thoại hoặc một lời nhắc nhở, cảnh báo, khuyên nhủ cũng có thể ngăn chặn được một vụ ẩu đả, một cuộc thanh toán đẫm máu. Cái uy mà người cảnh sát hình sự có được, đôi khi không phải bộ cảnh phục, khẩu súng bên mình.

Hôm vừa rồi, anh bạn hàng xóm của tôi là lính hình sự lâu năm đề nghị: “Tết năm nay mấy nhà lại nấu chung nồi bánh chưng nhé! Làm chung để các bác giúp vợ chồng em. Ngày tết lực lượng công an ứng trực 100% quân số, riêng lính hình sự thì cứ gấp đôi”.

Lê Phiên

Các tin khác
Hạnh phúc nhất đối với thầy giáo Đỗ Văn Tùng là các em biết đọc, biết viết.

YBĐT - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm không có hoa, không quà, nhưng được nghe học sinh khoe với bố mẹ rằng con đã biết đọc, biết viết, biết làm toán, thì đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với thầy giáo Đỗ Văn Tùng - người 16 năm liên tục cắm bản “gieo chữ” cho những trò nhỏ vùng cao điểm trường thôn Tấu Trên, thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.

Đại tá Phạm Hồng Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (bên phải) nghiên cứu thực địa, phục vụ công tác quân sự quốc phòng.
(Ảnh: Thanh Năm)

YBĐT - Không khí ngày tết thường làm cho mọi người nao nao nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Song, với bộ đội Sư đoàn 355, cảm giác ấy trôi qua rất nhanh. Từ bao miền quê hội tụ về đây, xem đơn vị là đại gia đình, từ những cán bộ cao cấp đến anh lính binh nhì mới nhập ngũ chưa lâu, đều gác lại nỗi niềm riêng, chung tay chăm lo tết bộ đội.

YBĐT - Năm 2015 là năm đầu thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung và nhiều chế độ, chính sách mới. Với bao bộn bề công việc nhưng trong lòng mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Yên Bái luôn tràn đầy niềm vui vì đã đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp an sinh xã hội ở địa phương.

YBĐT - Đông qua, xuân tới, trăm hoa rừng chen nhau đua nở. Sắc vàng của nắng trải đều trên những thung lũng. Hoa đỏ, trắng, phớt hồng rồi vàng nhạt. Lan tím, trắng, đỏ cứ nhất tề bung nở. Anh Tráng A Gà ở thôn Mù Cao, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu đi lên rừng hái lá chuối về gói bánh dày cười vui:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục