Thể Công vật vã lên ngôi đầu

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/5/2008 | 12:00:00 AM

Thể Công đã thắng, và lên ngôi đầu bảng. Lên ngôi số 1 bằng một bàn thắng kỳ dị từ cái chân trái của Ngọc Duy, bằng đôi tay nhựa của thủ môn Sihavy và sự may mắn, theo cái cách rất quen thuộc ở mùa giải này: 1-0 và 3 điểm. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, đội bóng mặc áo lính có được niềm vui đứng đầu BXH.

Niềm vui chiến thắng của Thể Công.
Niềm vui chiến thắng của Thể Công.

HLV Galhidi chẳng ngại ngần thú nhận Thể Công thắng là nhờ may mắn, tỷ số hòa thì công bằng hơn. Cả trận đấu, đội khách không có một cú sút cầu môn nào. Không cơ hội, không uy hiếp cầu môn và hiếm khi tiếp cận được khu vực 16m50. Tóm lại là Thể Công thắng sau khi oằn mình chịu trận suốt cả hiệp 2 và có một bàn thắng không tưởng ở hiệp 1.

Đó là tình huống mà Ngọc Duy khiến cả sân Thiên Trường sững sờ, đến các cầu thủ Thể Công khi nhìn lưới rung lên cũng không dám tin vào mắt mình. Từ chấm phạt góc, Duy cứa lòng chân trái, bóng đi cực hiểm khiến thủ môn Quang Huy chôn chân còn cầu thủ đứng cột Văn Duyệt cứng người. Bóng đi trúng cột dọc xa, bật vào lưới. 1-0 cho Thể Công ở phút 27, bước ngoặt đến quá bất ngờ khi trận đấu đang ở thế giằng co không đội nào chiếm ưu thế.

Việc mất 3/4 vị trí chính thức ở hàng thủ khiến đội khách thi đấu với tâm lý lo ngại. Hai tiền vệ biên là Ngọc Duy, Khánh Lâm cộng với cầu thủ càn quét Quốc Long ít lên quá giữa sân, chỉ chăm chăm lo phòng thủ. Việc lùi xuống đá thủ ngay khi có bàn thắng của họ đã giúp ĐPM.Nam Định thoải mái cầm bóng tấn công. Những điều mà các cầu thủ chủ nhà làm, chỉ đơn giản là những pha câu bóng bổng rất lộ và bị hóa giải dễ dàng.

Đá nửa sân khi hiệp 2 bắt đầu, ĐPM.Nam Định gia tăng sức ép và tạo được một số cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, những pha dứt điểm cận thành của Philip và Victor đều không thắng được những cú bay người và phản xạ nhanh như điện của thủ thành Sihavy. Ở phút 83, khi thủ môn này bất lực trước cú đá phạt quá hiểm của Việt Dũng thì bóng lại đi trúng xà ngang.

Trận đấu kết thúc trong không khí rất căng thẳng, đặc biệt là khi trọng tài Đặng Thanh Hạ không nổi còi trong một tình huống Philip tranh chấp với Raphael và ngã lăn trong vòng cấm địa. Ông Hạ bị cả sân Thiên Trường chửi, đòi đánh.

Tan trận, từ khán đài A cả cơn mưa vật thể lạ trút lên đầu tổ trọng tài và ở cửa ra vào, khán giả đập cửa chửi bới đòi đánh Đặng Thanh Hạ. Gần 1h sau tRận đấu, các cầu thủ Thể Công mới rời được sân trong sự hộ tống của vòng trong vòng ngoài cảnh sát.

Riêng các CĐV Thể Công, vừa ra cửa đã bị đuổi đánh phải chui vào sân lánh nạn, đến gần 8h mới lên được xe về Hà Nội.

 Đội hình thi đấu:

ĐPM.Nam Định: Quang Huy, Thanh Tùng, Kingley, Văn Biển, Văn Duyệt, Nhật Nam, Danh Ngọc (Việt Dũng), Xuân Phú, S. Abutu (Quốc Tuấn), Ngọc Linh (Victor Dezbaz, Philip Oroko.

Thể Công: Sihavy, Thanh Hải, Raphael, Nguyễn Quốc Long, Tuấn Tùng, Ngọc Duy (Văn Nam), Trịnh Quốc Long, Công Huy, Khánh Lâm, Bảo Khanh (Phương Nam), Buston Browne.

Bàn thắng: Ngọc Duy 27'.

BXH V-LEAGUE 2008 SAU VÒNG 16

XH

CLB

Trận

T

H

B

HS

Đ

1

Thể Công

16

7

7

2

14-9

28

2

Xi măng Hải Phòng

16

7

6

3

27-15

27

3

HA.GL

16

7

4

5

27-23

25

4

TMN.CSG

16

7

4

5

23-22

25

5

TCDK.SLNA

16

7

4

5

27-17

25

6

ĐT.LA

16

6

6

4

29-23

24

7

B.Bình Dương

16

6

5

5

13-10

23

8

K.Khánh Hòa

16

5

7

4

21-17

22

9

ĐPM.Nam Định

16

5

4

7

10-16

19

10

SHB.Đà Nẵng

16

5

4

7

19-25

19

11

XMCT Thanh Hóa

16

3

8

5

11-15

17

12

B.Bình Dương

16

3

8

5

18-25

17

13

HN.ACB

16

2

7

7

13-25

13

14

HP.HN

16

1

8

7

11-21

11

(Theo VTC)

Các tin khác
MU chỉ 6 lần

Cùng với vầng hào quang mà Vương miện giải Ngoại hạng đem lại, thày trò HLV Ferguson còn để lại ấn tượng đặc biệt ở những con số thống kê.

Không thể bỏ qua vai trò của hai giám sát trong sự cố trên sân Chi Lăng.

Theo Chủ tịch Hội đồng trọng tài (HĐTT) Nguyễn Văn Mùi: Sự cố trên sân Chi Lăng cho thấy bản lĩnh và nhận định của trọng tài (TT) Nguyễn Xuân Hòa quá kém.

Dù thua séc đầu tiên nhưng tay vợt số 3 thế giới Novak Djokovic đã thắng 2 séc sau để giành chiến thắng chung cuộc 4-6, 6-3, 6-3 trước tay vợt đang lên người Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka trong trận chung kết giải Rome Master.

Chelsea đã vượt mặt Man United trên thị trường chuyển nhượng khi đạt được thỏa thuận với Porto để giành chữ ký hậu vệ Jose Bosingwa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục