Văn Ngọc Tú sớm có vé tham dự Olympic 2012

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/12/2011 | 8:39:21 AM

Đang tập luyện tại Nhổn, chính nữ hoàng Judo Văn Ngọc Tú cũng cảm thấy bất ngờ trước thông tin mình chính thức có vé tham dự Olympic 2012.

Nữ hoàng Judo Văn Ngọc Tú đã có vé chính thức tới Olympic.
Nữ hoàng Judo Văn Ngọc Tú đã có vé chính thức tới Olympic.

“Tôi rất bất ngờ trước thông tin mình có vé. Sáng 9.10, các thầy đã tới chúc mừng. Đó thật sự là một tin rất vui bởi tấm vé là thành quả của nỗ lực suốt một thời gian dài phấn đấu nằm trong tốp đầu châu lục” - Văn Ngọc Tú chia sẻ.

Theo BXH của Liên đoàn Judo thế giới, Văn Ngọc Tú có được 120 điểm, đứng thứ 2 ở hạng cân dưới 48kg khu vực châu Á, sau VĐV Kazakhstan. Trước đó, Văn Ngọc Tú đã dẫn trước đối thủ này trong một thời gian dài và chỉ bị vượt qua hồi tháng 8 sau khi võ sĩ người Việt Nam thi đấu không thành công tại giải Uzbekistan.

Văn Ngọc Tú chính là tượng đài của Judo Việt Nam nhưng tại SEA Games 26, nữ võ sĩ này đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV ở hạng cân dưới 48kg.

Sau thất bại gây sốc trên đất Indonesia, ban huấn luyện đội tuyển Judo Việt Nam đã phải làm công tác tư tưởng cho Văn Ngọc Tú rất nhiều và gấp rút bắt tay vào chuẩn bị cho các giải sắp tới nhằm tìm kiếm tấm vé dự Olympic London 2012.

Theo kế hoạch, Văn Ngọc Tú sẽ phải giành vị trí cao để dẫn điểm lại đối thủ này tại giải vòng loại sắp tới diễn ra tại Trung Quốc, tuy nhiên, võ sĩ người Việt Nam đã gặp may mắn. Do Kazakhstan có tới 2 VĐV đoạt chuẩn nhưng lại chỉ được cử 1 VĐV tới London (theo quy định xét chọn VĐV mỗi nước chỉ được 1 suất tham dự) nên Kazakhstan đã dành suất này cho hạng cân trên 78 kg, như vậy cũng có nghĩa đang ở vị trí thứ 2, Ngọc Tú sẽ đương nhiên có suất vì đối thủ VĐV Kazakhstan không tham dự.

Liên đoàn Judo thế giới đã chính thức công bố danh sách 20 VĐV có vé tới London vào năm tới, nên sẽ không có thay đổi nào với suất tham dự khá may mắn của Văn Ngọc Tú.

Theo trưởng bộ môn Judo, Văn Ngọc Tú sẽ được đầu tư tối đa để chuẩn bị cho sân chơi lớn nhất hành tinh tại London năm sau.

Như vậy, hiện nay, đã có tổng cộng 4 VĐV Việt Nam dành vé chính thức dự Olympic 2012 đó là Phan Thị Hà Thanh (TDDC); Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh (Taekwondo). Văn Ngọc Tú là gương mặt mới nhất giành vé tới London mùa hè sang năm.

Ngoài ra, những VĐV có thể giành vé dự Olympic 2012 còn có: Trương Thanh Hằng (800m nữ, điền kinh), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ, điền kinh), Vũ Thị Hương (100m nữ, điền kinh), Nguyễn Thị Thúy (53kg nữ, cử tạ), Hà Minh Thành, Hoàng Xuân Vinh (súng ngắn nam, bắn súng), Trần Thị Sâm – Phạm Thị Thảo (rowing), Văn Ngọc Tú (48kg nữ, judo), Nguyễn Thị Lụa (48kg nữ, vật), Trần Thị Diệu Ninh (55kg nữ, vật), Võ Thái Nguyên, Phạm Thanh Nguyện, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Phạm Phước Hưng (TDDC), Lừu Thị Duyên (boxing nữ), Vũ Thị Trang (cầu lông nữ), Tuấn Quỳnh, Kiến Quốc (bóng bàn), Trần Văn Long (canoeing).

(Theo VOV)

Các tin khác
Raul (áo trắng) là cầu thủ Real từng đá nhiều trận kinh điển nhất trên sân nhà ở La Liga.

Cuộc so tài ở Bernabeu cuối tuần này là lần thứ 82 Real Madrid tiếp Barca, chỉ tính trong khuôn khổ La Liga. Xoay quanh trận cầu này là rất nhiều thống kê thú vị.

Rooney có mặt ở trụ sở UEFA tại Nyon (Thụy Sỹ).

Cơ hội dự EURO 2012 lại mở ra với Wayne Rooney. Trong phiên kháng án vừa kết thúc tại Nyon (Thụy Sỹ), UEFA đã chấp thuận giảm án treo giò với Rooney từ 3 xuống còn 2 trận.

Ông Đoàn Công Huynh (phải) và đại diện nhà tài trợ PV Gas tại buổi họp báo Siêu Cúp Bóng đá Quốc Gia - Cup PV Gas 2011.

Đã thành thông lệ, Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia là trận đấu giữa đội Vô địch Quốc gia và đội đoạt Cúp Quốc gia hàng năm, nay đã trải qua 12 mùa giải.

MU (áo trắng) gục ngã khi tất cả đều nghĩ rằng họ, với quyền tự quyết định số phận, đủ sức vượt qua vòng bảng.

Giai đoạn đầu sân chơi số một châu Âu cấp CLB vừa khép lại hôm qua với đầy đủ hỉ nộ ái ố, nổi bật là thất bại toàn diện của MU, Villarreal, câu chuyện cổ tích của APOEL Nicosia, bất ngờ từ Napoli...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục