Lại bắt quả tang 35 cô gái “thi tuyển” làm vợ Hàn

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/2/2009 | 12:00:00 AM

Trong số 35 cô gái được tham gia “ứng thí” để cho một nông dân thứ thiệt đến từ Hàn Quốc tuyển về làm vợ, có không ít cô đã từng tham gia các đợt tuyển trước mà trinh sát đã bắt gặp.

Đối tượng Khải (trái) và chú rể người Hàn
Đối tượng Khải (trái) và chú rể người Hàn

Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 9/2, các trinh sát Đội 5 của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC 14) Công an TPHCM đã đột nhập vào một căn nhà trọ ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, phát hiện có 35 cô gái Việt Nam đang để cho 2 người đàn ông Hàn Quốc xem mắt tuyển làm vợ.

Trong lúc đang cố gắng trình diễn để mong lọt vào mắt xanh của “chú rể” thì các cô gái tháo chạy nháo nhào khi cơ quan chức năng đột nhập vào.

Tại đây, ngoài 35 “thí sinh” còn có 2 người đàn ông Hàn Quốc làm “hội đồng tuyển sinh”, 1 môi giới người Việt Nam, một phiên dịch viên nữ và 1 xe ôm làm nhiệm vụ đưa đường và cảnh giới. Tất cả họ đã được mời về trụ sở công an xã Bình Hưng để lấy lời khai. Trong số 35 cô gái này, có nhiều cô đã từng “giáp mặt” với các trinh sát. 

Cầm đầu đường dây môi giới lấy chồng ngoại này là Huỳnh Công Khải, 33 tuổi, tạm trú tại căn nhà trọ ở địa chỉ trên. Khải khai nhận đã tổ chức hoạt động môi giới này từ đầu năm 2008. Để có “cô dâu”, Khải về các tỉnh miệt vườn miền Tây như An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ… chọn những cô gái có ý định “đổi đời”, đưa lên TPHCM đào tạo. Khải khai nhận đã hơn 10 lần tổ chức cho người nước ngoài tuyển vợ ngay tại căn nhà trọ ọp ẹp của mình.

Đối tượng Choi Dark Lym (61 tuổi) khai nhận mình chỉ là người môi giới. Do nắm bắt tình hình nhiều cô gái Việt Nam muốn lấy chồng Hàn nên Choi đã tận dụng những mối quen biết với người Việt Nam để móc nối, lập ra đường dây “tuyển vợ” này. Chỉ tính riêng trong việc tập hợp 35 cô gái cho một người Hàn tuyển làm vợ, Choi đã “tạm ứng” 1.000 won để lo chi phí đi lại , thuê thông dịch viên…

Còn chú rể Hàn tên Lee Won Ju (38 tuổi) là một nông dân thứ thiệt. Lee cho biết, do là một nông dân nghèo khó, nên nhờ Choi mối lái qua Việt Nam lấy vợ… giá rẻ.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Biết các ngân hàng nhận quy đổi tiền cotton cũ lấy tiền mới cùng mệnh giá, Tạo cùng em ruột đã dùng tiền cotton loại 100 ngàn đồng xé rách rồi dán lại từ 5 tờ thành 6 tờ rồi mang đi đổi.

YBĐT - Vừa qua, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên, Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái đã mở phiên toà lưu động xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Nghiêm và Nguyễn Văn Sửu (tên khác Nguyễn Ngọc Châu) cùng trú tại thôn 5, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên về tội “Mua bán trẻ em”.

Tội danh tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy chiếm số lượng ngày càng lớn.

YBĐT - Mặc dù được sinh ra trong gia đình có truyền thống tốt đẹp, bố mẹ đều là người có công với cách mạng được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng 3 và là thương binh, đứa con gái Nguyễn Thị Vinh (tên gọi khác là Nguyễn Thị Lưỡng), sinh ngày 20/4/1970, trú tại tổ 17b, phường Nguyễn Thái Học - thành phố Yên Bái, vì quá hám lời, coi thường pháp luật mà dấn thân vào con đường làm ăn phi pháp.

YBĐT - Sinh ra và lớn lên ở vùng quê trung du thuộc xã Thanh Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Chiệu đã lập gia đình và đã có 2 người con. Có trong tay nghề sửa chữa điện lạnh, công việc ổn định quanh năm, vợ làm nghề may, thu nhập của gia đình cũng khá hơn một số bạn bè cùng trang lứa. Nhưng không bằng lòng với cuộc sống thực tế, với bản tính ham chơi, “yêu” cờ bạc, Chiệu bỏ bễ công việc gia đình để lao vào cuộc làm giàu bất chính, cách làm ăn của Chiệu là dùng vốn của người khác để môi giới hưởng hoa hồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục