Bóng đá Việt Nam: Hai trận thắng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/10/2008 | 12:00:00 AM

Chiều 18-10 trên sân Thành Long, các cô gái Việt Nam có trận thắng tuyệt vời trước Thái Lan trong trận bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008. Cùng ngày, một tin vui khác cũng đến với bóng đá Việt Nam khi tuyển Olympic Việt Nam thắng U-20 Mozambique 4-0 tại Merdeka Cup 2008.

Niềm vui của tuyển nữ Việt Nam sau bàn mở tỉ số.
Niềm vui của tuyển nữ Việt Nam sau bàn mở tỉ số.

Thắng tuyển nữ Thái Lan 2-1 ở bán kết: “Chị cả” trở lại!

Chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam lại hào hứng như thế khi chứng kiến đội nhà chơi lấn lướt trước đối thủ. Vào trận, tuyển nữ Việt Nam tràn lên tấn công bằng các pha phối hợp nhóm nhỏ đẹp mắt và đa dạng. Điều này khiến hàng thủ Thái Lan lúng túng và mắc sai lầm.

Phút 8, nhận đường chọc khe trống trải của Kim Hồng bên cánh phải, Tuyết Mai băng xuống dũng mãnh rồi ngoặt bóng qua hậu vệ Duangnapa trước khi dứt điểm bật tay đội trưởng Suphaphon trong vòng cấm.

Kim Hồng không quá khó để hạ thủ môn Waraporn trên chấm 11m mở tỉ số 1-0 cho Việt Nam. Càng chơi càng hay, các tuyển thủ nữ Việt Nam liên tục đẩy Thái Lan vào thế phải chống trả vất vả. Sau bàn thắng, tuyển nữ Việt Nam còn bỏ qua hai tình huống ghi bàn mười mươi từ những pha phối hợp nhóm đẹp mắt.

Kim Hồng (trái) - cầu thủ ghi hai bàn thắng giúp tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1

Hai phút sau khi bắt đầu hiệp hai, trong một pha tấn công ở trung lộ, Ngọc Châm bị thủ môn Waraporn truy cản trái phép trong vòng cấm. Kim Hồng một lần nữa thực hiện quả phạt đền thành công đưa Việt Nam dẫn trước 2-0. Bàn thắng này tạo nên niềm phấn khích to lớn cho khán giả trên sân Thành Long. Hơn một năm qua, đây là lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam dẫn trước Thái Lan hai bàn trong thế trận lấn lướt.

Thái Lan có bàn gỡ 1-2 ở phút 50 từ tình huống mà hàng thủ Việt Nam hơi chủ quan không kèm Nisa đội đầu cận thành ghi bàn sau khi bóng bật xà ngang dội ra. Sau bàn thua này, hàng thủ Việt Nam phải rất vất vả chống đỡ sức tấn công của các cầu thủ Thái Lan trong 15 phút cuối trận.

Chiến thắng của VN là hoàn toàn xứng đáng như thừa nhận của HLV Chana (Thái Lan) sau trận đấu: “Trình độ hai đội ngang ngửa nhưng Việt Nam đã chơi tốt hơn”. Đây là phát biểu không hề mang tính xã giao, bởi dường như không thể “nuốt trôi” thất bại nên HLV Chana chỉ cử trợ lý trưởng đoàn họp báo thay sau trận đấu.

Tiền đạo Ngọc Châm chiều qua chơi cực kỳ nổi bật khi nhận được không ít lời khen ngợi của khán giả. Những pha đột phá kỹ thuật khiến đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm, những đường chuyền thông minh nhưng tiếc rằng Tuyết Mai hai lần dứt điểm không thành công trong thế đối mặt với thủ môn Waraporn.

Bóng đá nữ Việt Nam đã trở lại tại Giải vô địch Đông Nam Á 2008 khi đánh bại ĐKVĐ Myanmar 3-1 hôm mở màn và giờ đây là đánh bại Thái Lan - các nhà ĐKVĐ SEA Games - ở bán kết. Sự trở lại với vai trò “chị cả” của bóng đá nữ khu vực khiến các cầu thủ Việt Nam vui như mở hội sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Và niềm vui này còn nhân lên khi các nữ tuyển thủ Việt Nam sẽ nhận được 500 triệu đồng tiền thưởng từ LĐBĐ Việt Nam và nhà tài trợ.

Theo TTO

Các tin khác
Tiền đạo Lê Thị Oanh (22) - tác giả cú hattrick, trong một pha dứt điểm trước hàng thủ đội Lào.

Chơi nổi bật trong trận thắng Malaysia 11-0, tiền vệ phải Kim Hồng (23) được dưỡng sức cùng với Minh Nguyệt (18), Tuyết Mai (10), Nguyễn Thị Nga (7). Thế nhưng, đội chủ nhà Việt Nam vẫn lấn lướt ngay từ đầu, tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về các cầu thủ Lào. Phút 14, tiền đạo Latsaphong (17) đã có cơ hội đối diện và sút... ngay người thủ môn Kiều Trinh (1, VN).

Đức Thiện (trái) và Thanh Bình ghi bàn cho U.22 Việt Nam

Trước tuyển Myanmar, đội đã từng thắng tuyển Việt Nam 3-2 tại Cúp Bóng đá TP.HCM, đội U.22 Việt Nam không những đã thắng lại với tỷ số thuyết phục 3-1 mà còn mở ra cơ hội vào bán kết.

Niềm vui của các cầu thủ Tây Ban Nha. Liệu họ sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình?

Chủ nhà Brazil đã chứng tỏ được sức mạnh của mình sau khi vượt qua đội Nga với tỷ số 4 - 2 để giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Chiếc vé còn lại thuộc về đương kim vô địch Tây Ban Nha với chiến thắng nghẹt thở bằng tỷ số sít sao 3 - 2 trước Italia.

Steven Gerrard và Rooney đã giúp

Đến làm khách trên đất của Belarus nhưng đoàn quân HLV Capello tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại chủ nhà với tỷ số 3-1. Với chiến thắng này, “Tam Sư” vững vàng ngự trị trên ngôi đầu bảng sau 4 lượt trận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục