Tìm hiểu di tích lịch sử đình Phúc Hòa

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/10/2010 | 2:34:14 PM

YBĐT - Cán bộ và nhân dân xã Hán Đà (huyện Yên Bình) vừa long trọng tổ chức lễ đón nhận 3 sắc phong do Giáo sư Hoàng Giáp – Viện Hán Nôm Việt Nam và Hòa thượng Thích Minh Hoạt - chủ trị chùa Quán Sứ - Hà Nội trao, gồm: 1 sắc phong của Vua Tự Đức năm 1880 và 2 sắc phong của Vua Đồng Khánh năm 1887 cho đình Phúc Hòa.

Đình Phúc Hòa được nhân dân xã Hán Đà xây dựng từ xa xưa để phụng thờ: Phò mã án sát Đại Vương, Đại vàng Quí Minh Đại Vương và Thánh Mẫu Hồng Hoa Công chúa.

Theo ngọc phả hiện còn lưu giữ tại Viện Hán Nôm: từ thời Hùng Duệ Vương (Vua Hùng thứ 18) ở châu Thượng Hồng Sứ, Hải Dương có 2 vợ chồng luôn tích đức hành thiện, phát chẩn cho dân nghèo sinh được một người con trai, lớn lên văn võ kiêm toàn đặt tên là Hoằng Công. Năm 20 tuổi cha mẹ qua đời, thấy Hoằng Công là người mưu trí, tên trùm trộm cướp trong làng muốn ông theo hầu. Hoằng Công suy nghĩ: nếu đi theo thì phúc nhà mình trôi sạch, còn nếu không theo thì cũng là tai họa. Ông quyết định lên đường tìm phong cảnh, đến thôn Phúc Chân (sau đổi thành xã Phúc Hòa, xã Hán Sài nay là xã Hán Đà) làm nơi tá túc.

Nghe tin trên núi Tản Viên có 3 anh em Sơn Thánh, Sùng Công, Hiển Công thần tiên biến hóa, Hoằng Công bèn đến đó xin kết nghĩa anh em. Một hôm, 4 anh em đến cửa thành Việt Trì dự hội thi tài kén phò mã cho Ngọc Hoa công chúa. Nhà vua thấy Sơn Thánh có nhiều tài thông thiên triệt địa, bèn gọi công chúa xuống và gả cho. Sơn Thánh đón công chúa về núi Tản Viên còn Sùng Công, Hiển Công và Hoằng Công được ở lại phò giúp nhà vua. Đất nước đang thanh bình thì giặc Hoa Liêu dẫn 50 vạn quân xâm lăng bờ cõi nước ta. Nhà vua muốn cử 3 anh em cầm quân đánh giặc. Hoằng Công nói rằng: “Bọn giặc này ô hợp như bầy thú, thần xin mấy vạn lính hùng mạnh không quá 10 ngày sẽ đánh tan bọn giặc, sao bệ hạ và 2 anh phải phiền lòng?”.

Nhà vua lập tức ban cho Hoằng Công làm án sát các đạo Tuyên Quang, Hưng Hóa thống lĩnh 3 quân đánh giặc Hoa Liêu. Hoằng Công bái tạ dẫn binh thẳng tiến đánh tan quân giặc, bắt sống tướng giặc mang về. Vua ban thưởng và gả Hồng Hoa công chúa là cháu họ cho Hoằng Công, phong làm phò mã. Một hôm, Hoằng Công nhớ đến thôn Phúc Chân bèn cùng Hiển Công làm tấu sớ xin ân lộc. Vua ban cho thôn Phúc Chân được miễn sưu sai tạp dịch. Nhân dân thôn Phúc Chân từ già đến trẻ đều vui mừng lập hành cung, làm lễ đón Hiển Công, Hoằng Công và Hồng Hoa công chúa về ở tại thôn Phúc Chân.

Bấy giờ  vua  tại vị được 150 năm, Thục Vương (là dòng dõi Hùng gia chủ bộ Ai Trác) nghe tin vua đã nhiều tuổi, 20 con trai đã về cõi tiên, không có người kế vị bèn tập hợp binh mã chia làm 3 đạo quân tiến vào. Nhà vua sai Hiển Công, Hoằng Công dẫn 10 vạn binh tiến đến Hoan Châu chặn các đường thủy bộ của giặc. Sơn Thánh cùng các tướng hùng binh chia làm các đạo tiêu diệt giặc.

Tại cung Phúc Chân cũng tập hợp được 100 đinh tráng làm gia thần tham gia đánh giặc. Thắng trận khải hoàn, vua ban chiếu triệu hồi gia phong tướng sỹ: phong Sơn Thánh là Nhạc phủ kiêm Thượng đẳng thần; phong Hiển Công là Đại vàng Quí Minh Đại Vương; Hoằng Công là Phò mã án sát Đại Vương. Hai ông bái tạ trở về cung Phúc Chân. Từ đó 2 ông cùng nhân dân địa phương hưởng thái bình.

Một hôm, 2 ông cùng Hồng Hoa công chúa ngự ở Hành cung, bỗng thấy cầu vồng như hình tấm lụa đỏ từ trên trời bay xuống trước cung. Mưa gió nổi lên, trong chốc lát lại tan biến, trời đất sáng tỏ nhưng không thấy Hồng Hoa đâu nữa. Hôm đó là ngày 19 tháng 7. Hai ông viết thần hiệu đặt thờ Hồng Hoa công chúa bên phải Hành cung. Đến ngày 13 tháng 10, trên đường đi du ngoạn, trong một trận mưa to gió lớn hai ông đã biến hoá về trời. Người dân Phúc Chân hành lễ viết thần hiệu lập miếu thờ các ông tại Hành cung, sau đổi thành đình Phúc Hòa. Trải qua các triều:  Đinh, Lê, Lý, Trần đều được tu bổ, tôn thờ.

Do chiến tranh và thời gian đã tàn phá, đình Phúc Hòa hiện nay không còn nữa, nhưng 3 sắc phong mà cán bộ và nhân dân xã Hán Đà mới được đón nhận là cơ sở pháp lý rất quan trọng cho một di tích lịch sử vô giá. Hy vọng các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ để di tích lịch sử đình Phúc Hòa, xã Hán Đà sớm được Nhà nước công nhận và cho tôn tạo xây dựng lại, để nhân dân muôn đời hương khói tưởng nhớ những vị anh hùng đã có công đánh đuổi giặc thù bảo vệ quê hương, đất nước.

Nguyễn Hữu Quang

Các tin khác
Morgan Freeman tại buổi công chiếu The Bucket List ở Cinerama Dome, Los Angeles năm 2007.

Đầu tuần này, Viện Điện ảnh Mỹ (AFI) công bố sẽ trao tặng Giải Thành tựu trọn đời lần thứ 39 cho nam diễn viên từng đọat tượng vàng Oscar Morgan Freeman.

Cuốn sách ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến vừa ra mắt bao gồm gần 200 hình ảnh tư liệu quý liên quan đến hoạt động của Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội và tình cảm của nhân dân Hà Nội đối với Bác Hồ, được sắp xếp theo trình tự thời gian.

Lưu Vĩ tại đêm chung kết cuộc thi China’s Got Talent.

Sau hơn ba tháng tranh tài, Lưu Vĩ - chàng trai chơi dương cầm bằng chân - gây xúc động tại cuộc thi China’s Got Talent (tạm dịch: Tìm kiếm tài năng Trung Quốc) xuất sắc giành ngôi quán quân trong đêm chung kết 10-10 tại sân vận động Thượng Hải (Trung Quốc).

Bức tranh Phố cổ Hà Nội (ảnh) của đại diện VN Nguyễn Ngọc Kiều Khanh đã được mua với giá 200.000 nhân dân tệ (khoảng 600 triệu đồng), tại buổi tiệc đấu giá từ thiện, diễn ra vào ngày 9-10 tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục