Hội CTĐ huyện Văn Yên có trên 3.500 hội viên; hơn 14.000 thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ ở 29 Hội cơ sở trực thuộc. Trong đó gồm: 25 Hội CTĐ xã, thị trấn; 4 Hội CTĐ trong các đơn vị trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.
Đồng chí Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Văn Yên cho biết: "Để công tác hội và phong trào CTĐ ngày càng phát triển Hội luôn xác định hoạt động nhân đạo là nhiệm vụ nòng cốt, luôn tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chú trọng công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp quần chúng nhân dân. Đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tham gia ủng hộ các hoạt động của hội và sự cố gắng, nỗ lực của các cấp hội, cán bộ hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên trên địa bàn huyện”.
Trong năm 2024, Hội CTĐ huyện Văn Yên đã tích cực tuyên truyền cho hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ và nhân dân hiểu rõ hơn về Luật hoạt động CTĐ; đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4), Ngày Quốc tế tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14/6), Ngày Chủ nhật Đỏ, Hành trình Đỏ… thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia.
Qua Chương trình hiến máu tình nguyện "Giọt hồng Đất Quế” - Đợt I và Đợt II trong năm 2024, đã huy động trên 800 tình nguyện viên tham gia hiến máu thu được tổng số 864 đơn vị máu góp phần cung cấp máu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh sử dụng chữa trị cho người bệnh và dự phòng. Chị Hoàng Ngọc Anh ở thị trấn Mậu A chia sẻ: "Đây là hoạt động nhân đạo hướng tới nghĩa cử cao đẹp được lan tỏa rộng khắp trên địa bàn huyện. Hy vọng Hội CTĐ huyện sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động nhân đạo vì cộng đồng để tôi có thể giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn, số phận kém may mắn nữa”.
Hội CTĐ huyện phối hợp với Hội CTĐ tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024, tổ chức tặng quà và khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Ái với tổng kinh phí 102 triệu đồng; khởi công xây dựng công trình cầu dân sinh tại thôn Đoàn Kết, xã Xuân Ái với tổng trị giá 220 triệu đồng. Cùng việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hội viên CTĐ còn là những người nhiệt tình luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khi thiên tai, bão lụt.
Hội CTĐ huyện là địa chỉ tin cậy vận động đội ngũ tình nguyện viên, người dân và các nhà hảo tâm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua nhiều việc làm ý nghĩa như: xóa nhà dột nát, giúp ngày công, hỗ trợ cây, con giống…
Nổi bật là phối hợp kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ người dân trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (YAGI) với tổng số tiền trên 5 triệu đồng, giúp đỡ, hỗ trợ sinh kế là con giống, thức ăn chăn nuôi cho 1 hộ nghèo xã Phong Dụ Thượng với tổng giá trị 3 triệu đồng; trao tặng 52 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho các đối tượng con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ với tổng số tiền 15,6 triệu đồng…
Bên cạnh đó, Hội CTĐ huyện kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân đạo và hỗ trợ khẩn cấp đối với 12 trường hợp bị cháy nhà, ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ ở các xã Đông Cuông, Đông An, Ngòi A, Đại Phác, Phong Dụ Hạ… với tổng số tiền 91 triệu đồng; hỗ trợ 9 trường hợp hộ gia đình có người tử vong do thiên tai, bão lũ ở các xã Mậu Đông, Viễn Sơn, Yên Hợp,Yên Thái, Đông An… với tổng số tiền 45 triệu đồng; hỗ trợ 12 trường hợp hộ gia đình có người bị tử vong do đuối nước, cháy nhà, tai nạn rủi ro ở các xã Đông An, Lang Thíp, Yên Thái, An Thịnh… với tổng số tiền 52 triệu đồng; hỗ trợ 5 trường hợp người bị tai nạn rủi ro, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thị trấn Mậu A, các xã Yên Hợp, Lang Thíp, Ngòi A, Đông Cuông với tổng số tiền 10 triệu đồng.
Với nhiều hoạt động nhân đạo có ý nghĩa thiết thực, Hội CTĐ huyện Văn Yên luôn là nơi nhân lên những nghĩa cử cao đẹp, gắn kết mọi người chung tay vì cộng đồng "không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Bùi Minh