Những ngày đầu tháng 3, Bảo Ái rộn ràng hơn bởi tiếng máy móc, tiếng cười nói của những người thợ. Đến nay, 16/23 ngôi nhà đã được khởi công, những viên gạch đầu tiên đã đặt nền móng cho những hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo kế hoạch, những căn nhà còn lại sẽ tiếp tục được xây dựng vào cuối tháng 3 này, hứa hẹn nhiều niềm vui cho những gia đình khó khăn.
Chúng tôi tìm đến thôn Trung Tâm, nơi có gia đình bà Trần Thị Nụ - một trong những hộ cận nghèo được hưởng niềm vui từ Đề án ý nghĩa này. Ở tuổi ngoài 70, gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai gầy của bà khi phải nuôi nấng hai cháu nhỏ. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ, xiêu vẹo nằm khuất sau con ngòi không còn là nơi an toàn để bà và các cháu nương tựa. Khoản hỗ trợ 60 triệu đồng đối với gia đình bà lúc này quý giá biết bao.
Ánh mắt bà Nụ ánh lên niềm vui và sự biết ơn khi chia sẻ: "Trước đây, sống trong căn nhà cũ mục nát, lại ở nơi đi lại khó khăn, tôi luôn lo lắng cho các cháu. Giờ các cháu lớn rồi, tôi mong muốn có một nơi ở gần trường hơn để các cháu thuận tiện đi học. Được Nhà nước quan tâm hỗ trợ, tôi mừng lắm. Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm".
Bà Trần Thị Thân cũng vừa khởi công xây dựng ngôi nhà mới trên mảnh đất nghĩa tình của người cháu họ. Bà Thân, một hộ nghèo của xã đã nhiều năm, tuổi cao, sức yếu lại sống một mình. Ước mơ về một mái nhà lành lặn tưởng chừng xa vời nay đã trở thành hiện thực nhờ sự quan tâm của chính quyền và tấm lòng hảo tâm của người thân.
Bên nền móng còn dang dở, bà Thân không giấu được xúc động: "Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến chính quyền địa phương đã giúp đỡ kinh phí, cảm ơn người cháu đã cho tôi mảnh đất. Tuổi đã cao rồi, tôi chỉ mong có sức khỏe để sống những ngày tháng an lành trong ngôi nhà mới này thôi".
Năm 2025, thôn Ngòi Bang có 4 gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà. Không chỉ có nguồn lực từ Nhà nước, người dân trong thôn cũng chung tay góp sức, người góp công, người góp của, quyết tâm hoàn thành những ngôi nhà này trong thời gian sớm nhất.
Ông Đỗ Văn Dũng - Trưởng thôn Ngòi Bang phấn khởi: "Trong thôn, chúng tôi đã huy động mọi người hỗ trợ nhau về nhân lực. Các đoàn thể cũng sẵn sàng chung tay khi cần thiết. Sự quan tâm của Nhà nước, Chính phủ là nguồn động viên to lớn, giúp các hộ nghèo có thêm động lực để vươn lên, thoát nghèo".
Để chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt hiệu quả cao nhất, xã Bảo Ái đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Việc nắm sát tình hình thực tế ở cơ sở được đặc biệt chú trọng để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Ái cho biết: "Chúng tôi đã rà soát kỹ lưỡng từng thôn, yêu cầu người dân làm đơn đề nghị và đánh giá mức độ hư hỏng của nhà ở. Qua kiểm tra, có 23 hộ thực sự cần được hỗ trợ trong năm nay. Với quyết tâm cao, Ban Chỉ đạo đã nỗ lực huy động thêm nguồn lực từ cấp trên, đồng thời vận động cán bộ, công chức và người dân cùng chung tay ủng hộ. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các hộ khó khăn có được ngôi nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống và hoàn thành đúng tiến độ".
Những giải pháp đồng bộ đang được triển khai ở Bảo Ái không chỉ góp phần xây dựng những ngôi nhà đạt chuẩn mà còn mang đến niềm tin, hy vọng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc "an cư" sẽ là tiền đề vững chắc để họ "lạc nghiệp", từng bước cải thiện cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ông Nguyễn Văn Thành khẳng định thêm: "Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ nghèo là một hành động mang đậm ý nghĩa nhân văn, nhân đạo. Có nhà ở ổn định, người dân mới có thể yên tâm phát triển kinh tế. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng mà địa phương chúng tôi luôn hướng tới".
Hiện tại, xã Bảo Ái vẫn còn 57 hộ nghèo. Nếu 23 hộ được hỗ trợ xây nhà trong năm nay, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong công cuộc giảm nghèo của xã. Mục tiêu hoàn thành việc xóa nhà tạm, dột nát trước ngày 30/6/2025 đang được xã Bảo Ái quyết tâm thực hiện, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc để những ước mơ an cư sớm trở thành hiện thực, mang đến mùa hè ấm áp và một tương lai tươi sáng hơn cho những người dân nơi đây.
Hoài Văn