Áp-ga-ni-xtan: Bầu cử trong bạo lực

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/8/2009 | 12:00:00 AM

Đúng như dự đoán, cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng địa phương lần thứ hai ở Áp-ga-ni-xtan (kể từ khi lực lượng Ta-li-ban bị lật đổ năm 2001), ngày 20-8, đã xuất hiện bạo lực.

Người dân Áp-ga-ni-xtan đi bầu cử trong tình trạng an ninh được thắt chặt.
Người dân Áp-ga-ni-xtan đi bầu cử trong tình trạng an ninh được thắt chặt.

Dù được bao bọc giữa lực lượng an ninh dày đặc và 300.000 binh sĩ Áp-ga-ni-xtan cùng lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) trong tình trạng báo động cao nhất, nhưng tiếng súng vẫn vang lên ở thủ đô Ca-bun trong ngày bầu cử. 3 nghi can đánh bom liều chết Ta-li-ban đã chiếm một tòa nhà tại Ca-bun và đấu súng ác liệt với cảnh sát. Phát ngôn của lực lượng Ta-li-ban, Da-bi-hu-la Mu-gia-hét khẳng định, đây chỉ là một cuộc tấn công, một phần trong chuỗi chiến lược phá hoại các cuộc bầu cử…

 

Tàn quân Ta-li-ban đã đặt ra mục tiêu phá hoại bằng được cuộc bầu cử này. Lực lượng này phát đi thông điệp đe dọa cử tri Áp-ga-ni-xtan, thậm chí còn loan truyền sẽ cắt ngón tay dính mực điểm chỉ của cử tri. Ta-li-ban còn khuyến cáo người dân không đi bỏ phiếu vì ở những nơi đó, chúng sẽ thực hiện các vụ tấn công. 24 giờ trước cuộc bỏ phiếu, ít nhất 5 nhân viên bầu cử đã bị Ta-li-ban sát hại. Ngày 18-8, phiến quân đã nã hàng loạt rốc-két vào thủ đô Ca-bun và thành phố Gia-la-la-bát, khiến ít nhất 10 người bị thương. Cùng ngày này, tại Ca-bun cũng xảy ra vụ đánh bom liều chết làm 12 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhân viên Liên hợp quốc… Bởi vậy, tâm lý lo sợ bị tấn công đã khiến lượng cử tri đi bỏ phiếu thấp cũng là dễ hiểu (chỉ có khoảng 4,5 triệu cử tri trong tổng số 17 triệu cử tri đăng ký đi bầu). Cơ quan an ninh nước sở tại cũng phải phát thông báo rằng, an ninh sẽ không được bảo đảm tại 600 điểm bỏ phiếu (chiếm 10% điểm bỏ phiếu).

 

Rõ ràng, bạo lực gia tăng và ngày càng dồn dập trước cuộc bầu cử cho thấy sự trỗi dậy của tàn quân Ta-li-ban; đồng thời làm lộ rõ khó khăn của liên quân Mỹ và các đồng minh tại chiến trường này. Cương lĩnh tranh cử của Tổng thống đương nhiệm, Ha-mít Ca-dai là hòa bình, thống nhất dân tộc, phát triển và cải thiện với cộng đồng quốc tế… Tuy nhiên, bạo lực trong những giờ qua cho thấy Áp-ga-ni-xtan không thể sớm tìm được lời giải cho những vấn đề này.

 

Vậy kết quả của những năm tháng cầm quyền của vị tổng thống thân phương Tây này là gì? Với sự hỗ trợ của một lực lượng an ninh hùng hậu của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bom đạn đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân. Thậm chí, chính bom đạn trong các chiến dịch của liên quân nhằm truy quét Ta-li-ban và Al Qeada đã gây ra những cái chết oan uổng trong dân chúng. Con số 1.013 dân thường thiệt mạng trong 6 tháng đầu năm 2009, tăng so với 818 người cùng kỳ năm ngoái và 684 người năm 2007 trong các chiến dịch chống Ta-li-ban của Mỹ và đồng minh cho thấy sự thất bại quân sự của lực lượng quân đội nước ngoài đóng tại đây.

 

Trong khi đó, 8 năm qua, kể từ khi chế độ Ta-li-ban bị lật đổ (năm 2001), Mỹ và NATO chưa khởi công xây dựng bất kỳ khu công nghiệp hay cơ sở nông nghiệp nào tại quốc gia Nam Á này. Còn trong nội bộ Áp-ga-ni-xtan, quốc gia này vẫn bị xé làm nhiều mảnh, với một chính phủ không ổn định, bạo lực, tham nhũng, vấn nạn buôn lậu ma túy tràn lan… đã làm nảy sinh tâm lý phổ biến trong dân chúng Áp-ga-ni-xtan rằng, họ đã bị bỏ rơi. Dẫu vậy, nhiều khả năng sau cuộc bầu cử vừa diễn ra trong 24 giờ qua, ông H.Ca-dai, với sự ủng hộ của phương Tây, sẽ vượt qua 3 ứng cử viên còn lại là các cựu bộ trưởng Áp-đu-la, A-sơ-ráp Ga-ni A-mát-dai và Ra-ma-dan Ba-xa-đốt. Theo dự kiến, kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được công bố 48 giờ sau khi bỏ phiếu và kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 17-9. 

 

Tuy nhiên, với tiếng súng nổ ngay trong ngày bầu cử tại thủ đô Ca-bun cho thấy, sự bất ổn tại Áp-ga-ni-xtan vẫn là một thách thức lớn cho dù ông H.Ca-dai có tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống (4 năm) nữa. Đây là dấu hiệu đầu tiên về mục tiêu vãn hồi hòa bình và an ninh trong 4 năm tới tại đất nước này sẽ vô cùng nan giải.

 

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hai tên cướp bị camera của cửa hàng ghi hình.

Cảnh sát Anh đã bắt giữ hai đối tượng có liên quan đến vụ cướp “lịch sử” tại cửa hàng nữ trang Graff ở London vào đầu tháng 8, với tổng giá trị tài sản bị cướp lên đến 65 triệu USD.

Lực lượng an ninh bảo vệ một điểm bỏ phiếu.

Hàng triệu người Afghanistan đã đi bỏ phiếu vào hôm nay 20/8, tham gia cuộc bầu cử Tổng thống thứ hai tại nước này kể từ khi Taliban sụp đổ vào năm 2001.

Mỹ có thể đề nghị thay thế tên lửa đánh chặn trên bộ bằng tên lửa đánh chặn trên biển SM-3.

Mỹ hy vọng có thể “xoa dịu” được Nga khi đưa ra đề xuất thay thế tên lửa đánh chặn trên bộ bằng tên lửa của hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển có bán kính hoạt động nhỏ.

Hiện trường vụ đánh bom xe tải bên ngoài Bộ Ngoại giao Iraq.

Ngày 19-8 trở thành ngày đẫm máu nhất tại Iraq kể từ khi cuối tháng 6 đến nay khi hàng loạt cơ quan trọng yếu của chính phủ ở thủ đô Baghdad bị tấn công bằng đạn cối và đánh bom liều chết. Theo CNN, số người thiệt mạng trong các vụ tấn công lên tới 86 người, trong khi số người bị thương gần 400 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục