Cả thế giới nghiêng mình thán phục Barcelona

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/12/2011 | 8:01:37 AM

Đoạt cúp các CLB thế giới 2011, Barcelona là đội bóng đầu tiên trong lịch sử đăng quang 2 lần ở giải đấu này. Chưa có một đội bóng nào giành được 13 danh hiệu chỉ trong khoảng thời gian 3 năm rưỡi. Barca đã khiến cả thế giới phải nghiêng mình thán phục vì những thành tích đó. >>Messi lập cú đúp, Barca đăng quang tại FIFA Club World Cup

Barcelona lần thứ 2 đăng quang Cúp các CLB thế giới.
Barcelona lần thứ 2 đăng quang Cúp các CLB thế giới.

Kể từ khi giải đấu Cúp các CLB thế giới thành lập năm 2000, chưa một đội bóng nào đăng quang 2 lần và Barcelona đã làm được điều đó khi đánh bại Santos tới 4-0 ở trận chung kết. Ngôi vô địch lần thứ 2 của Barca cũng đồng thời giúp cho châu Âu vượt mặt Nam Mỹ 2 lần ở giải đấu này.
 
Nếu xét trên cục diện danh hiệu quốc tế, Barca đã có tới 19 danh hiệu với 2 lần đăng quang Club World Cups vào các năm 2009 và 2011, 3 chiếc cúp C3 vào các năm 1958, 1960 và 1966. 2 Cúp Latin năm 1949 và 1952. 4 Cúp C2 vào các năm 1979, 1982, 1989 và 1997. 4 Siêu cúp châu Âu năm 1992, 1997, 2009 và 2011 và 4 lần vô địch Champions League 1992, 2006, 2009 và 2011. Trên bình diện thế giới, Barca chỉ còn kém AC Milan duy nhất 1 danh hiệu quốc tế nữa.

Người ta đã đặt ra câu hỏi có phải Barcelona là đội bóng xuất sắc nhất lịch sử thế giới hay không? Một câu hỏi không phải là mới. Theo quan điểm của chủ tịch Barcelona, ông Sandro Rosell thì câu trả lời là đúng, “Lịch sử bóng đá rất rộng lớn nhưng đối với Barcelona, họ đã tạo nên một cuộc cách mạng cho lịch sử bóng đá và họ sẽ mãi mãi đi vào lịch sử”.
 
Nếu so sánh với những đội bóng thành công trong từng giai đoạn lịch sử bóng đá thế giới trước đây, không một đội bóng nào có được nhiều danh hiệu như Barca trong khoảng thời gian gần 4 năm.

CLB Ajax thời “Thánh Cruyff” có được 3 chiếc Cúp châu Âu từ 1971 đến 1973 và một Cúp liên lục địa. Bayern Munich trong thời kỳ đỉnh cao còn Beckenbauer khoác áo cũng chỉ có 3 chiếc Cúp châu Âu và 1 Cúp liên lục địa. Liverpool trong thời hoàng kim từ năm 1977 đến 1984 có được 4 chiếc Cúp châu Âu và là đội bóng đầu tiên của Anh lúc đó có được nhiều danh hiệu như vậy khi mà Keegan và Dalglish vẫn còn khoác áo.

AC Milan dưới thời HLV Sacchi với việc sáng tạo ra lối chơi phòng ngự và “Pressing” toàn sân với những ngôi sao một thời như Rijkaard, Gullit và Van Basten cũng chỉ có được 2 chiếc Cúp châu Âu và 2 Cúp liên lục địa vào các năm 89 và 90. "Lứa cầu thủ vàng" của HLV Ferguson như Beckham, Scholes, Giggs và Eric Cantona  cũng không thể sánh bằng Barcelona. Man Utd chỉ có được thời kỷ đình cao khi có được cú ăn 3 vào mùa giải 1998-1999 với các danh hiệu FA, ngoại hạng Anh và Champions League.
 
Barcelona là khác biệt và là duy nhất của lịch sử bóng đá thế giới, thầy trò HLV Guardiola đã giành được cả 6 danh hiệu trong 6 giải đấu họ tham gia vào năm 2009. Chỉ trong vòng 3 năm rưỡi, Barca đã có trong tay 13 danh hiệu vô địch và họ có thể vươn tới con số 16 nếu lên ngôi vô  địch tại các giải đấu La Liga, Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và Champions League mùa giải này. 13 danh hiệu trong 3 năm rưỡi Barca đã có là: 3 chức vô địch La Liga từ 2008 đến 2010, 1 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha 08-09, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha từ 2009 đến 2011, 2 chức vô địch Champions League 08-09 và 10-11, 2 siêu cúp châu Âu 2009 và 2011, 2 chức vô địch các CLB thế giới 2009, 2011.  
 

Ảnh minh họa

Messi và lối chơi tiqui-taca sẽ còn giúp Barca thống trị thế giới


Không một đội bóng nào có thể sánh được với Barcelona với một danh sách thành tích đáng nể như vậy. Ngay cả về lối chơi Barca dưới thời HLV Johan Cruyff cũng không thể sánh bằng "Dream Team" của HLV Guardiola. Lối chơi tiqui-taca của Barcelona đã giúp cho thầy trò HLV Guardiola thống trị thế giới đương đại.
 
Messi vẫn luôn là linh hồn trong lối chơi của Barcelona, hiếm khi nào người ta thấy HLV Guardiola thay Messi ra sân trong hiệp 2 để nhường chỗ cho cầu thủ khác bởi đơn giản, Messi luôn là số 1 và là nơi truyền cảm hứng cho các đồng đội. Trước trận đấu giữa Barca và Santos, người ta đã so sánh giữa Messi và Neymar nhưng trên thực tế, Neymar đã quá lạc lõng và bị choáng ngợp trước lối chơi tiqui-taca của Barca. Màn trình diễn chỉ có Messi là nhân vật chính.
 
Neymar chỉ có 2 cơ hội và không thể tận dụng thành công trong khi Messi có được 2 pha lập công đẳng cấp. Điều đó đã chứng minh tại sao thành công và thành tích của Barca luôn gắn liền với cái tên Messi. Vua vẫn là Vua và Neymar vẫn chỉ là "đàn em" của Messi.
 
Barca đã khép lại năm 2011 đầy thành công. Đánh bại Real Madrid trong trận cầu Siêu kinh điển ở vòng 16 và giành ngôi vô địch Cúp các CLB thế giới. Có lẽ trong vòng 3 đến 5 năm tới người ta vẫn chưa thể tìm thấy một đội bóng nào có thể hoàn toàn lật đổ và lấn át Barcelona. Cả thế giới đã, đang và sẽ còn nghiêng mình trước Barcelona với lối chơi tiqui-taca mà HLV Guardiola đã tạo dựng và nguồn cảm hứng chính luôn là một Messi đã đi vào “ngôi đền của các huyền thoại”.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
VĐV Nguyễn Đức Thiện (phải) thương tật S5 đoạt HCV nội dung bơi ếch và Hồ Văn Hiệp đoạt HCB.

Trong ngày 18/12, riêng đoàn bơi lội Việt Nam giành được 7 huy chương vàng.

Các đoàn Nhất, Nhì, Ba nhận cờ và cúp lưu niệm của Ban tổ chức.

YBĐT - Như tin đẫ, sau 4 ngày thi đấu sổi, quyết liệt, chiều ngày 18/12, Giải thể thao chào mừng Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944- 22/12/2011) và kỷ niệm 56 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã chính thức khép lại.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ngày 18/12, tại nhà khách tỉnh Bình Phước đã diễn ra Lễ khai mạc giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2011.

Chơi trên cơ trong suốt 90 phút, Barcelona dễ dàng đánh bại Santos 4-0 ở trận chung kết tại Yokohama để lên ngôi vô địch FIFA Club World Cup 2011. Lionel Messi tỏa sáng với một cú đúp, hai bàn còn lại thuộc về Xavi và Fabregas...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục