Vòng 7 Serie A: Inter "bắn nát" Roma ngay tại Olimpico

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/10/2008 | 12:00:00 AM

Trận đấu được chờ đợi nhất vòng 7 Serie A lại là màn trình diễn thiếu cân bằng nhất, khi Inter dễ dàng trút vào lưới chủ nhà Roma đến 4 bàn thắng.

Inter đã có một chiến thắng dễ hơn mong đợi trước AS Roma.
Inter đã có một chiến thắng dễ hơn mong đợi trước AS Roma.

Lần đầu tiên sau 6 tháng, Francesco Totti mới lại ra sân chính thức trong một trận đấu của Roma ở Serie A. Sự trở lại của đội trưởng 32 tuổi này được chờ đợi như một liều thuốc tinh thần giúp Roma thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng, với 3 thất bại chỉ sau 6 vòng đầu tiên.

Thế nhưng, sự góp mặt của Totti đã không thể giúp cho Roma vượt qua được những khó khăn đã đeo bám họ suốt từ đầu mùa giải. Không những thế, màn trình diễn nghèo nàn ở Olimpico rạng sáng nay (20/10) có thể xem là một trong những trận đấu đáng quên nhất của đội bóng thủ đô từ nhiều năm qua.

Kết quả vòng 7

Roma - Inter 0-4
Ibrahimovic 5', 47', Stankovic 54', Obinna 56'

Milan - Sampdoria 3-0
Ronaldinho 55'/pen, 66', Inzaghi 90'+1

Bologna - Lazio 3-1
Volpi 5', Di Vaio 12', 26' - Rocchi 51'

Catania - Palermo 2-0
Martinez 69', Mascara 87'/pen

Chievo - Atalanta 1-1
Mantovani 45'+4 - Ferreira Pinto 62'

Genoa
- Siena 1-0
Biava 20'
Lecce - Udinese 2-2
Tiribocchi 32', Domizzi 52'/phản lưới - Sanchez 58', D'Agostino 71'
Torino - Cagliari 0-1
Acquafresca 86'

Không còn ai có thể nhận ra bộ mặt của nhà á quân Serie A trong cuộc chiến với đội ĐKVĐ. Một năm trước, Roma cũng đã phơi áo 1-4 khi tiếp Inter, nhưng ở lần gặp nhau thứ 151 trong khuôn khổ Serie A này, đội quân của HLV Spalletti đã thể hiện một bộ mặt tệ hại hơn rất nhiều.

Ở Olimpico, khi mà các cầu thủ hai đội còn chưa kịp... làm nóng, diễn biến trên sân đã bất ngờ đi theo chiều hướng có lợi cho Inter. Ngay ở phút thứ 5, Ibrahimovic đã lao đi rất nhanh đón đường chuyền dài của Cordoba trước khi thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn Doni mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng này thể hiện sự nhảy cảm, tốc độ và phẩm chất kỹ thuật của Ibra, cũng như khả năng quan sát của Cordoba. Tuy nhiên, đây là một pha bóng mà trọng tài chính Rizzoli và trợ lý Griselli đã mắc sai lầm nghiêm trọng, bởi Ibra đã đứng dưới toàn bộ hàng thủ của Roma trước khi Cordoba thực hiện đường chuyền.

Tỉ số đã có thể là 2-0 cho Inter chỉ sau 13 phút nếu Maicon may mắn hơn. Hậu vệ người Brazil đã có một pha xâm nhập vòng cấm đội chủ nhà đầy dũng mãnh, nhưng lại kết thúc thiếu chính xác bằng mũi chân phải khi đối mặt thủ môn Doni ở cự ly gần.

Sau gần 20 phút, Roma mới dần tỉnh táo hơn. Mặc dù vậy, thế trận trên vẫn không có được sự cân bằng, khi Inter thi đấu như những ông chủ thực sự ở Olimpico. Phải đến cuối hiệp 1, Roma mới phần nào thể hiện được bộ mặt mà các tifosi đang kỳ vọng, với hàng loạt các pha dứt điểm về phía khung thành Julio Cesar.

Tình huống đáng chú ý nhất của đội chủ nhà trong hiệp 1 diễn ra ở các phút 42 và 43. Đầu tiên, đường chuyền từ cánh trái của Cicinho được Totti nhả bóng lại để Vucinic đánh đầu chạm đầu một hậu vệ Inter đi sạt xà ngang. Trong tình huống phạt góc sau đó, trung vệ Loria đánh đầu rất căng nhưng một lần nữa bóng bay chệch khung thành trong gang tấc.

Những tưởng sự vùng dậy ở khoảng thời gian cuối hiệp 1 sẽ giúp Roma thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp 2. Thế nhưng, sau giờ nghỉ, mọi thứ trở nên đáng thất vọng hơn rất nhiều cho Roma. Sụp đổ hoàn toàn về thế trận trên sân, đội bóng thủ đô đã dễ dàng nhận thêm 3 bàn thua nữa.

Chỉ hơn 1 phút khi trận đấu trở lại, Ibrahimovic đã đưa Inter vươn lên dẫn trước 2-0. Nhận đường chọc khe của Muntari, tiền đạo người Thụy Điển vượt qua sự đeo bám của hậu vệ chủ nhà dẫn bóng xâm nhập vòng cấm. Cú sút chéo góc quyết đoán của Ibra đã không cho Doni cơ hội nào để cản phá.

Sự trở lại của Totti cũng không thể giúp Roma tránh được thất bại đáng xấu hổ

Nhận 2 bàn thua, Roma đã không còn là mình. Những pha tấn công của đội chủ nhà liên tục rơi vào bế tắc để rồi phải chọn giải pháp sút xa. Nhưng tất cả các cú sút mà các học trò HLV Spalletti tung ra đều có chung kịch bản: hoặc đi thiếu chính xác, hoặc chưa đủ khó để hạ được thủ thành Cesar.

Trong lúc Roma vẫn đang nỗ lực để có bàn rút ngắn tỉ số, thì Inter đã nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 54. Sau khi đón pha bóng bật ra từ tình huống đá phạt góc, Stankovic khống chế khéo léo bằng ngực rồi thực hiện cú vô-lê đẹp mắt trên vạch 16m50 làm tung lưới Doni.

Cơn ác mộng của Roma tiếp diễn chỉ 2 phút sau đó, và người ghi bàn cho Inter lần này là Obinna, tài năng trẻ mà HLV Mourinho đã tìm mọi cách đẩy đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua nhưng bất thành. Obinna đã có pha xử lý tinh tế trước khi thực hiện cú sút hội đủ yếu tố kỹ thuật lẫn sức mạnh từ ngoài vòng cấm làm tung nóc lưới chủ nhà.

Bàn thắng tuyệt đẹp, cùng điệu santo ấn tượng sau đó của Obinna đã khiến nhiều tifosi Inter liên tưởng đến Obafemi Martins ngày nào. Liệu sau màn trình diễn quá ấn tượng này, Obinna có còn được HLV Mourinho trọng dụng trong tương lai, hay rồi sẽ phải xách hành lý rời Inter sớm như trường hợp của người đồng hương Martins (hiện khoác áo Newcastle)?

Dẫn trước 4 bàn nhưng Inter vẫn không muốn dừng lại. Các đợt tấn công vẫn được duy trì, và chỉ có may mắn mới giúp Roma tránh được bàn thua thứ 5. Pha kết thúc của Maicon đã buộc hàng thủ Roma và thủ môn Doni ngơ ngác đứng nhìn, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.

Với thắng lợi "4 sao" này, Inter đã leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu, hơn 3 đội xếp phía sau là Udinese, Catania và Napoli 2 điểm. Trong khi đó, Roma vẫn đứng thứ 14 nhưng khoảng cách với Inter giờ đã là số điểm của 3 trận thắng và xem như tan giấc mộng Scudetto ngay giai đoạn đầu mùa giải.

Đội hình ra sân:
Roma:
Doni; Cicinho, Loria, Juan, Riise; De Rossi, Aquilani; Taddei (Okaka 75'), Perrotta (Brighi 76'), Vucinic; Totti (Menez 69').
Inter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Chivu, Zanetti; Stankovic (Dacourt 78'), Cambiasso, Muntari; Obinna, Ibrahimovic (Cruz 82'), Quaresma (Mancini 68').

Bảng xếp hạng Serie A 2008/09 - Vòng 7
Vị trí CLB Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Inter 7 5 1 1 13 5 16
2 Udinese 7 4 2 1 12 5 14
3 Catania 7 4 2 1 8 4 14
4 Napoli 7 4 2 1 10 7 14
5 Lazio 7 4 1 2 15 10 13
6 Milan 7 4 1 2 11 6 13
7 Fiorentina 7 4 1 2 9 6 13
8 Atalanta 7 4 1 2 8 6 13
9 Genoa 7 4 0 3 10 7 12
10 Palermo 7 4 0 3 10 10 12
11 Lecce 7 2 3 2 8 8 9
12 Juventus 7 2 3 2 6 6 9
13 Siena 7 2 2 3 5 5 8
14 Roma 7 2 1 4 8 12 7
15 Bologna 7 2 0 5 6 10 6
16 Chievo 7 1 3 3 5 9 6
17 Torino 7 1 2 4 7 11 5
18 Sampdoria 7 0 4 3 4 11 4
19 Cagliari 7 1 1 5 2 10 4
20 Reggina 7 0 2 5 4 13 2
 
(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Niềm vui của tuyển nữ Việt Nam sau bàn mở tỉ số.

Chiều 18-10 trên sân Thành Long, các cô gái Việt Nam có trận thắng tuyệt vời trước Thái Lan trong trận bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008. Cùng ngày, một tin vui khác cũng đến với bóng đá Việt Nam khi tuyển Olympic Việt Nam thắng U-20 Mozambique 4-0 tại Merdeka Cup 2008.

Tiền đạo Lê Thị Oanh (22) - tác giả cú hattrick, trong một pha dứt điểm trước hàng thủ đội Lào.

Chơi nổi bật trong trận thắng Malaysia 11-0, tiền vệ phải Kim Hồng (23) được dưỡng sức cùng với Minh Nguyệt (18), Tuyết Mai (10), Nguyễn Thị Nga (7). Thế nhưng, đội chủ nhà Việt Nam vẫn lấn lướt ngay từ đầu, tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về các cầu thủ Lào. Phút 14, tiền đạo Latsaphong (17) đã có cơ hội đối diện và sút... ngay người thủ môn Kiều Trinh (1, VN).

Đức Thiện (trái) và Thanh Bình ghi bàn cho U.22 Việt Nam

Trước tuyển Myanmar, đội đã từng thắng tuyển Việt Nam 3-2 tại Cúp Bóng đá TP.HCM, đội U.22 Việt Nam không những đã thắng lại với tỷ số thuyết phục 3-1 mà còn mở ra cơ hội vào bán kết.

Niềm vui của các cầu thủ Tây Ban Nha. Liệu họ sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình?

Chủ nhà Brazil đã chứng tỏ được sức mạnh của mình sau khi vượt qua đội Nga với tỷ số 4 - 2 để giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Chiếc vé còn lại thuộc về đương kim vô địch Tây Ban Nha với chiến thắng nghẹt thở bằng tỷ số sít sao 3 - 2 trước Italia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục